Có nên đợi tình cũ bỏ vợ để đến với mình?

| Tâm sự

Tôi yêu anh khi mới 17 tuổi, đó là tình yêu đơn phương. Rồi anh phải về quê làm việc nên chúng tôi gặp nhau như bạn bè vài ba năm một lần. Cách đây một tháng, gặp lại anh tôi mới biết mình vẫn yêu anh.

Tôi đã trải qua một lần đổ vỡ và không thể yêu ai khác, vậy mà khi gặp anh tôi lại yêu anh nhiều đến vậy. Anh cũng đã có vợ và một con gái, anh nói có lẽ vợ chồng đã không hợp từ khi cưới, nhưng vì con anh vẫn cố gắng tiếp tục. Giờ vợ chồng anh tuy ở chung nhà nhưng không còn ngủ chung nữa. Tôi không biết anh nói có đúng không nhưng hằng đêm anh vẫn nhắn tin cho tôi đến khuya.

Khi tôi hỏi liệu tương lai sẽ như thế nào thì anh nói không dám hứa gì cả nhưng anh không để mất tôi một lần nữa, bây giờ anh chỉ biết làm những gì tốt nhất cho tôi thôi. Một hôm, tôi đọc tin nhắn của anh thì phát hiện có người báo với anh là vợ ngoại tình, tin nhắn này có trước khi anh gặp lại tôi.

Có lần, khi tôi nhắn tin cho anh thì vợ anh trả lời lại là "Vợ của anh đang nhắn đấy". Một tiếng sau, anh nhắn tin cho tôi xin lỗi vì làm tôi buồn, và nói anh yêu tôi. Hôm sau, anh giải thích là đã nói chuyện rõ ràng với vợ và vợ đã về nhà mẹ cô ấy. Vài hôm sau nữa, tôi hỏi chuyện thì anh bảo vợ chưa đi và năn nỉ hàn gắn.

Tôi không biết phải làm thế nào, nhưng nghĩ đến chuyện chia tay anh là tôi không thể chịu đựng được. Tôi không biết có nên nói chuyện với anh rõ ràng một lần rồi dứt khoát chia tay hay cứ tiếp tục thế này. Hiện giờ chúng tôi cũng chỉ nhắn tin động viên nhau vì cả hai ở cách nhau 200 km. Tôi nên chờ đợi hay dứt khoát? (Thanh)

Có nên đợi tình cũ bỏ vợ để đến với mình? 1
  Ảnh: eharmony

Chào bạn,

Tình cảm không có khoảng cách về không gian và thời gian. Đây là giá trị cao nhất của tình cảm và nó có thể đứng vững khi con người bị mất cảm xúc thể xác. Điều đau khổ là khi tình cảm dâng cao thì thể xác muốn gần gũi, nhưng không gian không chiều lòng người, còn thời gian thì quá vô tình. Nếu như quản lý được thời gian và không gian thì loài người hạnh phúc biết bao.

Câu chuyện của bạn đã vượt qua thời kỳ lãng mạn thứ nhất từ lúc bạn 17 tuổi. Sự chia tay của bạn với người kia cũng mang tính khách quan vì không gian thay đổi, anh về quê để làm việc, lâu lâu gặp nhau một lần nhưng chính cái thời gian ít ỏi ấy là kẻ thù của sự phát triển tình yêu.

Anh ta đã có vợ tức là bạn không còn giá trị hiện thực về hôn nhân. Anh ta mâu thuẫn với vợ là cơ hội đem đến hy vọng cho một sự lãng mạn và mơ mộng, nhưng cũng là kẻ thù của hạnh phúc trong giá trị gia đình. Việc anh ta hứa là một chuyện còn việc làm cụ thể lại là chuyện khác. Anh ta có lúc lãng mạn và nói “bỏ vợ” để thỏa mãn lời hứa hẹn cho sự lãng mạn của mình, nhưng có lúc anh ta lại “thực dụng” vì bạn thấy đấy, nếu có người đàn ông ở gần phụ nữ mà không làm gì thì anh ta có chịu được không?

Vì vậy, việc anh ta nói ngủ riêng trong nhà cùng với vợ là một hiện tượng không bình thường, còn việc “ông ăn chả bà ăn nem” có lẽ là hiện tượng của vợ chồng họ. Bạn tự hỏi bạn xem bạn là “chả hay là nem”? Câu hỏi này sẽ cho bạn thái độ giải quyết vấn đề, còn mọi điều cụ thể thì phải xét lại không gian hiện thực.

Bạn không nên lãng mạn với anh ta một lần nữa vì bạn cần thời gian cho giá trị thiết thực của tình cảm.

Chúc bạn thành công.

Theo VnExpress
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.