Cử tri 106 tuổi của Barack Obama

| Bốn phương

Giadinh.net - Ann Nixon Cooper, 106 tuổi, đã đi bỏ phiếu cho bao đời Tổng thống Mỹ, nhưng lần này sẽ đặc biệt hơn bao giờ hết, bởi bà sẽ bỏ phiếu cho niềm hi vọng Barack Obama - người có thể là Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ.

Bà Ann Nixon Cooper. (Ảnh: CNN)

Được coi là cử tri già nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2008, người phụ nữ da màu gốc Phi hiểu được giá trị của việc được cầm lá phiếu trên tay, bởi bà vẫn nhớ cái ngày cộng đồng người da màu bị phân biệt đối xử và không có quyền bỏ phiếu.

“Tôi không có thời gian để chết”, bà Cooper mỉm cười, “thậm chí nếu ông ấy không thắng, tôi cũng vẫn rất vui, vì ít ra ông ấy đã được chọn làm ứng viên đại diện cho Đảng Dân chủ. Thật vinh dự khi được làm một cử tri 106 tuổi để chọn ra vị Tổng thống da màu đầu tiên”.

Đích thân Thị trưởng Shirley Franklin của thành phố Atlanta, bang Georgia, đã đi cùng bà Cooper tham gia bầu cử sớm.

“Hôm nay tôi đi cùng bà ấy để nói với tất cả mọi người rằng đây là sự lựa chọn của chúng ta. Bà thực sự là nguồn động viên lớn cho toàn thành phố’, Thị trưởng Franklin nói.

Bà Cooper sinh năm 1902 ở Shelbyville, Tennessee, và kết hôn năm 1922. Ba trong số 4 người con của bà đã chết, người con gái duy nhất còn sống năm nay đã 83 tuổi. Với sức sống mãnh liệt, bà Cooper lúc 103 tuổi vẫn còn đi trượt tàu điện, nhưng nay chỉ làm những việc nhẹ nhàng do bệnh tim.

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà Cooper cho biết: “Tôi không biết nói làm sao, nhưng cuộc sống luôn vui tươi giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn luôn tìm hạnh phúc cho mình và cười hết cỡ. Hãy cứ cười đi, dù bất kì điều gì xảy đến.”

Hải Minh (Theo CNN)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.