Cuộc đời bạn sẽ trở nên hanh thông nhờ bí quyết này

| Gia đình

GiadinhNet - Bí quyết đó chính là thái độ sống biết ơn. Người biết ơn là người sống thiện lành và luôn có cái nhìn tích cực trong cuộc sống...

Nhờ thái độ sống tích cực mà cuộc đời của bạn sẽ trở nên ngày một tốt đẹp hơn.

Khi biết trân quý những gì nhận được từ người khác và từ cuộc sống này, người biết ơn tự thấy bổn phận, trách nhiệm của mình để sống sao cho xứng đáng. Từ đó, họ luôn thấy mình cần phải sống tốt trong ý niệm biết ơn.

Người vô ơn là người có tâm tham vô đáy và là người sống ích kỷ, hẹp hòi. Nhận bao nhiêu, với họ cũng không đủ.

Người vô ơn luôn trách móc, than phiền và muốn nhiều hơn nữa. Họ tự coi mình là trung tâm và những người chung quanh phải có bổn phận trách nhiệm phục vụ cho họ.

Đức Phật nói những người vô ơn là người không biết thương ai và chẳng bao giờ giúp ai, bởi lẽ người giúp họ, họ còn phiền trách, hà huống gì người khác. Họ chỉ biết bản thân mình và luôn sống bất an trong tâm niệm vô ơn.

Lòng biết ơn sẽ giúp bạn luôn có cái nhìn tích cực trong cuộc sống
Lòng biết ơn sẽ giúp bạn luôn có cái nhìn tích cực trong cuộc sống

Hãy biết ơn những gì bạn đang có trước khi bạn cảm thấy hối tiếc, ngậm ngùi nhớ lại những gì mình đã có.

Hãy nghe lời "Kinh trong lòng bàn tay" sau đây, bạn sẽ hiểu vì sao thái độ sống biết ơn sẽ giúp cho cuộc đời của bạn trở nên thuận lợi và tốt đẹp. Lời kinh nói: "Đừng bao giờ nói những lời tổn thương. Khi ta nói lời tổn thương với người, người sẽ tìm lời tổn thương hơn để đáp trả lại. Ta cố tìm lời tổn thương hơn. Người cố tìm lời tổn thương hơn. Ai cũng cố mài sắc lời nói của mình để tìm cách đâm xuyên người khác...."

Nếu đem lời nói ác đáp trả lại lời nói ác, khắp nơi chỉ còn lời nói ác. Nếu đem điều tầm thường đáp trả lại điều tầm thường, không ai vượt qua khỏi những điều tầm thường.

Nếu biết nhường nhịn nhau một lát, có lẽ không ai phải tổn thương.

Nếu biết nhường nhịn nhau một lát, có lẽ những vết thương, dù sâu đậm đến mấy, cũng rất mau lành.

Nếu biết nhường nhịn nhau một lát, có lẽ không có những đôi mắt phải buồn đến cả đời.

Từ Bi và Tha Thứ không phải là yếu đuối, hèn nhát.

Cũng không phải là thoả hiệp với cái ác. Chỉ là, không ai có hạnh phúc thật sự khi trong lòng còn thiếu tình người, không ai có thể thanh thản khi còn làm người khác tổn thương.
Khi còn nhìn cuộc sống bằng đôi mắt báo thù, kẻ thù ngày càng nhiều, âu lo ngày càng tăng.

Ngân Khánh (T/h)

võ thủy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.