Chồng tìm gái để thoả mãn nhu cầu

| Tâm sự

Khi cánh cửa mở tung đập vào mắt tôi là cảnh tượng hãi hùng. Chồng và người tình đang quấn lấy nhau mà trên người không một mảnh vải

Thời gian gần đây tôi luôn hổi tưởng lại những kỷ niệm trong suốt 5 năm qua để tìm ra lý do tha thứ cho anh mà không thấy. Tôi đang hoảng loạn, ruột gan rối bời khi hình ảnh chồng mình ân ái với một người phụ nữ khác cứ liên tục xuất hiện trong đầu.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm thì làm đám cưới. Ban đầu gia đình anh phản đối gay gắt bởi lý do bố tôi mất sớm nhà chỉ có hai mẹ con. Người ta nói rằng “lấy vợ xem tông”, tôi lớn lên không có sự chăm sóc đủ đầy của người cha nên gia đình anh chê tôi thiếu sự giáo dục hoàn chỉnh.

Thế nhưng hai đứa vẫn tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ anh, quyết bảo vệ tình yêu đến cùng bất chấp sự ngăn cấm của gia đình. Cuối cùng bố mẹ anh đành phải chiều theo và chấp nhận tôi làm con dâu.

Vậy mà cưới nhau về một thời gian, khi tôi mang bầu được 7 tháng thì phát hiện anh thường xuyên điện thoại cho một người con gái khác. Tôi không dám hỏi thẳng anh chuyện đó vì chưa có chứng cứ mà chỉ nghe phong thanh và thấy anh hay nói chuyện điện thoại hàng giờ.

Vì đã nghi ngờ sẵn nên khi anh vào nhà tắm tôi đã lấy điện thoại của anh để kiểm tra. Đập vào mắt tôi là những dòng tin nhắn mùi mẫn giữa chồng và người tình, họ xưng hô với nhau bằng vợ chồng. Anh còn hứa hẹn sẽ cưới cô ta làm vợ nữa, ghê tởm hơn trong tin nhắn qua lại anh nói dối chưa vợ để cua gái.

Sau đó tôi chỉ thẳng vào mặt anh la hét, làm rùm beng lên, gọi điện cho con kia xỉ cho một trận. Thế nhưng chồng tôi lại nói không có chuyện gì to tát, chỉ là để giải toả sinh lý khi vợ mang bầu thôi mà. Rồi anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ tái diễn như thế nữa.

Tôi tin anh, vì lo cho con cái, nghĩ vợ chồng sống cần có lòng vị tha. Cũng rất giận anh, nhưng cũng không muốn gia đình mình tan vỡ nên tôi đã tha thứ mong anh biết lỗi lầm mà sửa chữa.

Bẵng đi một thời gian tôi sinh em bé, chồng luôn ở bên ân cần chăm sóc cho hai mẹ con. Tưởng rằng anh đã trưởng thành biết thương yêu vợ con. Thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe bạn bè, đồng nghiệp anh xì xào anh có đi lại với một người phụ nữ cùng cơ quan. Do không có chứng cứ, không bắt được tận tay nên tôi đã cho qua dần chuyện đó cũng đi vào quên lãng.

Cách đây 3 tháng khi tôi mới mang bầu tháng thứ 4. Tôi lại thấy chồng mình có những biểu hiện lạ, linh tính mách bảo rằng anh đang giấu giếm điều gì. Tôi đã bí mật theo dõi thì phát hiện chồng đón một sinh viên nữ và cùng đi vào nhà nghỉ.

Không thể tin vào những gì mình thấy, mắt tôi như hoa lên, tai ù đi, phải mất mấy phút tôi mới trấn tĩnh lại. Tôi lao theo, tìm mọi cách để xông vào căn phòng mà họ đã thuê. Khi cánh cửa mở tung đập vào mắt tôi là cảnh tượng hãi hùng. Chồng và người tình đang quấn lấy nhau mà trên người không một mảnh vải.

Tôi viết đơn ly hôn, có điều anh không chịu ký mà cầu xin tôi tha thứ cho một lần nữa. Gia đình anh biết chuyện cũng nói tốt cho anh, mong tôi mở lòng để cho con cái đỡ khổ. Thực sự giờ đây tôi phân vân quá, sống với anh thì tôi luôn bị ám ảnh. Hạnh phúc sẽ không còn, mà chia tay thì các con tôi sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Theo Hân
Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.