Cuộc chạy đua của Obama và Clinton: Chiến lược... "tự sát"

| Bốn phương

Giadinh.net - Tại mỗi kỳ tranh cử Tổng thống Mỹ, trong khi các ứng viên đảng Cộng hoà thường kết thúc cuộc đua nội bộ một cách chóng vánh thì ngược lại, cuộc đua của đảng Dân chủ thường kéo dài với đầy những lời chỉ trích được các ứng viên ném vào mặt nhau.

Năm nay lịch sử đang lặp lại với cuộc chiến được đánh giá là lâu nhất, khốc liệt nhất giữa hai ứng viên Barack Obama và Hillary Clinton.

Không có điểm dừng

Ngày 29/4, phát biểu với báo giới, Chủ tịch đảng Dân chủ Howard Dean đã tuyên bố rằng, hai ứng viên của đảng sẽ biết khi nào thích hợp để từ bỏ cuộc đua, nhường chỗ cho người kia. Tuy nhiên những diễn biến xảy ra trong thời gian qua cho thấy khả năng này rất khó xảy ra. Cuộc đua giữa hai ngôi sao của đảng Dân chủ đã kéo dài quá lâu và khó có khả năng kết thúc sớm trước kỳ đại hội đảng.

Tính tới thời điểm hiện tại, ông Obama đang nắm nhiều hy vọng hơn bà Clinton, vì ông có nhiều sự ủng hộ của cử tri hơn, ông cũng nắm trong tay nhiều siêu đại biểu hơn và giành chiến thắng tại nhiều bang hơn bà Hillary.

Tuy nhiên, khả năng trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của ông bị đe doạ nghiêm trọng sau các thất bại tại các bang Pennsylvania và Ohio. Đây là hai trong số không nhiều bang có lá phiếu mang tính định hướng cử tri. Bên cạnh đó, bang Pennsylvania là nơi tập trung đông những người lao động da trắng, bộ phận cử tri luôn trung thành với đảng Dân chủ. Người giành chiến thắng tại Pennsylvania thường có cơ hội trở thành nhân vật đại diện cho đảng Dân chủ ra ganh đua với nhân vật của đảng Cộng hoà.

Kết quả cuộc bầu cử tại hai bang trên đã mang tới điều trớ trêu là ông Obama không có đủ số ủng hộ cần thiết của các siêu đại biểu để kết thúc cuộc đua với bà Hillary. Ngược lại, bà Hillary chiến thắng nhưng cả tỉ lệ ủng hộ của siêu đại biểu lẫn quỹ tranh cử của bà đều ít hơn ông Obama. Với cái đà hiện nay, khi không ai chịu bỏ cuộc trong khi cuộc đua vẫn ở thế “bên tám lạng, người nửa cân”, cả hai sẽ phải chờ tới phán quyết của các đảng viên Dân chủ trong đại hội đảng sẽ diễn ra vào tháng tới.

Hiện tại, cả bà Hillary và ông Obama đều dành hết tâm trí cho cuộc đua ở  2 bang North Carolina và Indiana, dự kiến diễn ra vào ngày 6/5. Mỗi chiến thắng giờ đây đều trở nên hết sức quan trọng với từng ứng viên.

Bấc - chì qua lại

Khi bắt đầu cuộc đua, đảng Dân chủ đã tỏ ra nắm ưu thế so với đảng Cộng hoà. Họ có trong tay một ứng viên đủ khả năng trở thành tổng thống da màu đầu tiên và một ứng viên đầy triển vọng để trở thành nữ tổng thống đầu tiên. Trong khi đó đảng Cộng hoà mang tới toàn các ứng viên luống tuổi, chẳng có gì nổi bật.

Thế nhưng kể từ khi ông Barack Obama liên tiếp giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton, cuộc đua giữa hai người đã dần trở thành một cuộc bôi nhọ và nói xấu lẫn nhau không thương tiếc. Những ai theo dõi cuộc tranh luận tay đôi giữa ông Obama và bà Hillary tại một nhà hát nhỏ ở Philadelphia hồi tuần trước sẽ không thể quên được cuộc khẩu chiến dữ dội giữa hai ứng viên.

