Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng trả thù "phút yếu lòng" của vợ

Thứ năm, 14:40 18/03/2010 | Gia đình

Tôi có chồng mà cứ như không. Chồng tôi làm việc cách nhà khoảng 10km mà tôi có cảm giác như anh đang công tác tại vùng hải đảo xa xôi. Thời gian tôi ăn cơm với chồng mỗi tháng có khi chỉ tính được trên đầu ngón tay.

Gần 5 năm chung sống, tôi mơ hồ nhận ra, tình cảm vợ chồng tôi có dấu hiệu rạn nứt. Anh chỉ về nhà khi con gái 3 tuổi của tôi đã ngủ, còn tôi cũng quá cô đơn và mệt mỏi vì phải đợi chồng. Dù đã nói chuyện với chồng rất nhiều nhưng tình trạng này không được cải thiện. Chồng tôi có trăm nghìn lý do để ở ngoài đường, trên hết vẫn là vì công việc làm ăn của anh ấy.

Tôi suy sụp hoàn toàn khi phát hiện chồng cặp bồ lung tung ở bên ngoài. Tôi khóc lóc, khuyên can, dọa ly thân, ly hôn. Chồng tôi lúc thì cãi bay cãi biến, lúc khác lại tỏ vẻ ăn năn. Tôi đã cạn kiện lòng tin vì anh ấy vẫn “chứng nào tật nấy”.

Sự cô đơn đã khiến tôi có một phút yếu lòng và ngã vào vòng tay của người đàn ông khác. Tôi đã sống những ngày tháng dày vò và mệt mỏi đến vô cùng. Thật trớ trêu, đúng lúc tôi đủ can đảm chấm dứt cuộc tình kia thì chồng tôi phát hiện ra. Anh đã làm ầm ĩ mọi chuyện, khiến tôi bẽ mặt với họ hàng hai bên.

Tôi đã cố gắng rất nhiều để chuộc lại lỗi lầm nhưng dường như vô vọng. Tôi đã nhiều lần nói chuyện với anh và mong cả hai bình tĩnh hơn để dàn xếp mọi chuyện. Tôi muốn chồng tôi biết rằng, anh là người khiến tôi ra nông nỗi này. Tôi không cố ý trả đũa chồng, bởi tôi đã quá khổ đau nên mới ngã lòng. Bây giờ, tôi đã hối hận thực sự. Tôi thực lòng muốn giữ lại mái ấm này vì còn yêu chồng, thương con. Nhưng càng chờ đợi, tôi càng thấy vô vọng vì anh ấy ngang nhiên trêu tức tôi. Anh ấy cố tình cho tôi nhìn thấy những bức ảnh anh và cô bồ kia âu yếm nhau.

Hiện tại, tôi không biết phải nói chuyện với chồng thế nào. Anh ấy có ý ép tôi phải chấp nhận chuyện lăng nhăng của anh ấy. Vợ chồng tôi dù sống chung nhà nhưng coi như đã ly thân. Tôi và anh ấy không có ràng buộc tình cảm nào. Ai có việc người ấy lo. Tôi vẫn là mẹ của con anh ấy. Ngoài ra, không còn điều gì nữa.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu sống như vậy thì khác gì “địa ngục”. Cuộc sống mà vợ chồng tôi không còn là vợ chồng theo đúng nghĩa. Quyết tâm là thế nhưng có lúc nhìn con tôi quấn quýt với bố, tôi lại không đành lòng. Nếu tôi không ly hôn, vô tình tôi đã tiếp tay cho chuyện trăng gió của chồng? Có cách nào cho tôi không? (Minh Thu).
 

Lỗi lầm đã qua thì khó có thể lấy lại được như cũ. Giống như một bát nước đã đổ đi, sao có thể đầy lại như ban đầu?

Bạn đã biết rằng, tình cảm vợ chồng tưởng bền vững nhưng thực ra lại khá mong manh. Chỉ một chút sơ sẩy là có thể rạn vỡ. Vết nứt nhỏ có thể làm đắm cả con thuyền lớn là vì thế.

Bây giờ, có khả năng chồng bạn đang bức xúc quá nên quyết định bồ bịch, hòng trả đũa vợ. Nguy cơ ngoại tình ở phụ nữ và tỷ lệ đổ vỡ gia đình bao giờ cũng cao. Cái tôi của người đàn ông không cho phép chồng bạn tha thứ cho vợ, dù anh ấy còn yêu bạn và muốn giữ mái ấm cho các con. Mọi quyết định lúc này có thể mắc phải sai lầm. Cả bạn và chồng bạn đều chưa thực sự tỉnh táo để cân nhắc quyết định đúng. Chồng bạn biết đâu vì háo thắng, đưa ra cách làm liều lĩnh. Nếu bạn không bình tĩnh thì có thể làm hỏng chuyện.

Hãy khoan tính đến chuyện ly hôn. Chưa hẳn làm như thế là tiếp tay cho thói xấu của chồng. Chỉ là để bạn kéo dài thời gian cân nhắc cho thấu đáo mọi chuyện. Cũng là để chồng bạn bình tĩnh hơn. Sau đó, vợ chồng bạn cùng quyết định, cũng chưa muộn.
 
Theo Mẹ&Bé
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 38 phút trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 13 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 18 giờ trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 1 ngày trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là những con giáp nữ sẵn sàng tiêu cạn tháng lương chỉ để thỏa mãn thú vui mua sắm.

Top