Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có một kiểu hôn nhân lạ mà quen: "Trước mặt hàng xóm là vợ chồng tốt, nhưng ban đêm lại là hàng xóm tốt"

Thứ bảy, 07:13 13/05/2023 | Gia đình

GĐXH - Dưới cùng một mái nhà, cùng ăn, cùng ở nhưng họ lại ngủ riêng, rất ít khi bộc lộ cảm xúc cho đối phương thấu hiểu.

Có một cặp vợ chồng đã bên nhau 10 năm, người vợ có bản tính hay cằn nhằn, chồng cô ấy thì khá nóng nảy. Con của hai người được giao cho mẹ chồng chăm sóc. Do sự khác biệt của hai thế hệ trong việc giáo dục trẻ nhỏ nên họ thường xuyên cãi nhau.

Con trai nhiều lần phản ứng gay gắt với mẹ: "Cháu hư là tại bà, quả nhiên là không sai!". Mỗi lần bị con trai chất vấn, bà chỉ biết khóc thút thít nhưng chưa bao giờ bỏ bê việc chăm cháu.

Về phần người vợ, cô thường vênh mặt hất hàm sai khiến chồng, điều này khiến anh nổi cáu và hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Cô ấy thắc mắc: "Tại sao mẹ chồng bị con trai mắng thì bà cam chịu, còn vợ chồng tôi cãi nhau thì suýt ra tòa ly hôn?".

Có một kiểu hôn nhân lạ mà quen: "Trước mặt hàng xóm là vợ chồng tốt, nhưng ban đêm lại là hàng xóm tốt" - Ảnh 1.

Kết cục thảm hại nhất trong hôn nhân không phải là ly hôn, mà cả hai vợ chồng đều biến thành người lạ. Ảnh: shutterstock

Đơn giản đó là vì họ là người thân. Người thân là cho dù bạn làm bất kì điều gì sai trái, bạn vẫn được người nhà chấp nhận và bao dung vô điều kiện. Chẳng hạn, con gái và mẹ tranh cãi nảy lửa, nhưng ngày hôm sau cả hai mẹ con vẫn có thể làm hòa. Bởi hai người ấy được gắn kết bởi tình mẹ con nên đây gọi là cảm giác an toàn.

Nhưng nếu bạn xem người bạn đời giống như người thân, cả hai phía sẽ vô thức làm tổn thương nhau và điều này gọi là nguy cơ tiềm ẩn. Bởi vì bạn đã quên mất điều quan trọng, bạn và người bạn đời không hề được gắn kết bởi quan hệ huyết thống. Nếu hôn nhân của bạn và người bạn đời rạn nứt, người ấy có thể rời bỏ bạn bất cứ lúc nào, còn người thân sẽ không bao giờ đối xử với bạn như thế.

Sau khi kết hôn, hầu hết đàn ông không để ý đến cảm xúc của vợ, thậm chí không chịu nghe hết tâm tình của bạn đời, người họ vốn từng rất kiên nhẫn. Những cảm giác nóng bỏng thuở đầu dần bị cơm áo gạo tiền che khuất, khiến tình cảm lứa đôi nguội lạnh. Cuối cùng khi trái tim không được sưởi ấm, tình yêu giữa vợ chồng cũng dần phai nhạt.

Có một kiểu hôn nhân lạ mà quen: "Trước mặt hàng xóm là vợ chồng tốt, nhưng ban đêm lại là hàng xóm tốt" - Ảnh 2.

Khi trái tim không được sưởi ấm, tình yêu giữa vợ chồng cũng dần phai nhạt. Ảnh: shutterstock

Dưới cùng một mái nhà, cùng ăn, cùng ở nhưng họ lại ngủ riêng, rất ít khi bộc lộ cảm xúc cho đối phương thấu hiểu. Chồng không quan tâm đến niềm vui nỗi buồn của vợ và ngược lại người vợ cũng không quan tâm xem chồng nay đi đâu, với ai hay về nhà muộn không?

Cuộc hôn nhân này không có ai ngoại tình, chẳng có lời cãi vã mệt mỏi, cũng không có sự lãng mạn hay quan tâm chăm sóc giữa hai vợ chồng. Họ trở thành hai kẻ xa lạ sống chung dưới một mái nhà, giống như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

Nhà tâm lý học Lý Nhiễm (Trung Quốc) cho hay đó là một kiểu hôn nhân khác: "Họ là vợ chồng vào ban ngày, là bạn cùng phòng vào ban đêm. Trước mặt hàng xóm là vợ chồng tốt, nhưng ban đêm lại là hàng xóm tốt".

Ở hai con người này không tồn tại tình nghĩa vợ chồng mà chỉ vì lợi ích gia đình. Dù mệt mỏi nhưng cả hai vẫn hợp tác cùng nhau để có được thứ mình cần.

