Chú lợn sống sót kì diệu sau 36 ngày bị chôn vùi vì động đất

| Bốn phương

Giadinh.net - Trận động đất kinh hoàng ngày 12/5 làm hơn 88 nghìn người chết ở Tứ Xuyên Trung Quốc không thể dập tắt hi vọng và khát khao sống của người dân nơi đây, bởi một biểu tượng cho khát khao sống và vươn lên đã được tìm thấy.

Những ngày qua, nụ cười luôn nở trên môi người dân vùng động đất mỗi khi nhắc tới "Chú lợn kiên cường", chú lợn sống sót thần kì sau 36 ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Vào thời điểm trước khi vụ động đất xảy ra, chú lợn cân được khoảng 150 kg. Nhưng khi được lôi ra khỏi đống than và gạch đá, không ai tin rằng đó là hình ảnh quen thuộc của lợn, bởi “Chú lợn kiên cường” đã mất đi 2/3 trọng lượng cơ thể.

“Lúc đó, tôi nghĩ là mình nhìn thấy một con ngỗng hơn là một con lợn, vì thực sự là hoàn toàn trông không giống lợn chút nào”, một người dân kể lại.

Trong suốt những ngày bị vùi lấp tại thành phố Bằng Châu, Tứ Xuyên, chú lợn này đã sống sót bằng cách ăn than gỗ và uống nước mưa. Tờ Tin chiều Trùng Khánh cho biết, mặc dù than gỗ không có giá trị dinh dưỡng nhưng nó cũng không gây độc và giúp bụng của chú lợn “yên tâm” phần nào.

Bảo tàng Kiến Xuyên đã quyết định mua lại chú lợn với giá 3.008 Nhân Dân Tệ (khoảng 436 đô la) và cam kết sẽ chăm sóc chú lợn này đến hết đời như một biểu tượng sống của vụ động đất.

Hoàn Ứng Minh, chủ của chú lợn cho biết, ông đã không còn hi vọng tìm lại được chú lợn của mình, nhưng khi lính cứu hộ tìm đến nơi đổ nát, ông đã chạy đến và cảnh báo rằng có một chú lợn bên dưới.

Giá của chú lợn cũng rất đặc biệt. Ông Hoàn cho biết, ông bán lại chú lợn cho bảo tàng với giá 20 tệ/kg (tính theo trọng lượng ban đầu), và thêm vào 8 tệ may mắn (cón số 8 là con số may mắn của người Trung Quốc).

Hải Minh (Theo ChinaDaily)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.