Có nên lấy cô gái thoáng về tình dục

| Tâm sự

Tôi năm nay 35, bạn gái 32 tuổi, chúng tôi quen và yêu nhau trong một buổi tiệc. Suốt thời gian quen và yêu tôi, bên cạnh cô ấy có rất nhiều đàn ông cũng quan tâm đến cô ấy.

Tôi không hề để ý đến quá khứ mà chỉ nhìn nhận vào hiện tại và tương lai của bạn gái. Tôi yêu cô ấy thật lòng. Mỗi khi nói chuyện với nhau, tôi bảo nếu thật sự yêu tôi thì nên chấm dứt mối quan hệ với những người kia đi, cô ấy lại nổi khùng.

Có một lần tôi vô tình khi mở máy tính của cô ấy, Facebook đang mở, tôi đọc được tin nhắn của cô ấy và một người bạn mới quen trên mạng xã hội. Lần đầu tiên gặp họ đã vào nhà nghỉ, chuyện ấy đã xảy ra nhưng cô ấy không phản đối gì cả.

Không biết với một người con gái như thế tôi có nên lấy làm vợ không? (Thanh Hoa)

Có nên lấy cô gái thoáng về tình dục 1
  Ảnh minh họa: News.

Trả lời:

Chào Thanh Hoa,

Năm nay bạn 35 và bạn gái 32 tuổi, có nghĩa là cả 2 bạn đều đã ở vào tuổi “tam thập nhi lập” như cách nói của ông bà xưa. Ở tuổi này, các bạn đã có đủ chín chắn để tự quyết định điều gì nên làm và điều gì không nên làm.

Bạn và cô ấy gặp và quen nhau trong một buổi tiệc, tôi nghĩ rằng, trong trường hợp bạn nên dùng từ “quen” thì chính xác hơn từ “yêu”. Vì thực tế, qua những thông tin mà bạn cung cấp, có thể thấy tình yêu hiện mới tồn tại từ một phía, đó là bạn. Về phía cô ấy thì đang đặt bạn vào một vị trí ưu tiên hơn so với những chọn lựa khác, nhưng chưa hẳn bạn là chọn lựa cuối cùng của nàng đâu. Cô ấy có thể chỉ đang muốn tìm hiểu thêm về bạn, muốn hiểu nhiều hơn về bạn trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

Chính vì bạn chưa phải là lựa chọn cuối cùng, nên cô ấy không chấp nhận đề nghị của bạn là chấm dứt các mối quan hệ với những người kia là điều bình thường. Có thể cô ấy còn đang mong muốn rằng càng nhiều “ứng viên” càng tốt, sự chọn lựa của cô ấy càng có nhiều cơ hội để chọn được người đạt những chuẩn mực của mình. Dĩ nhiên, đó là quyền tự do của cô ấy và cô ta có quyền làm theo ý muốn của mình.

Bên cạnh đó, có thể cô ấy là một người phụ nữ có quan điểm “hiện đại” về vấn đề tình dục. Với tuýp người này, việc quan hệ tình dục cũng chỉ là một như cầu cần giải quyết khi cảm thấy cần, giống như chuyện đói thì ăn khát thì uống. Vì vậy, việc vào nhà nghỉ với một người đàn ông mới gặp lần đầu nhưng cô ấy cảm thấy thích, đối với cô ấy là chuyện chẳng có gì ầm ĩ nên cô ấy không phản đối gì cũng như thấy chẳng có gì quan trọng cả.

Khi bạn yêu một người phụ nữ như vậy, điều bạn cần xác định là liệu rằng có thể chấp nhận quan niệm về tình yêu và tình dục như thế của cô ấy hay không? Tình yêu của bạn có đủ mạnh để giúp bạn vượt qua những thông tin sốc như thế, mà khả năng sau này có thể bạn sẽ ‘tình cờ” bắt gặp.

Nếu bạn đủ tự tin rằng tình yêu của bạn với cô ấy đủ mạnh để không bị bất ngờ trước những việc như trên, cho đến khi cô ấy xác định bạn là sự chọn lựa cuối cùng, bạn có thể tiếp tục yêu và cưới cô ấy làm vợ bình thường.

Nếu bạn không đủ tự tin bản thân có thể bình thản trước những sự việc như thế, hãy chia tay với mối tình này. Có thể trái tim bạn sẽ nhói đau khi chia tay, nhưng như thế sẽ tốt hơn là trái tim mỏng manh của bạn thỉnh thoảng lại bị sốc. Liệu rằng trái tim bạn có đủ sức vượt qua những cú sốc như thế trong cuộc sống chung sau này không?

Quyền quyết định tiếp tục hay dừng lại đang nằm trong tay bạn.

Theo Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh
VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.