Chồng vì gái, đánh tôi suýt chết

| Tâm sự

Mỗi lần nóng giận, anh đều đánh tôi nhưng lần này, tôi đau lắm bởi anh vì cô gái khác đã đối xử thậm tệ với người vợ gắn bó với anh 8 năm.

Chúng tôi kết hôn với nhau được 8 năm và có một đứa con trai 8 tuổi. Khoảng thời gian đó không phải là dài nhưng cũng chẳng ngắn so với thời đại hiện nay. Tôi với anh làm chung công ty. Anh là kỹ thuật viên, còn tôi làm nhân viên kế toán. Qua những lần công ty tổ chức đi chơi, chúng tôi quen nhau, yêu rồi kết hôn.

Trong suốt 8 năm chung sống cùng nhau, anh chưa bao giờ làm điều gì đó cho tôi vui thật sự. Những cuộc vui hay đi chơi đều do tôi tự tạo ra và "năn nỉ" anh thực hiện. Nếu anh vui thích thì không sao, còn ngược lại là anh đánh và đánh... Nhiều lần, tôi nghĩ tới việc ly hôn nhưng vì đứa con bé bỏng nên tôi cắn răng chịu đựng. Tôi sợ bé không có cha sẽ thiệt thòi.

Lần đầu tiên tôi thấy đau và hụt hẫng nhiều là ngày gia đình tôi về quê và tôi bắt gặp anh nói chuyện với người con gái khác. Tôi đã hỏi và anh nói rằng chỉ xem người đó như là em gái. Tôi rất đau khổ, gọi điện thoại cho cô gái ấy thì được biết cô ta quen chồng tôi khi làm ăn chung. Sau đó, anh còn đến nhà cô ta ăn nhậu, không về nhà. Chính anh đã thừa nhận việc này khi tôi hỏi và còn đánh tôi một trận nhừ đòn.

8 năm đầu gối tay ấp với anh, tôi luôn nghĩ anh có tính hay nóng giận, không kiềm chế được bản thân nên tôi luôn tha thứ cho anh. Nhưng lần này, tôi không thể bỏ qua vì anh đã phản bội tôi, phản bội niềm tin và tình yêu tôi dành cho anh. Tôi đau nhiều lắm, đã nghĩ tới ý định tự tử cho xong, hết buồn phiền nhưng rồi đứa con trai bé bỏng ôm chầm lấy tôi, lau những giọt nước mắt cho tôi nên tôi đã kịp suy nghĩ lại và dẫn con ra đi.

Rồi anh tìm đến tôi, van xin tôi tha thứ cho lỗi lầm của anh. Tôi nói với anh: "Anh phản bội tôi. Tôi không đau vì anh hết thương tôi rồi nên mới làm như thế. Tôi chỉ đau vì anh nỡ lòng nào đánh tôi một cách không thương tiếc đến như vậy? Hay anh muốn đánh tôi chết? Tôi là vợ anh mà sao anh đánh tôi như thế?".

Bây giờ, tôi cần những lời khuyên cho cuộc hôn nhân này. Có nên tiếp tục duy trì hay chấm dứt? Còn lối thoát nào cho tôi nữa không? Tôi thật sự rất buồn, chán nản. Niềm tin với anh liệu có thể xây dựng lại từ đầu? Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Theo N.T.N.C.
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.