Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Con đóng cửa để bố mẹ yêu cho an toàn'

Chủ nhật, 08:01 29/04/2012 | Gia đình

Tôi điếng người trước câu tuyên bố xanh rờn của cậu con trai 8 tuổi.

Ảnh minh họa.
 
Chồng tôi thường xuyên công tác vắng nhà. Thông thường, cứ một tháng, anh mới về nhà một lần và mỗi lần như vậy chỉ kịp xả hơi một hai ngày rồi lại vội vàng lên đường. Lần này, vì công việc bận rộn, anh báo trước hai tháng mới về. Nhưng một tuần nghỉ ngơi ở nhà cũng là tin mừng an ủi mẹ con tôi.

Vào tối hôm anh trở về, sau bữa cơm tối, cả nhà định rủ nhau tới công viên dạo chơi. Bỗng quý tử nhà tôi trịnh trọng tuyên bố: “Hôm nay, con không đi cùng bố mẹ đâu nhé!”. Tôi ngạc nhiên quá đỗi vì quyết định của cậu nhóc. Thường ngày, nó như cái đuôi bám riết lấy mẹ, gỡ thế nào cũng không chịu rời, sao lần này lại thờ ơ thế nhỉ? Tôi vừa lên tiếng hỏi, con trai đã dõng dạc đáp: “Tối nay, con dành cho hai người không gian riêng, để bố mẹ thoải mái tâm sự”. Cả tôi lẫn chồng đều nghệt mặt nhìn con. Một thằng nhóc 8 tuổi, miệng còn thơm mùi sữa, sao cậu chàng đã biết nói những câu “cụ non” tới vậy?

Sớm hôm sau, tôi ngủ nướng trên giường vì hôm nay không cần đi làm sớm, còn chồng vẫn ngon giấc sau những ngày công tác vất vả. Trước khi trèo lên xe ông nội để tới trường, con trai ló mặt vào phòng chào bố mẹ. Khi đi, nó vội vàng hấp tấp tới mức quên không đóng cửa phòng chúng tôi. Tôi bèn gọi với theo: “Đóng cửa giúp mẹ con nhé!”.

Thằng bé có vẻ ngạc nhiên, quay lại hỏi: “Lại phải đóng cửa à mẹ?”. Tôi phì cười vì biểu hiện ngô nghê của cậu nhóc: “Đúng đấy con. Bố mẹ vẫn chưa ngủ dậy mà”. Nhưng đâu ngờ, tôi vừa dứt lời, thằng bé đã quay ngoắt lại, ló nửa mặt trước cửa rồi thủng thẳng đáp: “Cũng đúng nhỉ, con đóng cửa để bố mẹ yêu nhau cho an toàn!”. Tôi cứng cả lưỡi, ngọng nghịu mãi rồi mới cất nổi một lời: “Bố mẹ không còn trẻ nữa, tính gì tới chuyện yêu đương hả con?”. Thằng bé vừa dán mắt vào bộ phim hoạt hình trên ti vi, vừa đáp dõng dạc: “Có chứ ạ, càng yêu, càng ít cãi vã”. Khi tôi hỏi lý do, nó thản nhiên lý giải: “Chẳng vì sao cả ạ. Yêu nhau sẽ giúp tình cảm thêm ngọt ngào, chẳng còn nghĩ tới chuyện cãi nhau nữa”. Hóa ra là vậy, chuyện vợ chồng tôi lời qua tiếng lại thường ngày đều bị cậu nhóc tinh quái này để ý. Tôi giấu kín mọi chuyện, không kể với chồng, coi đó là bí mật giữa hai mẹ con.

Một tuần trôi đi sao nhanh như cung tên, chồng tôi lại tất bật chuẩn bị hành lý cho một chuyến công tác mới. Trước khi đi, anh dặn dò con trai: “Ở nhà phải nghe lời mẹ, không được làm mẹ buồn. Nếu mẹ không vui, con phải biết cách giúp mẹ lấy lại nụ cười nghe chưa!”. Thật không ngờ, thằng bé thẳng thừng đáp: “Chuyện nhỏ, bố ạ! Con cũng là một người đàn ông, làm phụ nữ vui là sở trường của con đấy!”. Thật là “hổ phụ sinh hổ tử”, cậu nhóc mới 8 tuổi sao mồm mép, sắc sảo tới vậy? Điều khiến tôi băn khoăn là nó tìm hiểu ở đâu mớ lý thuyết kỳ lạ về chuyện người lớn. Tôi rất sợ con mình sớm thành ông cụ non và tự nhồi nhét vào đầu những thứ không phù hợp với lứa tuổi non nớt của cháu.

Lời bàn

Cậu bé trong câu chuyện này đã sớm có ý thức tìm hiểu về mối quan hệ gia đình. Những lần chứng kiến cảnh cãi vã của bố mẹ đã khiến đứa trẻ nảy sinh mong muốn hằn gắn gia đình. Và trong suy nghĩ của đứa trẻ, “yêu” là thượng sách để giải tỏa căng thẳng, để bố mẹ hòa thuận với nhau. Đáng lẽ, bạn nên chia sẻ chuyện này với chồng, giúp cả hai cùng khéo léo hơn trong cách cư xử trước mặt con cái.

Để giúp con sống đúng với lứa tuổi của mình, vợ chồng bạn nên hướng con vào những hoạt động lành mạnh, thu nạp các kiến thức sống khỏe, sống đẹp, kết hợp với các biện pháp giáo dục giới tính phù hợp, giúp cậu bé vẫn giữ được nét hồn nhiên vốn có của mình và xây dựng cho mình quan niệm đúng đắn về chuyện tình cảm.
 
Theo Báo Đất Việt
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố ung thư giai đoạn cuối vẫn cố làm một việc trong đám cưới của con gái

Bố ung thư giai đoạn cuối vẫn cố làm một việc trong đám cưới của con gái

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Chứng kiến con gái mặc váy cô dâu, ông cho biết: 'Tôi vô cùng hạnh phúc. Trái tim tôi đập rộn ràng'.

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’

Gia đình - 7 giờ trước

"Bạn lái xe gì đến?", "Thu nhập hàng năm bao nhiêu?", "Bạn có bao nhiêu căn nhà?",... là những câu hỏi khiến tôi "xanh mặt".

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời

Nuôi dạy con - 12 giờ trước

Muốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!

Gia đình - 1 ngày trước

Vợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng

Gia đình - 1 ngày trước

Khi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.

Top