Có phải tình yêu?
GiadinhNet - Em chỉ nhớ cái khoảnh khắc lần đầu tiên gặp anh, em đã thầm nói với em rằng “Em sẽ cưa anh đấy...!”.
![]() |
|
Ảnh minh họa: KT |
Rồi những câu chuyện, những cuộc vui kéo em và anh gần lại nhau hơn. Những trò đùa điên rồ, những lời nói kích thích nhau, chống đối nhau hay gây sốc cho nhau do em và anh tự tạo ra.... Vậy mà em và anh vẫn quyết tâm làm để chứng tỏ cho đối phương thấy rằng “chuyện nhỏ”, có khó khăn gì đâu. Để từ đó, cả hai tự cảm nhận được rằng, mình cũng hợp nhau và quý nhau lắm đấy. Nhưng chắc rằng nó chưa đủ lớn để gọi là tình yêu, nhưng cao hơn tình bạn. Và em hạnh phúc với mối quan hệ ấy.
Nhưng rồi... em và anh đã không thể nào kéo mối quan hệ của mình vượt xa hơn tình bạn được, không thể cùng nhau chia sẻ những cảm xúc, không thể hiểu nhau. Ngày đó, em cũng buồn thật nhiều, cũng đau nhưng chưa đến nỗi nào và em biết em sẽ quên anh nhanh thôi vì em và anh chưa từng yêu nhau cơ mà? Rồi cuộc sống kéo em đi, công việc kéo em đi và em cũng không còn quan tâm đến anh nữa, nhưng một ngày tình cờ em đang vội vã lao đi trên đường em đã vô tình nhận ra anh và mình đã đi lướt qua nhau như chưa từng quen biết nhau, em tin chắc rằng trong cái khoảnh khắc rất ngắn ấy chỉ mình em nhận ra anh thôi.
Em sẽ cám ơn anh vì anh đã buông tay em ra, đã cho em biết sự giả tạo của cuộc sống và trên hết sống hai mặt là sống như thế nào của một con người. Cảm ơn anh vì anh đã buông tay em ra để em nhận ra rằng mình không yêu nhau, chỉ là hợp nhau thôi và em đã biết em đang cần cái gì?!
Cảm ơn anh vì anh đã buông tay em ra để em biết rằng trên cuộc đời này anh không phải là người tuyệt vời nhất mà em đã từng gặp.
Cảm ơn anh vì anh đã buông tay em ra để em nhận ra rằng bạn của em đã không sống thật với em và em biết thế nào là một người bạn thật sự.
Cảm ơn anh vì anh đã buông tay em ra để cảm nhận được cảm giác khi hai người quen biết nhau đi lướt qua nhau như thế nào?
Thông báo
