Chuẩn bị "đi bước nữa" thì đánh chết người vì giành chỗ bán ngô
GiadinhNet - Vì cho rằng ông Công mang ngô tới chợ bán là tranh cướp chỗ làm ăn với mình, Cường đã đánh nạn nhân tới tử vong.
Như Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, sáng 20/5, ông Hoàng Văn Công (SN 1961, trú tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có mang ngô tới chợ thuộc địa phận phường Kiến Hưng, quận Hà Đông để bán.
Cho rằng việc ông Công bán ngô ở đây làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của mình, đối tượng Lê Văn Cường (SN 1969, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông) đã ra gây gổ, hành hung nạn nhân dã man. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, ông Công đã tử vong sau đó.
Theo tìm hiểu của phóng viên tại địa phương, Cường đã từng có một đời vợ và 3 người con. Do bệnh tật, người vợ đầu đã qua đời cách đây hơn 1 năm đúng ngày con gái làm lễ cưới.
Do không có nghề nghiệp ổn định, Cường cùng con cái làm nghề bán ngô và quà vặt tại chợ làng. Vốn bản tính ngông cuồng, hễ có người nào mang mặt hàng trùng với gia đình bán, Cường thường tìm tới gây gổ, sinh sự.
Theo một số người bán hàng tại chợ, cách đây gần 1 tháng, Cường cũng đã từng hành hung, hất hết cả bao tải ngô của một người phụ nữ buôn bán tại chợ khiến mọi người bất bình.
Theo kế hoạch, chỉ còn hơn chục ngày nữa, đối tượng Cường sẽ đi bước nữa với một người phụ nữ cũng trên địa bàn quận Hà Đông.
Hiện CQCA quận Hà Đông đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Cường để tiếp tục điều tra.
Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội