Có ai bán thuốc lú để tôi quên anh?
Tôi bắt đầu phát hiện ra anh ta là một tay trộm vặt khi tôi đã bắt đầu thích anh ta.
![]() Giữa thực, phải hôn bao nhiêu con ếch thì bạn mới gặp được chàng hoàng tử của mình? Và bao nhiêu hoàng tử thực chất vẫn chỉ là một- con- ếch- không- hơn? Yêu một con ếch tức là yêu một chàng trai tồi. Và dù bạn hôn con ếch đó ngàn vạn lần, thì con ếch ấy cũng mãi chỉ là một con ếch. Mọi người đều thấy con ếch đó, chỉ có bạn, một niềm tin mù quáng, một hy vọng hão huyền, vẫn nghĩ, một ngày, con ếch ấy sẽ biến thành hoàng tử… |
Tôi bắt đầu phát hiện ra anh ta là một tay trộm vặt khi tôi đã bắt đầu thích anh ta. Lần đó, tôi đã sốc vô cùng khi mà chiếc đồng hồ anh tặng tôi là do anh ăn cắp trong một cửa hàng. Một cú sốc nhưng cũng lại là một cú lãng mạn dành cho tôi. Nếu một ai đó vì bạn mà mạo hiểm thì đó chính là sự kích thích ghê gớm.
Sau lần đó, anh lại tiếp tục trộm thêm một lần nữa. Nhưng tôi đã không nhận và bảo anh rằng anh đừng làm thế nữa. Nếu không, tôi sẽ không yêu anh nữa. Anh chấp nhận. Từ đó, tôi tưởng là mọi chuyện đã ok hết. Nhưng không, anh vẫn ăn trộm sau lưng tôi. Thậm chí ăn trộm của cả chị tôi. Vậy mà tôi không hề hay biết. Kể cả khi chị tôi bảo: “Hôm đó, rõ ràng chỉ có em với Hiếu ở trong phòng chị. Chị không muốn nghi ngờ thì cũng không làm cách nào nghĩ khác được. Cái dây chuyền đó không đáng là bao nhưng nó là đồ mẹ tặng đám cưới chị, em bảo Hiếu cho chị chuộc lại đi”.
Quả thật, anh ấy đã không còn ăn trộm nữa. Nhưng cũng chỉ được khi ở bên tôi. Còn đằng sau tôi, anh vẫn không kiểm soát được hành vi của mình. Tôi đã nghe thêm nhiều lần nữa về chuyện anh làm nhưng tôi vẫn không làm sao quyết định rời xa anh được. Tôi vẫn âm ỉ hy vọng một ngày nào đó anh sẽ vì tôi mà thay đổi. Thậm chí có lần, anh ăn trộm bị bắt, tôi đã năn nỉ, khóc lóc, xin bồi thường người chủ để cứu anh không bị đưa lên phường.
|
TS Nguyễn Kim Quý- Đường dây tư vấn 19001567
Rối loạn hành vi xã hội
Bạn Trang thân mến,
Đó là bản chất và là căn nguyên gây ra những hành vi của người yêu bạn - tâm lý học gọi đó là sự rối loạn hành vi xã hội. Nguyên nhân là do sự giáo dục thiếu cẩn thận của gia đình hoặc môi trường, con người này có hành vi tắt mắt, tò mò và muốn sở hữu đồ của người khác, mặc dù giá trị những món đồ đó không thật cao. Từ nhỏ, không có ai phát hiện sớm và chỉnh sửa hành vi này, thậm chí còn bỏ qua tạo thành một dạng tập quen. Người trưởng thành bị hiện tượng này rất khó chữa, nó trở thành bệnh mãn tính. Chắc bạn nên đối mặt với thực tế, liệu người đàn ông này có mang lại hạnh phúc cho bạn không, nếu yêu bạn sẽ luôn phải sống trong dằn vặt đau khổ.
Tôi đã từng tư vấn cho nhiều gia đình có người chồng bị rối loạn hành vi xã hội như người yêu bạn, và tôi thấy người phụ nữ trong gia đình đó rất khổ tâm, dù nhà cửa sang giàu nhưng chồng họ vẫn có những hành vi khó hiểu như vậy. Những người phụ nữ ấy có những nỗi tủi hổ không thể nói cùng ai.
Bạn nên suy nghĩ kỹ, một người như thế về lâu dài có khiến bạn nể và tôn trọng như một người chồng được không? Mong bạn sớm có sự lựa chọn chính xác. |
Theo 2!Đẹp
Thông báo
