Cô bé đọc sách để vượt qua đau đớn

Thứ tư, 08:29 14/04/2010 | Bốn phương

GiadinhNet - Một căn bệnh đã khiến cô bé 16 tuổi, Mackenzie Bearup, ở thành phố Alpharetta, bang Georgia (Mỹ) luôn phải chịu những cơn đau đớn triền miên.

 
Để giải thoát khỏi nỗi đau về thể xác, cô đã tìm nguồn vui trong những cuốn sách. Không chỉ tự giúp bản thân mình, hiện tại, cô đã giúp hàng nghìn bạn trẻ khác cùng cảnh ngộ xoa dịu nỗi đau. Tất cả là nhờ vào những cuốn sách được cô quyên góp từ năm 2007.

Liều thuốc chống chọi căn bệnh lạ

Sáu năm trước, khi nhảy từ trên giường xuống và bắt đầu nhảy nhót theo những thí sinh tham gia cuộc thi "American Idol", đột nhiên cô bé học sinh lớp 5, Mackenzie cảm thấy một cơn đau đớn khôn tả trên đôi chân. Hôm sau, đôi chân của cô bé sưng phồng lên giống như quả bưởi. Và sau một tuần phải di chuyển trên đôi nạng, mọi việc thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều, đầu gối của Mackenzie bị gãy vụn khi cô bé cố gắng tập đi.

Sau hàng loạt các cuộc hội chẩn, bác sĩ cho biết Mackenzie đã mắc phải hội chứng loạn dưỡng hay còn gọi là hội chứng đau cục bộ. Bác sĩ trị liệu James Yost thậm chí còn cho rằng căn bệnh này là vô phương cứu chữa. Theo một website chuyên về hội chứng loạn dưỡng thì hiện có khoảng 200.000 tới 1,2 triệu người mắc phải hội chứng này với cấp độ khác nhau. Mackenzie cho biết rất khó có thể lý giải được về các cơn đau của mình. Nó có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Khi có bất cứ thứ gì chạm vào chân cô bé thì nó giống như là có hàng nghìn mũi kim châm vào chân cô vậy.

Tất cả các liệu pháp trị liệu đều không thể giúp gì trong việc làm giảm bớt những cơn đau triền miên ở đầu gối của Mackenzie. Nhiều khi cơn đau khiến cô bé phải nằm bẹp trên giường hàng tháng trời và không thể đi lại dù chỉ là vài bước. Và thứ duy nhất giúp cô trốn chạy khỏi những cơn đau chính là sách. Mackenzie cho biết, khi bác sĩ nói với cô về những đứa trẻ cũng ở trong tình trạng giống mình, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Mackenzie cho biết: "Cháu nghĩ rằng có rất nhiều đứa trẻ giống như mình cũng phải sống trong những hoàn cảnh thật kinh khủng, cũng phải chịu đựng những nỗi đau đớn như thế này và tất cả chúng cháu đều cần một điều gì đó. Và cuối cùng cháu đã phát hiện ra rằng liều thuốc hữu hiệu nhất chính là sách".

Với Mackenzie Bearup, khi đọc sách, cô cảm thấy mình thật sự được giải thoát khỏi những nỗi đau đớn về thể xác. Khi đọc sách, cô cố gắng hòa mình vào những trang sách, sống cùng với những nhân vật và cuộc sống ở trong sách và quên đi thế giới thực tại mà ở đó cô bé phải chịu những cơn đau đớn dày vò.
 
Mackenzie Bearup bên những thùng sách mà cô quyên góp được.

Quên mình vì những trẻ em đồng cảnh ngộ

Sau khi tự mình phát hiện ra rằng những trang sách có thể rất hữu ích để xoa dịu nỗi đau, Mackenzie đã nảy ra ý tưởng sẽ chia sẻ với những người cũng bất hạnh như mình. Chính vì vậy, cô đã lên kế hoạch sẽ quyên góp sách từ những nhà hảo tâm để chia sẻ với những trẻ em vô gia cư và những trẻ em bị ngược đãi trên khắp đất nước.

Mackenzie phát hiện ra rằng Trung tâm dành cho trẻ em bị lạm dụng Murphy-Harpst ở Cedartown, thị trấn nơi cô đang sống, vừa mới xây dựng một thư viện nhưng hầu như chưa có bất cứ quyển sách nào. Mackenzie đã nảy ra kế hoạch sẽ kêu gọi mọi người trong thị trấn quyên góp sách ủng hộ thư viện. Cô đã gửi thư tới từng gia đình, đặt quảng cáo trên báo và tạo một website riêng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Mục tiêu ban đầu của cô là sẽ quyên góp được 3.000 cuốn sách và mục tiêu này nhanh chóng đạt được chỉ sau vài ngày thực hiện kế hoạch.