“Ông ta quá xa rời thực tế” - bà Hillary nói. “Bà ấy không thật sự đáng tin” - Obama phản đòn. “Ông ấy không tôn trọng niềm tin của người khác” - Hillary cay cú. “Giờ bà ấy lại cố tấn công tôi bằng những nhược điểm của chính mình” - Obama trả đũa. Trong hơn 90 phút tranh luận, cả hai chất vấn nhau những chuyện nhỏ nhặt “cây kim sợi chỉ”, tới mức không ai ngờ chúng có thể thốt ra từ miệng các chính khách hàng đầu của đảng, đại loại như bà Hillary hỏi : “Sao ông không đeo huy hiệu cờ Mỹ lên ve áo của mình?”

Sự chỉ trích lẫn nhau phải khó khăn lắm mới dừng lại được vì hết giờ, hai người cười chào nhau rồi lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Điều mà cử tri thấy qua cuộc tranh luận tay đôi này là một sự chia rẽ sâu sắc giữa hai ứng viên của đảng Dân chủ, thông qua những lời lẽ cay đắng dành cho nhau, qua cách đối xử thô lỗ với nhau và những sự đối đầu không dứt.

Kết quả là cả hai đều chuốc lấy những thiệt hại về mình. Cuộc thăm dò gần đây do ABC và Washington Post tiến hành cho thấy hơn 40% cử tri Dân chủ giờ có nhận xét tiêu cực về các cuộc tranh luận tay đôi giữa hai ứng viên Dân chủ. Phần lớn đổ lỗi cho bà Clinton, nhưng Obama cũng không còn giữ được sự hấp dẫn như trước. Một số chuyên gia đánh giá rằng, nếu cứ tiếp tục như hiện nay, cả hai sẽ không hấp dẫn nổi cử tri khi đối mặt với ông McCain.

“Tọa sơn quan hổ đấu”

Tất cả những điều này mang tới lợi thế cho McCain. Hơn ai hết, ông McCain đặt hy vọng rằng cuộc chiến trong đảng Dân chủ kéo càng dài càng tốt. Trong khi bà Hillary và ông Obama đang bận bịu nói xấu nhau, ông McCain có thể rảnh tay thực hiện chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống.

Không những thế, ông còn tranh thủ lợi dụng những khuyết điểm mà các đối thủ bộc lộ ra khi đấu đá nhau để ghi điểm cho bản thân. Chẳng hạn như gần đây ông Obama gọi những người lao động da trắng ở một số thị trấn nghèo ở Pennsylvania là những người “cay đắng vì thất nghiệp và khó có thể giải thích với ai đó về thất vọng của bản thân” nên phải bám vào súng ống và tín ngưỡng, hoặc có ác cảm với những người không giống họ.

Trong khi bà Hillary kịch liệt chỉ trích ông Obama, thì ông McCain “thừa nước đục thả câu” bằng tuyên bố rằng ông coi “những người dân Mỹ ở các thị trấn nhỏ là các cá nhân nắm giữ nền tảng văn hoá, tinh thần và các giá trị khác” và những giá trị đáng quý này không hề liên quan tới điều kiện kinh tế của họ như ông Obama đã nói.

Các cố vấn của ông McCain thậm chí đã đùa nhau rằng trong trường hợp ông Obama hoặc bà Hillary giành được sự đề cử của đảng Dân chủ, họ có thể bê nguyên chiến dịch tranh cử của người còn lại về sử dụng mà không cần thay đổi gì.

Nhận xét về cuộc đua ứng viên của đảng Dân chủ, tờ Spiegel của Đức đã có bài viết đánh giá rằng, các ứng viên đảng này đang thực hiện cái gọi là chiến lược “tự sát về mặt chính trị” bởi nếu họ tiếp tục bắn phá vào hình ảnh của nhau dữ dội như hiện nay, thì cho dù ai chiến thắng cũng sẽ thua trong cuộc đua với ứng viên của đảng Cộng hoà.  

V.L (Tổng hợp)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.