Chồng tôi "kẹt, kẹt..." như cóc sau mưa
Tôi chẳng biết phải nói với chồng thế nào về món quà chàng "tặng" mình mỗi đêm...
![]() |
- Làm gì là sao? Ngủ còn làm gì nữa?
- Anh không ngáy chứ?
- Không, anh ngủ ngoan lắm.
- Anh có nói mớ không?
- Chẳng bao giờ.
- Thế anh có gác chân, quay trở tứ tung không?
- Tất nhiên là không...
Vậy là tôi an tâm làm vợ chàng, bởi tôi là người cực kì khó ngủ và dễ tỉnh giấc, nên chắc chắn việc chung sống với một người khiến tôi mất ngủ cả đời sẽ làm tôi khổ sở. Dù, tất nhiên, nếu có thì tôi cũng chẳng thể vì điều đó mà khước từ lời cầu hôn của chàng.
Nhưng than ôi, sau tuần đầu tiên về làm dâu nhà chàng, đêm nào tôi cũng phải chịu đựng cái điều mà tôi quên hỏi chàng trước khi cưới nhau: “Anh có nghiến răng khi ngủ không?”.
Do tính chất công việc nên tôi thường ngủ muộn hơn chàng. Lúc lên giường thì chàng đã ngủ say, đó cũng là lí do mà tôi khó có thể đi vào giấc ngủ.
Và chàng bắt đầu nghiến răng.
Tôi vẫn bị thức giấc bởi những âm thanh liên hồi, đều đặn phát ra từ giấc ngủ của chàng. Đến bây giờ với tôi nó chẳng khác gì tiếng nhai rau ráu của… các loài động vật ăn thịt. Nhiều lúc điên lên, tôi véo cho chàng một cái thật mạnh để chàng tỉnh dậy. Nhìn cái mặt chồng ngơ ngác, ú ớ ngái ngủ tỉnh dậy vì bị vợ cấu mà thương. Những có đáng thương bằng tôi không? Về nhà chồng 1 tháng tôi mệt mỏi, sút cân.
Theo nhiều người mách nước cách chữa mẹo đã nhiều người khỏi, sáng nào đi chợ tôi cũng dặn chị hàng thịt dành cho tôi cái… "pín lợn”. Trong khoảng một tuần, hôm nào tôi cũng làm sạch và luộc cho chồng ăn. Chàng thì cứ tưởng tôi tẩm bổ cho chàng sung sức nên cũng hí hửng ăn cho bằng hết mà chẳng biết đến mưu đồ của vợ. Tôi thì âm thầm quan sát, nhưng rồi cũng chẳng có gì biến chuyển. Ừ thì chồng có "khỏe" có "sung" thật, nhưng khổ quá tôi vẫn mất ngủ.
Cứ tình trạng như thế quả thật không ổn, tôi sợ có ngày mình sẽ chán chồng, nên bằng mọi cách tôi phải chữa khỏi “tật” này cho chồng mình thôi.
Thôi thì, ngày mai, vợ chồng tôi đi nha sĩ.
|
Nghiến răng là hiện tượng nghiến, siết chặt quá mức răng ở hai hàm trên và dưới và thường diễn ra khi ngủ. Thông thường người bệnh không ý thức được hiện tượng này, tuy nhiên cũng có người nghiến răng cả vào lúc thức.
Hiện tượng nghiến răng thường xuyên như vậy có thể không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tuy nhiên khoảng 5-10% trường hợp người bệnh nghiến răng mạnh đến mức có thể làm gãy răng, nhức đầu, đau mặt, rối loạn cơ và khớp thái dương hàm, gây khó khăn cho việc nhai hay nói chuyện...
Có nhiều nguyên nhân và các yếu tố có thể gây ra hiện tượng nghiến răng, chúng có thể tác động riêng rẽ hoặc phối hợp với nhau, bao gồm: Stress do làm việc hay áp lực công việc ban ngày cũng gây cho người bệnh có những giấc ngủ kèm treo hiện tượng nghiến răng; các nguyên nhân gây cản trở vướng cộm ở khớp cắn; các rối loạn chức năng ở hệ thần kinh trung ương; suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ hay người già suy kiệt…; uống nhiều rượu và hút thuốc lá, một số tác giả còn cho rằng hiện tượng nghiến răng còn mang tính di truyền. Các yếu tố thuận lợi tạo nên sự trầm trọng của bệnh như: nha chu viêm, co cứng các cơ hàm, viêm khớp thái dương hàm… làm tăng tình trạng nghiến răng hoặc xiết chặt răng. Một số cách điều trị và ngăn ngừa tật nghiến răng:
- Nếu nguyên nhân gây tật là do stress, người bệnh chỉ cần thư giãn, thoải mái tâm trí, dùng vật lý trị liệu và uống thuốc giãn cơ giảm đau cơ theo chỉ định của bác sĩ. - Nếu nghiến răng khi ngủ do khớp cắn bất thường, nha sĩ sẽ mài những điểm cộm của răng, hoặc để người bệnh mang hàm nhựa cho răng dưới vào ban đêm. Có thể làm chân răng giả, trám các lỗ để tránh răng bị mòn nhiều. Với những người bị nghiến răng do stress thì, trước khi đi ngủ cố gắng thư giãn, tránh bị stress khi ngủ. Thực hiện tắm bằng nước ấm và giảm uống cà phê. Và hãy đặt một chiếc khăn ấm ở một bên mặt. Nhưng trong trường hợp nghiến răng thành bệnh thì tốt nhất bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được tư vấn chữa trị đúng cách.
(Tổng hợp) |
Thông báo
