Con gái yêu của mẹ

| Gia đình

Nhà ta rất khó khăn, nhưng con đã không phụ công cha mẹ. Vào đại học, con còn đi thi Olympic tiếng Anh, giành một số giải thưởng từ các đoàn hội và tấm bằng giỏi của con làm ba mẹ rất tự hào.

Nhớ ngày nào con hớn hở reo lên: "Con đỗ đại học rồi ba mẹ ơi”. Lúc đó cả nhà đang ăn cơm, con thì vào mạng xem điểm. Ba nhanh chân nhất chạy vào xem điểm cùng con và kiểm tra điểm chuẩn khoa con chọn. Ba lặng người, còn mẹ thì rân rấn nước mắt vì vui. 

Cả nhà ta đã vô cùng vui vẻ, mãn nguyện ngày hôm ấy. Hôm sau con còn vui hơn vì đỗ cả khối A và khối D. Ba đã sắm ngay chiếc điện thoại có chức năng chụp ảnh, quay video là phần thưởng đỗ đại học, và để con gửi những hình ảnh đầu tiên cho ba mẹ biết về trường đại học, về thầy cô và bè bạn mới của con.

Mẹ bùi ngùi nhớ lại những ngày ba mẹ vất vả đưa đón con đi học. Với ba mẹ con luôn bé bỏng, nên 17 tuổi ba mẹ cũng dứt khoát đưa đón con, chứ không sắm xe máy hay xe đạp điện, cũng không để con quá vất vả với cái xe đạp thường để đi học thêm xa nhà gần chục cây số. 

Mà đường đi có phải dễ dàng gì đâu, mẹ đi tay lái còn run bởi đường cao tốc có rất nhiều ô tô trọng tải lớn, nhiều người tạt ngang ngửa rất ẩu, hoặc kè sát bên mình, hoặc vượt bên tay phải đột ngột… Đầu tiên con phản ứng là lớn rồi, tự đi học. Nhưng sau khi chứng kiến nhiều tai nạn trên đường thì con chủ động ngồi sau xe đi học. Bất kể trời mưa hay nắng, ba mẹ vẫn đều đặn đưa đón con đi học nhiều năm.

Thương ba mẹ, con miệt mài thức khuya, dậy sớm và vất vả với mỗi kỳ thi. Ba thường sang phòng con, lấy cớ nhà có mỗi cái máy tính để lướt web, nhưng thực ra là ba muốn thức cùng con học tới khi đi ngủ, bởi ba biết con sợ... ma. Nhiều đêm ba mệt muốn đi ngủ sớm, nhưng thấy con vẫn chăm chỉ học bài và ba lại cố thức cùng con, chứ không phải ba mê mải với những trang web đâu con ạ.

Nhà ta rất khó khăn, nhưng con đã không phụ công cha mẹ. Vào đại học, con còn đi thi Olympic tiếng Anh, giành một số giải thưởng và tấm bằng giỏi của con làm ba mẹ rất tự hào.

Con thông minh, xinh xắn, lại bền chí nỗ lực thì sẽ vượt qua hết những thử thách cam go trong cuộc sống và có vị thế trong xã hội. Ba mẹ tin tưởng con sớm khẳng định được mình. Cố gắng lên con, ba mẹ luôn ở bên con và luôn cầu mong may mắn, tốt đẹp đến với con.

Hoài Niệm

thuhuong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.