Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên nhận con hay không?

Thứ bảy, 09:30 08/05/2010 | Gia đình

Câu chuyện buồn của tôi 35 năm về trước, khi tôi mới 20 tuổi tưởng đã nguôi ngoai nay lại bùng lên.

Ngày ấy, tôi yêu một sĩ quan hải quân của chế độ cũ đang đóng quân ở một vùng duyên hải miền Trung quê tôi... Tuổi trẻ bồng bột, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Năm 1975 khi biết mình có thai tôi tìm cách báo tin cho anh ấy thì chỉ vài hôm sau, anh ấy đã lên tàu ra nước ngoài.
 
Tôi như chết đứng vì sợ cha mẹ, họ hàng biết nên đã sang một tỉnh lân cận tìm chỗ nương náu. Đúng lúc ấy quê tôi được giải phóng, rồi đất nước thống nhất... Lúc này tôi gặp một thanh niên chưa vợ, nhân hậu cưu mang, dù biết tôi bụng mang dạ chửa. Nhờ thế con tôi ra đời có cha.

Vợ chồng tôi rất nghèo, nhưng vì yêu và biết ơn anh, tôi cố làm lụng buôn bán nên cuộc sống khá dần lên. Nhưng oái oăm một điều là tôi không sinh cho anh một đứa con nào, dù cũng chạy chữa ở nhiều nơi. Tôi cảm thấy mình có lỗi với chồng nên đã khuyên anh đi tìm một đứa con với người phụ nữ khác và tôi sẽ chịu bất cứ điều kiện nào anh đưa ra nhưng anh đã không đồng ý.

Anh thương con trai tôi như con ruột, lo cho cháu ăn học, ra trường đi làm và nay đã có vợ con. Các cháu vẫn ở chung với chúng tôi và tôi đã có 2 cháu nội.

Tuy tôi chưa bao giờ nói ra sự thật với con nhưng hồi con tôi còn học trung học, vì dư luận xì xầm, nó biết anh không phải là cha ruột và có hỏi tôi điều này nhưng tôi đã gạt đi.

Bỗng thời gian gần đây, có một người phụ nữ tới tìm tôi và nhận là cô ruột của con tôi. Người này có nhiều hình ảnh, chứng cớ về người cha của con tôi. Người ấy đang ở bên Mỹ, từng về Việt Nam nhiều lần nhưng không biết tôi ở đâu. Nay anh ấy sắp về hưu và rất tha thiết được gặp con.

Người phụ nữ ấy còn tìm gặp riêng con trai tôi, khiến nó băn khoăn rất nhiều. Vì con trai tôi rất thương yêu và kính trọng người cha lâu nay phải hy sinh, chịu bao điều tiếng để cưu mang mẹ con tôi. Nó bảo cũng rất tha thiết gặp được người sinh ra mình nhưng làm như thế nó lại cảm thấy có lỗi với cha nuôi.

Thật ra, con trai tôi cũng không cần gì nữa, vợ chồng nó có việc làm, 2 đứa cháu nội của tôi kháu khỉnh, nhà cửa cũng khang trang, đầy đủ tiện nghi. Vợ chồng tôi có cửa hàng vật liệu xây dựng đủ sống thoải mái.

Mới đây, người phụ nữ ấy lại gọi điện cho tôi, báo tin rằng người anh của chị ấy sắp về nước, tha thiết mong được gặp con và tôi, dù chỉ một lần. Tôi khổ tâm quá chị ơi, không biết cư xử như thế nào cho phải đạo, cho có tình, có lý. Mong chị giúp tôi một lời khuyên.(Minh Hà - Quảng Ngãi)

Chị Minh Hà thân mến! Chiến tranh đã qua lâu rồi nhưng những “mảnh vỡ” của nó vẫn còn lưu lại trong lòng nhiều người và làm họ lắm khi nhói đau. Trường hợp của chị là như vậy.

Chị và con trai chị thật may mắn khi gặp được người đàn ông tốt là chồng chị hiện nay, một người như thế thật là hiếm có và đáng trân trọng. Việc chị và con trai chị dè dặt khi nhận được thông tin về người cha ruột của con chị là rất chính đáng. Vì nếu không khéo sẽ làm tổn thương đến người chồng của chị.

Người tình cũ của chị bỏ chị ra đi lúc chị bụng mang dạ chửa, khi chiến tranh vẫn còn, giữa tên rơi đạn lạc là có phần nhẫn tâm. Thế nhưng, bây giờ anh ta quay lại tìm con thì chắc hẳn cũng đã ân hận, muốn tìm cách sửa sai.

Dân gian ta có câu “ Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại”. Và con chị dù kính yêu cha nuôi nhưng vẫn tha thiết gặp được cha ruột thì cũng là điều đạo lý, vì con người luôn có khuynh hướng tìm về cội nguồn và mối dây liên hệ cha con luôn là thiêng liêng.

Diễn biến câu chuyện đã đến mức này thì có lẽ chồng chị không thể không biết, nếu mẹ con chị giấu giếm sẽ khiến chồng chị suy nghĩ, buồn rầu và có thể đau lòng. Tốt nhất là chị cần bàn bạc cùng con trai và cả con dâu nên có một cuộc nói chuyện chân tình với chồng chị.

Nên nói như chị đã viết, con trai chị giờ đã có một cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn hạnh phúc, không cần gì nữa và có gặp người cha ruột thì cũng sẽ không có làm gì xáo trộn cuộc sống.

Cách tốt nhất để tỏ ra tôn trọng người chồng, người cha nuôi và cũng là ân nhân của chị là nên hỏi ý kiến anh ấy. Nếu anh đồng ý để mẹ con chị gặp thì nên gặp, và tốt nhất là gặp công khai, có mặt chồng chị vì sự che giấu nào cũng dễ sinh ra nghi ngờ. Nếu chồng chị không muốn, thì cũng không nên. Có thể anh ấy quá yêu thương mẹ con chị nên sợ mất, thế thôi.

Nhưng có lẽ một người nhân hậu, cưu mang mẹ con chị giữa lúc khó nhất thì sẽ không hẹp hòi như vậy. Sau khi được gặp, chị và con trai chị phải hết sức tế nhị, đừng tỏ ra “có mới nới cũ” khiến một người dù tốt đến đâu cũng có thể đau lòng, bị đối xử bạc bẽo là điều không nên.
 
Theo Phụ nữ VN
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố ung thư giai đoạn cuối vẫn cố làm một việc trong đám cưới của con gái

Bố ung thư giai đoạn cuối vẫn cố làm một việc trong đám cưới của con gái

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Chứng kiến con gái mặc váy cô dâu, ông cho biết: 'Tôi vô cùng hạnh phúc. Trái tim tôi đập rộn ràng'.

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Gia đình - 13 giờ trước

"Bạn lái xe gì đến?", "Thu nhập hàng năm bao nhiêu?", "Bạn có bao nhiêu căn nhà?",... là những câu hỏi khiến tôi "xanh mặt".

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 18 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 1 ngày trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 1 ngày trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Top