Chùm ảnh khiến nhiều người rơi lệ về những đứa trẻ tị nạn
GiadinhNet - Những bức ảnh này gây ám ảnh người xem và khiến không ít người rơi lệ về hoàn cảnh thương tâm của các em bé tị nạn. Thay vì được hưởng một tuổi thơ êm đẹp, các em lại phải chịu cảnh không nhà, mồ côi cha mẹ...
Những đứa trẻ còn quá nhỏ, chúng chưa thể hiểu hết về những hậu quả thảm khốc của chiến tranh và bạo lực. Những hình ảnh về trẻ em di cư, mong thoát khỏi bạo lực để có một cuộc sống tốt đẹp hơn khiến ai cũng phải xót xa. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, giấc ngủ của các em sau ngày dài chạy tị nạn dường như cũng không bình yên. Thậm chí, nhiều em đã bị bệnh bại liệt và viêm phổi bởi điều kiện sống quá thiếu thốn và không được đảm bảo về sức khỏe.
Ngày 15/3/2015, theo báo cáo của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết, ít nhất 215.518 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài 4 năm qua – kể từ năm 2011 ở Syria, trên 66.000 trong số đó là dân thường, với 10.808 trẻ em và gần 7.000 phụ nữ.
Ước tính có khoảng 4 triệu người đã phải rời Syria ra nước ngoài lánh nạn, trong đó hơn 1 triệu người tới tị nạn ở nước láng giềng Liban. Chưa kể hơn 7 triệu người phải sơ tán bên trong lãnh thổ Syria.
Abdul Karim, 17 tuổi, đang ngủ trên đường phố Athens, Hy Lạp. Vì không còn tiền, thiếu niên này đã mua một vé phà đến Athens bằng đồng Euro cuối cùng của mình. Abdul không dám nói với mẹ của mình ở Syria về những gì mà cậu đang phải đối mặt. Hiện giờ, Abdul chỉ mong hai điều – đó là có thể ngủ trên giường một lần nữa và ôm em gái của mình.
Ahmad, 7 tuổi, ngủ trên vỉa hè giữa biên giới Hungary và Áo. Tại ngôi nhà ở Idlib của em, một quả bom đã rơi xuống và làm em trai của Ahmad bị chết. Ahmad và gia đình buộc phải rời đi và trở thành những người tị nạn. Họ đã phải ngủ trong nhà chờ xe buýt, trên đường và trong rừng từ khi rời khỏi Syria.
Abdullah, 5 tuổi, ngủ trên một tấm nệm bị bỏ đi bên ngoài nhà ga trung tâm ở Belgrade. Em bị bệnh về máu và phải chứng kiến cảnh em gái của mình bị giết hại tại nhà của họ ở Daraa, Syria. Mẹ em không có tiền để chạy chữa cho em. Em vẫn còn bị sốc với những gì đã diễn ra và thường xuyên gặp những cơn ác mộng.
Ralia và Rahaf, 7 tuổi và 13 tuổi, ngủ trên mảnh bìa các tông trên các đường phố của Beirut với cha của mình.Mẹ và em trai của các em đã bị trúng đạn mà chết.
Ahmed, 6 tuổi, ngủ trên bãi cỏ ở Horgos, Serbia. Em được một người chú chăm sóc sau khi cha em bị giết hại tại quê nhà ở miền bắc Syria.
Gulistan, 6 tuổi hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, em vẫn sợ ngủ vì những cơn ác mộng thường xuất hiện trong đêm
Esra, 11 tuổi, Esma, 8 tuổi, và Sidra, 6 tuổi đang ngủ với mẹ của mình. Các em hiện đang sống ở Majdal Anjar, Lebanon, nhưng không ngừng mơ về người cha của mình đã biến mất sau khi ông bị bắt cóc.
Shehd, 7 tuổi và rất thích vẽ. Mẹ em cho biết, họ đã ở khắp nơi. Gia đình em gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm thức ăn trong quá trình rong ruổi ở Hungary.
Mặc dù đã 20 tháng tuổi, Amir (ảnh), cười rất nhiều nhưng chưa bao giờ nói một lời, mẹ em cho biết. Hiện giờ em đang ngủ ở Lebanon. Mẹ em tin rằng em đã bị tổn thương khi còn trong bụng mẹ.
Fara, 2 tuổi, nằm dưới một tấm chăn trên chiếc giường tạm tại Azraq, Jordan.
Juliana, 2 tuổi đã phải đi bộ hai ngày qua Serbia để vượt biên giới sang châu Âu. Em ngủ vào ban ngày vì ban đêm gia đình phải cố gắng để chạy tị nạn.
Ánh mắt ám ảnh của một bé gái tị nạn
Lamar, 5 tuổi, từ Baghdad, ngủ trên một tấm chăn trong khu rừng gần Horgos, Serbia. Trước đó, em và gia đình đang trên đường để mua thức ăn thì một quả bom rơi xuống gần ngôi nhà của họ, khiến họ buộc phải rời đi và trở thành những người tị nạn.
LD/Nguồn: Dailymail, Vietnamplus/Báo Gia đình & Xã hội