Cuộc chiến tuổi tác giữa McCain và Obama
Giadinh.net - Có lẽ, năm nay là mùa bầu cử duy nhất trong lịch sử nước Mỹ tuổi tác lại trở thành một vấn đề chính trị, đóng vai trò như một trong những yếu tố quyết định đến chiến thắng của hai ứng cử viên tổng thống.
> McCain: "Tôi không quá già để làm tổng thống"
> Obama đã sẵn sàng để trở thành Tổng thống Mỹ?
Nếu như trước đây người ta thường bỏ phiếu cho một ai đó, sau khi so sánh cân nhắc các chính sách tương lai hay khả năng lãnh đạo giữa hai ứng cử viên hàng đầu, thì năm 2008, cử tri Mỹ lại phải “đau đầu” hơn khi so sánh tuổi tác giữa hai Thượng nghị sỹ Barack Obama (46 tuổi) và John McCain (71 tuổi).
Ở cái độ tuổi mà người ta gọi là “thất thập cổ lai hy”, nhiều người tự hỏi liệu ông McCain đã quá già để làm tổng thống, khi bên cạnh ông là một “búp non” đang trong độ tuổi sung sức nhất?
Chẳng phải vô cớ mà tháng trước ông McCain phải công khai một bản hồ sơ sức khỏe dày hơn 1.000 trang để khẳng định rằng, bất chấp tiền sử bệnh lý của ông “tương đối phức tạp” (vết thương chiến tranh, ung thư da, đông máu…) tuổi tác không bao giờ là yếu tố cản trở ông trở thành người đứng đầu nước Mỹ.
Hãy lắng nghe những người Đảng Dân chủ, họ nói rằng ông McCain “giống như một người đàn ông lạc trong sương mù”, “không có lập trường”, “không có khả năng chịu đựng áp lực cao”… Còn những người Đảng Cộng hòa thì lại cho rằng, đối thủ đang lợi dụng những lo ngại về tuổi tác để làm giảm sức chiến đấu của Thượng nghị sỹ McCain.
Không biết bên nào đúng hay sai, chỉ có một điều rõ ràng là từ trước đến nay, chưa có một mùa tranh cử nào lại có cuộc chiến tuổi tác “sôi nổi” như năm nay.
Về phần mình, ông McCain thừa hiểu tuổi tác là một trong những rào cản trong chặng đua sắp tới, vì thế ông luôn có xu hướng trả lời các câu hỏi xung quanh tuổi của ông theo cách “gừng càng già càng cay”, ám chỉ yếu tố kinh nghiệm: “Tôi già hơn cát bụi, và tôi có nhiều vết nhăn hơn Frankenstein, những chặng đường dài tôi đã trải qua giúp tôi học hỏi được nhiều điều quý giá”.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cách trả lời này của ông McCain lại khiến các cử tri băn khoăn về một vấn đề khác, đó chính là: đường lối tư duy. Nước Mỹ đang cần một cần sự thay đổi, vì 8 năm qua dưới thời ông Bush và ông McCain, nước Mỹ dường như đang đi vào lối mòn. Với vẫn lối tư duy ấy, liệu người Mỹ có thể trông đợi vào một sự lột xác ở một con người đã 71 tuổi?
Quay sang tấn công lại Obama, những người ủng hộ ông McCain lại cho rằng, chính ông Obama hiện nay mới là người “không có lập trường”. Phát ngôn viên Tucker Bounds của ông McCain cho rằng, cụm từ “phân vân” nên dành cho ông Obama, bởi ông thiếu kinh nghiệm để đưa ra những quyết định quan trọng.
Có lẽ cuộc chiến ngôn ngữ này sẽ chỉ dừng lại sau khi tổng tuyển cử tháng 11 kết thúc, nhưng thực tế lại chỉ ra rằng, tuổi tác của ông McCain thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Trong một cuộc điều tra trên phạm vi toàn quốc gần đây của hãng tin CNN, có đến 1/3 số người được hỏi cho rằng tuổi tác có thể khiến ông McCain không thể điều hành đất nước một cách hiệu quả.
Vấn đề nằm ở chỗ, kết quả này sẽ tác động đến lá phiếu của các cử tri già trên 60 tuổi, một lực lượng trung thành với ông McCain. Kết quả điều tra cho thấy hiện tỉ lệ ủng hộ của nhóm cử tri này dành cho ông McCain chỉ hơn ông Obama có 8% (51 so với 43). Nghĩa là nếu mất đi một lực lượng ủng hộ quan trọng này, ông McCain sẽ khó tránh khỏi thất bại.
Do đó, có thể nói tất cả yếu tố thuận lợi nhất đang đứng về phía ông Obama. Vấn đề hiện nay là ông tận dụng các yếu tố đó như thế nào, để có thể đi vào lịch sử nước Mỹ với tư cách là vị tổng thống da màu đầu tiên.
Hải Minh (Theo CNN)
Thông báo