Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện "thâm cung bí sử" gia đình: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!

Thứ sáu, 14:29 29/05/2009 | Gia đình

Giadinh.net - Thương bạn, tôi bàn với Nguyễn Thái Bình (Báo Xây dựng) tìm cách gỡ rối cho Nhu. Tôi chơi thân với Nhu từ ngày anh còn mặc áo lính, còn Bình là hàng xóm khá thân của gia đình Nhu.

 
Chúng tôi rủ chị Nguyệt đi Thiên đường Bảo Sơn, tiện thể ghé qua Hoà Lạc để mục sở thị lô đất Nhu vừa mua được với sự giúp đỡ của Hồng Nhung. Nó ở vị trí khá đẹp và Nhu đã mua được với giá rẻ không ngờ. Đứng giữa lô đất, Bình thốt lên: “Khu đất này mua với giá ấy mà anh Nhu chỉ thưởng cho Hồng Nhung có 200 triệu đồng thì kẹt xỉ quá. Khổ thân người đẹp”. Nhưng kế hoạch của tôi và Bình đã thất bại ngay từ “vòng gửi xe”. Chị Nguyệt lên tiếng: “Các anh bênh vực chồng tôi chứ gì? Đúng là mèo trắng bênh mèo đen và mèo nào cũng ăn vụng cả. Không có giống mèo không ăn vụng, vấn đề là bà chủ đậy xoong nồi như thế nào và cái roi có dài không. Cũng không có đàn ông không ngoại tình, vấn đề là có điều kiện hay không”.

Các nhà tâm lý học nói rằng có hai loại người không thể nào khuyên được, một là người đang say rượu, hai là người đang yêu; thật ra nên bổ sung thêm một loại người nữa, ấy là người đang ghen. Và Nguyệt là người không thể khuyên được, ít nhất là trong lúc này.
 
Khi vợ chồng nghi ngờ nhau tức là đã có một đám mây đen trên đầu của hai người. Đám mây ấy đang tích điện để một lúc nào đó sấm sét sẽ nổ ra còn hậu quả cơn giông tố đến đâu lại phụ thuộc vào khả năng khắc phục của con người. Với Nhu, sấm sét đã nổ ra rồi và cơn giông tố chắc chắn còn tiếp tục. Trong quan hệ vợ chồng, sự nghi ngờ là mối nứt rạn đầu tiên và gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ còn sự vô tri của ghen tuông thì bao giờ cũng có khả năng biến nguy cơ thành hiện thực. Người đàn bà khôn ngoan biết loại bỏ nguy cơ tan vỡ gia đình chứ không phải biến nguy cơ đó thành hiện thực. Song Nguyệt không phải là một người đàn bà khôn ngoan đủ tỉnh táo để bảo vệ gia đình mình. Máu ghen bốc lên đầu đã làm chị mờ mắt.

Không thuyết phục được chị Nguyệt, tôi quyết định tác động đến Hồng Nhung. Tôi biết Hồng Nhung qua một lần Nhu dẫn đến nhà tôi chơi và một lần cô đến một mình xin đọc nhờ một cuốn sách trong tủ sách nhà tôi. Lúc đó, cô gái xinh đẹp này đã gây sốc cho con gái tôi khi gọi tôi bằng anh. Thấy vậy, con gái tôi “đá” một câu “ngọt” như giấm: “Này, em có cần đeo kính không?”. Nhưng Hồng Nhung cười xoà rất thông minh: “Anh Nhu là bạn thân của bố chị, nên em cũng quen miệng gọi bố chị như gọi anh Nhu. Từ hôm nay em sẽ đổi cách xưng hô”.

Khi tôi đến nhà thì Hồng Nhung đang đi bộ quanh hồ Thành Công. Cô nhìn đồng hồ rồi nói với tôi: “Em phải đi bộ đúng 1 tiếng. Ở đằng kia có một quán cà phê uống được lắm, anh đến đó ngồi chờ em”. Nhưng tôi không ngồi chờ mà chọn giải pháp cùng đi bộ với Hồng Nhung và trò chuyện: “Em vẫn gặp anh Nhu hàng ngày chứ?”. “Không, gần một tuần nay em không gặp anh ấy cũng không liên lạc điện thoại”. “Vì sao vậy?”. “Người ta không thể sống chỉ với chính mình mà còn có những người khác. Cô giáo chủ nhiệm lớp 11 của cái Nga (con anh Nhu) nói gần đây con bé học sút hẳn. Em đã gặp nó. Nó không nói gì mà chỉ ôm lấy em khóc nức nở. Thế là em quyết định thôi không xin làm ở công ty anh Nhu nữa, cũng chấm dứt liên lạc luôn, mặc dù đó là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với em. Em thương cái Nga quá và khi quá thương người khác cũng đồng nghĩa với việc không thương chính mình. Nhu là một người đàn ông tuyệt vời, nhân hậu, sống rất có trách nhiệm lại rất hào hoa. Em rất xem thường những gã đàn ông thấy gái đẹp chỉ tít mắt lại rồi quên hết vợ con. Còn Nhu thì không thế. Anh ấy không hề có ý định lợi dụng em. Quan hệ của chúng em là hoàn toàn trong sáng, dù nhiều khi nhớ nhau đến không tài nào ngủ được”.

Hoàng hôn giăng tím thẫm mặt hồ Thành Công, những điều Hồng Nhung vừa nói khiến lòng tôi dịu hẳn lại. Giá như chị Nguyệt cũng nghe được những lời này.
 
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 2 giờ trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 7 giờ trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất

Gia đình - 13 giờ trước

Sau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là những con giáp nữ sẵn sàng tiêu cạn tháng lương chỉ để thỏa mãn thú vui mua sắm.

Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'

Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'

Gia đình - 1 ngày trước

"Những người hạnh phúc nhất là biết tận hưởng cuộc sống của họ. Họ cảm thấy hài lòng với các hoạt động của mình và họ cảm thấy ý nghĩa về lý do tại sao họ đang sống. Đây là protein, carbohydrate và chất béo của hạnh phúc", vị giáo sư chia sẻ.

Top