Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con ốm liên miên chỉ vì mẹ vụng

Thứ sáu, 16:00 22/03/2013 | Gia đình

Có rất nhiều bà mẹ kêu trời rằng "Sao con hay ốm", "Sao số mình khổ thế này?"... nhưng tất cả đều do mẹ thiếu hiểu biết, mẹ vụng về mà bé mới xảy ra cớ sự này.

Kêu trời vì con hay ốm

Từ khi bé Tũn sinh ra tới nay là tròn 2 tuổi, không tháng nào hàng xóm không thấy cảnh bé bị bố mẹ bế xốc bế ngửa vào bệnh viện. Gặp ai hỏi về con mình, chị My (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng đỏ hoe mắt sụt sùi: "Số em nó khổ thế chứ, ngày nào con cũng ốm, cũng sốt, cũng ho. Vợ chồng kiếm được bao nhiêu lại đổ hết vào viện với thuốc".

Ban đầu mọi người ái ngại cho chị và nghĩ rằng: "Chắc vì do cơ địa của con yếu nên mới bị thế"... nhưng khi tiếp xúc, họ mới giật mình vì cái sự chăm con “trời ơi” của đôi vợ chồng trẻ Hùng – My này. Mọi người khẳng định: đây mà!

Không ngày nào là bé Tũn không thò lò mũi xanh chạy nhung nhăng ngoài đường. Các bác hàng xóm nhắc nhở, chị lại ỉ ôi than vãn: “Tũn sinh đúng vào giờ Ngựa nên chẳng lúc nào chịu ngồi yên một chỗ. Bảo mà con không nghe. Em mà có ép là thể nào nó cũng giẫy nảy rồi nôn thốc các thứ ra”.

Thế là Tũn thích làm gì thì làm, đi đâu cũng được, bé chỉ cần thích, anh chị lại nhắm mắt, nhắm mũi hưởng ứng.

Một lần, đang đi làm, chị My giật mình khi bà nội gọi giật về bảo: “Con về xem thế nào đi, Tũn tự dưng đít lại đỏ như con khỉ ấy”.

Lật đật chạy về, chị lại chỉ đạo bà phải lau rửa thường xuyên cho Tũn nhiều hơn. Thế là cứ 1 tiếng bà lại lấy nước ra rửa ráy cho Tũn. Tình hình càng tồi tệ khi vết mẩn đỏ loang lổ khắp nới và đang có dấu hiệu tràn lên lưng.

Anh chị lại lục đục đưa con vào viện.

Con ốm liên miên chỉ vì mẹ vụng 1
Xót con nằm 2 tuần trong viện mà chị tự trách mình: "Đúng là mẹ vụng" (Ảnh minh họa)

Một trường hợp tương tự đó là nhà chị Lan (Quỳnh Mai, Hà Nội). Ngày bé Ngọc ra đời, cả nhà chị Lan mừng húm vì mãi chị mới sinh được một mụn con. Thế nhưng mừng thì mừng thế, hạnh phúc thế nhưng chị vẫn không chừa được cái tật vụng về của mình.

Trước khi lập gia đình, cả gia đình, bạn bè đồng nghiệp cũng nhận thấy chị vụng thật. Thế nhưng sau khi sinh con điều này vẫn chưa được cải thiện và chính cái sự vụng vềcủa mình mà chị vô tình hại con mấy lần.

Sau 4 tháng, thấy con ăn sữa mẹ còi dí, chị lo lắng và bắt đầu cho bé ăn dặm. Thế nhưng với suy nghĩ, ăn càng nhiều thịt cá, trứng càng tốt nên chỉ sau vài lần ăn, bé phải nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa nặng.

Chưa hết, khi bé hơn 1 tuổi, Ngọc tỏ ra vô cùng hiếu động và liên tục ra nhiều mồ hôi khi nô đùa, mọi người thấy bé lúc nào cũng mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm xong, quạt rồi điều hòa bật vù vù trên đầu, nhắc thì "mẹ vụng" bảo: “Kệ nó, cho nó nghịch đến mệt rồi lau người thay áo luôn một thể”.

Thế là nào mũi dãi, cơn ho dai dẳng kéo dài, chị cũng coi đó là tự nhiên, là bình thường. Ông bà xót cháu, nhắc nhở con dâu thì chị hồn nhiên: “Phải để nó phát triển tự nhiên chứ mẹ”.

Đêm hôm, chị quờ tay thấy con ướt sườn sượt vì đái dầm nhưng chị cũng mặc kệ vì nghĩ “sắp sáng rồi, chờ một lát nữa thay cũng chẳng sao”.

Mẹ vụng, con nhập viên liên tục

Tất cả những điều này đã khiến ngay sáng hôm sau bé Ngọc lên cơn sốt sình sịch, còn có biểu hiện co giật. Vào viện, các bác sĩ nhận định bé bị viêm phổi cấp.

Chưa kể tới viện phí đóng nhiều, nhìn còn khóc lóc, bé xíu mà phải truyền nước, khí dung rồi vỗ phổi mà chị đắng lòng. Xót con nằm 2 tuần trong viện mà chị tự trách mình: "Đúng là mẹ vụng".

Còn trường hợp chị My, cách chăm con của chị khiến các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên. Các bác sĩ nhận định nguyên nhân chính là tại sự lười của cha mẹ.

Mẹ vụng nên bé mới bị hăm nặng đến thế này. Bé Tũn đã 2 tuổi nhưng chị luôn theo trường phái “bỉm là số 1”.

Dù biết đóng bỉm suốt ngày con nóng nhưng “xi mãi mà nó toàn tè dầm ị bậy, thôi thà bỉm cho lành, mẹ khỏe, con sạch”.

