Cụ ông 91 tuổi có "bồ nhí": Bối rối tuổi già
Đó là tình cảnh của cụ Nguyễn Thanh N ở thôn Tiên Nộn (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Hàng ngày, cụ N vẫn đều đặn ra thăm “cái con bồ nhí” chỉ ở cách nhà cụ hơn 100 thước.
Điều đáng nói, gia đình cụ N trước đây rất có uy tín trong làng, trong xã, thuộc gia đình trí thức: Các con cụ đều là bác sĩ, giáo viên, kỹ sư. Cả làng ai cũng tấm tắc khen cho gia đình có phước nên có nhiều người học giỏi, đỗ cao.
Riêng bản thân cụ N cũng thuộc hàng hiểu biết. Cụ từng làm việc ở một sở. Khi nghỉ việc, cụ càng có thời gian nghiên cứu tài liệu, sách vở nên cụ ngày càng tỏ ra am hiểu pháp luật, thông thạo đơn thư nên hễ có ai muốn thắc mắc, kiện tụng gì đều tìm đến cụ để xin giúp đỡ, tư vấn.
Đã có nhiều vụ việc tiêu cực, gây nhũng nhiễu nhân dân của một số cán bộ xã thoái hóa, biến chất, nhờ cụ mà được phanh phui, đưa ra ánh sáng trước thiên hạ. Và những lời đàm tiếu về cụ bỗng rộ lên trong thôn, trong xóm kể từ ngày cụ léng phéng với “người thương” 39 tuổi ấy, bỏ cả vợ cả con.
Câu chuyện này diễn ra đã 20 năm nay. 71 tuổi, cụ bỗng dưng “phải lòng” một “người thương” mới 39 tuổi- bằng tuổi con trai út của cụ. Suốt 20 năm qua, gia đình cụ N lủng củng, mất đoàn kết cũng chỉ vì “tại nó đấy!”.
Lúc đầu, thằng con làm bác sĩ cũng đã hết lời van xin, khuyên răn cụ đừng nên làm thế mà tụi con xấu hổ lắm, sống sao được với xóm làng. Cụ trả lời dửng dưng: “Ông trời xuống nói tau cũng không nghe, huống chi tụi bây…”.