"Tại sao anh không nói gì với em?", "Bởi vì chúng ta không có điều gì để nói với nhau!" - Đây chính là cuộc hội thoại thường thấy của những người lạ từng thân thuộc nhất. Khi hai vợ chồng đánh mất cảm giác yêu, nghĩa là họ không còn trông đợi vào nhau, nếu họ vẫn tiếp tục sống chung dưới một mái nhà, đó được xem là điều bất hạnh nhất trong hôn nhân.

Có một kiểu hôn nhân lạ mà quen: "Trước mặt hàng xóm là vợ chồng tốt, nhưng ban đêm lại là hàng xóm tốt" - Ảnh 3.

Khi tình yêu biến thành tình thân, đó thực chất là sự che đậy cho một tình yêu đã chết. Ảnh: shutterstock

Zhihu - một trang web hỏi và trả lời của Trung Quốc, có một tài khoản đã giải thích rằng, khi tình yêu biến thành tình thân, đó thực chất là sự che đậy cho một tình yêu đã chết. Hai người trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng họ không còn duy trì hình tượng tốt đẹp trong mắt nhau, không còn cảm xúc say đắm lãng mạn, không còn che chở yêu thương nhau, không còn cố gắng làm vui lòng nhau...

Có một câu nói: "Hôn nhân không phải là điều tuyệt vời nhất, hôn nhân có tình yêu mới là tuyệt vời nhất". Nói cách khác, một cuộc hôn nhân có tình yêu có thể biến những thứ tầm thường như củi, gạo, dầu, muối thành mật ngọt cho tình cảm vợ chồng.

Kết cục thảm hại nhất trong hôn nhân không phải là ly hôn, mà cả hai vợ chồng đều biến thành người lạ.

Vợ hoan hỉ thông báo đã có thai, chồng chết lặng nói mình đã đi triệt sản 3 tháng trướcVợ hoan hỉ thông báo đã có thai, chồng chết lặng nói mình đã đi triệt sản 3 tháng trước

GĐXH - Anh lén thực hiện phẫu thuật triệt sản, không ngờ 3 tháng sau lại được vợ thông báo tin vui mà không thể vui nổi.

10 năm hôn nhân hết mực chăm lo gia đình chồng nhưng vẫn không được đưa chìa khoá nhà, mùa đông không được tắm nước nóng quá 10 phút10 năm hôn nhân hết mực chăm lo gia đình chồng nhưng vẫn không được đưa chìa khoá nhà, mùa đông không được tắm nước nóng quá 10 phút

GĐXH - Khi trời lạnh, nhà nhà, người người đều tắm nước nóng, gia đình chồng lại nhằm lúc cô tắm mà tắt nước nóng, khiến cô lạnh run, đành phải cố qua loa cho xong.

5 công dụng tuyệt với của táo đỏ mà không phải ai cũng biết

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Vẻ ngoài lạnh băng nhưng trái tim ấm áp: Những cung hoàng đạo khiến ai cũng bất ngờ

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Trong chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo thường sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng và có sự quyết đoán, song đằng sau họ có một trái tim nồng ấm, luôn quan tâm đến người khác.

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Lấy lương hưu mua ô tô, trợ cấp cho con trai, mẹ chồng thất vọng khi thấy cách con dâu đối xử khác biệt giữa hai bên

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi hiểu rằng sự hy sinh của mình chưa chắc được trân trọng. Ngay lúc ấy, tôi quyết định dừng việc trợ cấp lương hưu cho vợ chồng con trai.

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Người đàn ông bị bạn gái lái ô tô đâm sau khi đòi chia tay

Gia đình - 13 giờ trước

Một người đàn ông sau khi tuyên bố chia tay đã bị bạn gái cũ lái ô tô tông thẳng vào người. Cú tông khiến người đàn ông bị thương ở chân và chảy máu ở phía sau đầu.

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Bố tôi tiết kiệm 184 triệu từ lương hưu 18 triệu/tháng: Sự thật khiến tôi day dứt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi từng nghĩ bố mình sống sung túc với khoản lương hưu gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Cho đến khi biết được số tiền ông âm thầm tích luỹ sau 5 năm, tôi trằn trọc cả đêm.

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Những cung hoàng đạo luôn biết phát huy thế mạnh bản thân để gặt hái thành công

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi cung hoàng đạo đều có những thế mạnh riêng. Điều quan trọng là ai có thể nhận ra và phát huy sở trường ấy để biến nó thành "vũ khí" giúp bản thân tiến xa hơn trên hành trình sự nghiệp và cuộc sống.

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"

Gia đình - 1 ngày trước

Chỉ một tấm ảnh đã đủ làm rõ mối quan hệ giữa mẹ vợ - con rể khi con gái mang bầu.

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70

Gia đình - 1 ngày trước

Cuối năm 1994, tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây, một mâu thuẫn gia đình tưởng chừng đơn giản đã bất ngờ dẫn đến bi kịch kéo dài hàng thập kỷ.

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cười

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Thế nhưng, sau 3 năm chăm sóc bố, tôi hiểu rằng, đôi khi tình thương không nằm ở việc kề cận mỗi ngày, mà ở chỗ để cha mẹ có một tuổi già thật sự bình yên.

Top