Chuyện tình tay ba không lối thoát

| Tâm sự

Tôi được Huy yêu thương chiều chuộng. Nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến vất vả phải trải qua với Huy tôi lại nhớ tới Thường.

Tôi đã gần 30 tuổi, nhìn bạn bè cùng trang lứa đều có gia đình tôi buồn lắm. Con đường tình duyên của người tuổi Dần sao quá lận đận. Tôi và Thường yêu nhau đã gần 5 năm. Thường là người học cao, quan hệ rộng, tương lai tươi sáng. Cả hai đều cùng quê, cũng từng tan vỡ sau cuộc tình lâu năm.

Biết tôi không còn trinh trắng nhưng anh vẫn chấp nhận bỏ qua tất cả quá khứ của tôi, yêu thương chăm sóc và lo cho tôi ăn học ra trường, tìm một công việc ổn định cho tôi. Thậm chí còn bỏ một khoản tiền lớn mua xe cho tôi để tôi đi làm, mà lúc này kinh tế Thường không dư giả gì. Tôi cứ nghĩ rồi thời gian chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới cũng như bao cặp tình nhân khác. Hơn nữa tôi và Thường từng có con với nhau nhưng vì tương lai cả hai đều đau đớn bỏ đi giọt máu của mình.

Nhưng gần đây tôi vô tình biết Thường qua lại với người con gái khác từ bạn tôi. Bạn tôi nói Thường hay dẫn người đó vào nhà hàng này ăn, hai người rất tình cảm, tôi có hỏi nhưng Thường luôn chối. Cho dù tôi bắt gặp Thường dẫn người đó về nhà riêng nhưng "3 mặt 1 lời" Thường vẫn nói tôi là người yêu còn người đó chỉ là bạn bình thường. Còn cô gái kia thì nói giữa hai người chỉ có quan hệ Thường, em không có chuyện gì hết, cô ấy bảo tôi phải nên tin và bỏ qua.

Tuy nhiên ngẫm lại tôi biết Thường đang lừa dối tôi nhưng thấy Thường dường như không còn liên lạc với người ta nên tôi không làm cho to chuyện. Nhưng được nửa tháng cô ấy tìm gặp tôi, thừa nhận những gì tôi nghi ngờ là hoàn toàn đúng. Tôi nói với Thường thà anh nhận và xin tôi tha thứ tôi sẵn sàng nhưng đằng này Thường vẫn phủ nhận.

Trong hoàn cảnh này tôi buồn và thất vọng về Thường nhiều lắm, và có một người đàn ông khác luôn bên cạnh chia sẻ an ủi tôi. Dần dần tôi có tình cảm với người đó, rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi và Huy đã vượt quá giới hạn, tôi đề nghị chia tay Thường nhưng anh không đồng ý. Khi biết chuyện tôi và Huy đã vượt quá giới hạn, anh đánh đập tôi dã man nhưng tôi biết mình sai tôi không trách anh.

Từ khi xảy ra chuyện đó tôi đến với Huy chỉ lén lút vì gia đình tôi không chấp nhận cho hai đứa yêu nhau. Vì Huy đã có một đời vợ nhưng chưa có con, không học hành, lại làm thợ, công việc không ổn định. Nhưng đến với Huy tôi cảm giác ấm áp, hạnh phúc, cảm giác được yêu nhiều lắm. Tôi được Huy yêu thương chiều chuộng. Nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến những gì cùng nhau trải qua với Huy tôi lại nhớ tới Thường.

Đến với Huy được 6 tháng nhưng tôi chia tay cả chục lần, thời gian này anh vẫn hết lần này đến lần khác bỏ qua cho tôi, nói tôi quay về làm lại từ đầu. Nhưng mỗi lần nói chia tay Huy để quay về bên anh là tim tôi như thắt lại, đau đớn lắm. Tôi không biết tôi yêu ai, yêu Thường hay Huy hay yêu bản thân mình?

Các bạn có thể cho mình lời khuyên, những chia sẻ để mình chọn lựa con đường của mình không? Cứ lẩn quẩn chuyện này cả ba người đều đau khổ. Chấp nhận đến với Huy thì sợ tương lai không được tốt đẹp, vì dù sao tôi cũng là công chức nhà nước. Còn đến bên Thường lại sợ anh không bao giờ tha thứ cho mình, anh sẽ bạc đãi mình, cảm giác cũng không còn như trước được. Cũng đến lúc tôi phải quyết định để sớm lập gia đình rồi, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc và gỡ rối cho tôi. Chân thành cảm ơn các bạn!

Theo Vân.N
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.