Có phải trả tiền nợ cờ bạc cho chồng không?

| Gia đình

GiadinhNet – Chồng tôi vì muốn thử mà dần dần lấn sâu vào chuyện lô đề, nay đã chấm dứt sau rất nhiều lần bỏ rồi lại chơi lại.

Nay chồng tôi đã toàn tâm toàn ý với công việc kinh doanh của gia đình tuy nhiên vẫn còn nợ lên tới 200 triệu đồng. Các con nợ thường xuyên lui tới nhà tôi đòi. Họ còn dọa sẽ kiện tôi ra tòa nếu tôi không chịu trả nợ. Xin hỏi tôi có phải trả nợ cho chồng không? Xin chân thành cảm ơn (Bạn đọc giấu tên)

Ghi lô đề và chơi đề là một dạng vi phạm pháp luật. Tại điều 25, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định về trách nhiệm liên đới của vơj, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện có ghi rõ “Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình”.

Trường hợp này, chơi lô đề vì bất cứ lý do gì đều được coi là vi phạm pháp luật, đó không phải là giao dịch dân sự hợp pháp. Thêm vào đó, nếu không tìm được một bằng chứng nào chứng tỏ số tiền chồng bạn kiếm được từ việc chơi lô đề được phục vụ, trang trải cho gia đình thì rõ ràng trước tình huống này chỉ chồng bạn là người phải chịu trách nhiệm với món nợ nêu trên.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 quy định về Chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản riêng còn ghi rõ “Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó. Như vậy, càng đủ lý do để khẳng định rằng về mặt luật pháp, bạn và các thành viên khác trong gia đình đứng ngoài hậu quả mà chồng bạn gây nên. Các con nợ không đủ cơ sở để “buộc tội” hoặc áp đặt việc bạn phải trả nợ thay chồng trong trường hợp này.
 
Lê Hằng (Bộ Tư Pháp)
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.