Clinton - Hi vọng và niềm tin vào lịch sử
Giadinh.net – Hôm nay, bang West Virginia tiến hành bầu cử sơ bộ, trong khi Barack Obama hướng về giấc mơ của tương lai, thì Hillary Clinton lại quay về với lịch sử và quá khứ, để nuôi tiếp giấc mơ Nhà Trắng đang mờ dần.
Nếu như cách đây 2 tuần, bà Clinton vẫn còn một niềm tin để bấu víu, rằng bà đang hơn ông Obama về số Đại cử tri ủng hộ, thì nay niềm tin đó đã không còn.
Chỉ trong vòng một tuần “tươi đẹp”, ông Obama đã nhận được liên tiếp sự ủng hộ của 9 Đại cử tri, san bằng và vượt lên bà Clinton. Yếu tố Đại cử tri là rất quan trọng, bởi nếu bầu cử sơ bộ tại các bang không thể quyết định ai sẽ là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, thì chính các Đại cử tri sẽ là người quyết định.
Với việc 4 đại cử tri là Tom Allen đến từ Maine, Dolly Strazar và Sen. Daniel Akaka (Hawaii) và Keith Roark (Idaho) công khai ủng hộ mình, Thượng nghị sỹ Obama đang có một giai đoạn nhẹ nhõm nhất trong suốt hơn 1 năm qua, bởi Obama biết mọi thứ đang nghiêng về phía mình.
Còn với bà
Tuy nhiên, với Obama vào thời điểm hiện tại, quá khứ có lẽ chẳng là gì, và chính ông cũng “hi vọng” bà
Như vậy, một người hướng đến tương lai, một người tin vào quá khứ như một đức tin cuối cùng. Còn hiện tại, hãy chờ xem ai sẽ chiến thắng tại
Hải Minh (Theo CNN)
Thông báo