Kể từ năm 2007, Mackenzie đã quyên góp được hơn 38.000 cuốn sách dành cho trẻ em nghèo trên khắp 6 bang. Cùng với sự giúp đỡ của mẹ, cô đã tổ chức những thư viện sách phi lợi nhuận vào năm 2009. Ngoài việc quyên góp sách từ những người hảo tâm, mẹ con Mackenzie còn sẵn sàng đi cọ rửa gara cho những người dân khu vực ngoại ô Atlanta để thu thập thêm sách. Bên cạnh mẹ, Mackenzie còn có sự động viên của 2 em trai, Alex 14 tuổi và Benjamin 11 tuổi. Hai cậu bé giúp chị phân loại sách theo lứa tuổi, giới tính, sở thích... rồi sắp xếp lên giá.

Chia sẻ về công việc của mình, Mackenzie cho biết đôi khi chỉ cần một đứa trẻ nói với cô rằng chúng thích một cuốn sách tới mức nào cũng khiến cô thấy hạnh phúc. Bên cạnh việc quyên góp sách, cô còn dành thời gian rảnh rỗi tới thư viện để giúp những em bé lựa chọn các cuốn sách phù hợp với mình.

Hiện Mackenzie vẫn phải sống chung với những cơn đau đớn triền miên nhưng cô vẫn không nề hà việc giúp đỡ mọi người. Với cô, được giúp đỡ những trẻ em bất hạnh khác quên đi thực tại và được hòa mình vào thế giới kỳ diệu của những cuốn sách cũng khiến cô cảm thấy vơi bớt đi những đớn đau.   
 
Nguyệt Linh (Tổng hợp)
hoaianh
Ý kiến của bạn
Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Tiêu điểm - 10 giờ trước

Các nhà thiên văn đã tìm kiếm dấu hiệu của tín hiệu vô tuyến ở 3I/ATLAS, vật thể từng bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài Trái Đất.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc

Cả khu nhà nặng 7.500 tấn bất ngờ "biến mất" khỏi vị trí cũ: Choáng thật sự với 'thần đèn' Trung Quốc

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Không phá dỡ, không tháo rời, một khu nhà cổ nặng hàng nghìn tấn đã được di chuyển nguyên vẹn bằng cách ít ai ngờ tới.

Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc

Vệt sáng trên bầu trời là “quái vật ăn thịt” với các đặc điểm gây sốc

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã "cân" được khối lượng của một lỗ đen quái vật nằm cách chúng ta 10 tỉ năm ánh sáng.

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Bắt sống trăn khổng lồ dài 5 mét, nặng 30kg ẩn nấp trong ký túc xá

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Các nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đã phải đập vỡ sàn nhà để bắt một con trăn khổng lồ đang bò qua các khe hở bên trong ký túc xá trường học.

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Phát hiện đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới trong "pháo đài kho báu"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Vô số cổ vật đắt giá đã được khai quật tại một pháo đài La Mã hơn 1.900 tuổi ở Anh, bao gồm những đôi dép nhà tắm cổ nhất thế giới.

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Thứ các nhà thiên văn tìm kiếm nửa thế kỷ vừa xuất hiện

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dữ liệu từ 2 đài quan sát ALMA và Chandra mở ra cánh cửa mới để các nhà thiên văn học hiểu thêm về những "trái tim quái vật" đang "ngủ đông".

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Loài cá nhỏ hơn chiếc tăm khiến hàng triệu người Amazon khiếp sợ, thậm chí còn đáng ngại hơn cả cá piranha

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Trong khi cá piranha thường được xem là biểu tượng của sự nguy hiểm ở Amazon, nhiều cư dân bản địa lại dành sự e ngại cho một sinh vật nhỏ bé gần như vô hình. Loài cá này chỉ dài vài centimet nhưng đã tạo nên những câu chuyện ám ảnh tồn tại suốt gần hai thế kỷ.

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

161 mảnh xương trong hang động vừa làm đảo lộn lịch sử loài người

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Trong lớp trầm tích có niên đại xưa hơn chính loài người hiện đại chúng ta 1,5 triệu năm, các nhà khoa học vừa có phát hiện sốc.

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào tháng 8

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện vào ngày 12/8, tạo ra hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại một số khu vực trên thế giới.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.