Chị còn cẩn thận khi đặt đồng hồ cứ 4 tiếng lại thay bỉm cho con một lần. Chị thao thao bất tuyệt rằng: “Mình luôn chọn bỉm ngoại, bỉm xịn, bỉm đắt tiền để đỡ hăm nhất cho con”.

Đến khi bác sĩ tuyên bố rằng: "nếu chị không cố luyện cho con xi bô, tránh đóng bỉm thì điều này vô tình sẽ hại tới sức khỏe, tương lai của bé”.

Thực tế, bỉm được coi là là kết quả tiến bộ vượt bậc trong việc nuôi con cái, giúp các bậc phụ huynh thời hiện đại đỡ vất vả. Tuy vậy, nếu lạm dụng cho trẻ em đóng bỉm thường xuyên, các bé có thể bị viêm da, nhiễm khuẩn đường tiểu, suy thận... Mặc dù chưa có chứng minh khoa học nào liên quan tới vấn đề đóng bỉm sẽ khiến bé trai vô sinh nhưng bé bị viêm da, viêm khuẩn đường tiểu là có.

Lúc này, chị mới không nói thêm gì...
 
Theo A.family 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cặp đôi rước dâu bằng xe đạp gây sốt mạng, gợi nhớ tình yêu thập niên 80

Cặp đôi rước dâu bằng xe đạp gây sốt mạng, gợi nhớ tình yêu thập niên 80

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Cô dâu chú rể bỏ qua dàn xe rước dâu bằng ô tô, tái hiện không khí thập niên 1980 và tình yêu giản dị thời bố mẹ.

Về hưu rồi mới 'ngã ngửa': Hạnh phúc hay tuyệt vọng không phụ thuộc vào tiền, mà dựa vào thứ này

Về hưu rồi mới 'ngã ngửa': Hạnh phúc hay tuyệt vọng không phụ thuộc vào tiền, mà dựa vào thứ này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ nghỉ hưu là một dấu chấm hết. Nhưng với 4 nhân vật đặc biệt dưới đây, đó lại là khởi đầu của một hành trình đầy bất ngờ - nơi mỗi ngày đều đáng sống, nếu bạn nắm được “bí mật” này.

Chồng hết lòng chăm sóc, 'đánh thức' vợ sống thực vật khiến triệu người xúc động

Chồng hết lòng chăm sóc, 'đánh thức' vợ sống thực vật khiến triệu người xúc động

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Người chồng tận tụy chăm sóc, lạc quan tin tưởng vào cuộc sống đã nhận được phép màu khi vợ tỉnh lại sau thời gian dài sống thực vật.

3 chòm sao khéo ăn khéo nói bậc nhất, dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều người

3 chòm sao khéo ăn khéo nói bậc nhất, dễ dàng chiếm được cảm tình của nhiều người

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn biết lựa chọn đúng thời điểm và cách ứng xử thích hợp, từ đó được mọi người xung quanh quý mến.

Cô dâu Vĩnh Long chụp ảnh bên ngôi mộ, phía sau là chuyện thắt lòng

Cô dâu Vĩnh Long chụp ảnh bên ngôi mộ, phía sau là chuyện thắt lòng

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Trong lúc chờ nhà trai sang đón dâu, cô dâu Vĩnh Long đã ra mộ cha chụp ảnh. Cô muốn ngày trọng đại của đời mình được cha chứng kiến.

Gửi con cho người nước ngoài, bà mẹ Đồng Nai 30 năm mong một lần đoàn tụ

Gửi con cho người nước ngoài, bà mẹ Đồng Nai 30 năm mong một lần đoàn tụ

Gia đình - 1 ngày trước

Nhiều đêm nhớ con rơi nước mắt, bà Hường không dám để chồng biết vì sợ chồng trách móc chuyện năm xưa.

Từng được ngưỡng mộ vì các video ngọt ngào, cặp đôi nổi tiếng tố nhau trên livestream với những tình tiết gây sốc

Từng được ngưỡng mộ vì các video ngọt ngào, cặp đôi nổi tiếng tố nhau trên livestream với những tình tiết gây sốc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong buổi phát sóng, người chồng ấm ức vì thường xuyên bị coi thường vì hoàn cảnh xuất thân khiêm tốn, còn người vợ tố chồng sống vô trách nhiệm, thường xuyên nói dối và coi nhà như khách sạn.

Khi cha mẹ và con cái bất đồng trong giao tiếp, có thể bạn đang mắc phải 5 lỗi này

Khi cha mẹ và con cái bất đồng trong giao tiếp, có thể bạn đang mắc phải 5 lỗi này

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Khi cha mẹ và con cái thường bất đồng, không tìm được tiếng nói chung trong giao tiếp hàng ngày, theo các chuyên gia rất có thể bạn đang mắc phải 5 lỗi này

Đám cưới vắng cô dâu, chú rể Đắk Lắk một mình làm lễ khiến hai họ thương cảm

Đám cưới vắng cô dâu, chú rể Đắk Lắk một mình làm lễ khiến hai họ thương cảm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Dành 3 tháng tâm huyết chuẩn bị cho đám cưới nhưng cô dâu Bình Dương lại không thể tham dự đám cưới của chính mình vì sự cố đáng tiếc.

4 cặp đôi cung hoàng đạo nếu yêu nhau có thể gây tổn thương cho đối phương

4 cặp đôi cung hoàng đạo nếu yêu nhau có thể gây tổn thương cho đối phương

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Căng thẳng và bất hạnh là hai từ đặc trưng trong mối quan hệ của các cặp đôi này. Theo chiêm tinh học, tình yêu của các cung hoàng đạo này được tiên đoán là ngắn ngủi và mang lại những đau khổ, tổn thương. Lưu ý đây chỉ là góc nhìn chiêm tinh để bạn tham khảo mà thôi.

Top