Cuộc đời buồn của thiếu nữ câm bị "yêu râu xanh" làm nhục
GiadinhNet - Khi sinh ra, em Trần Thị S. bị câm, mất trí nhớ, cứ ngơ ngác hết khóc lại cười trong ngôi nhà xiêu vẹo ở xã Yên Phương (Yên Lạc - Vĩnh phúc). Thế nhưng, thân phận hẩm hiu ấy lại lâm vào cảnh bi đát, bị người khác làm nhục, sinh ra một đứa trẻ.
S. mới 17 tuổi, dáng người nhỏ thó, lại đau ốm triền miên, chỉ cao 1,3cm, nặng 36kg, tóc rối bù vì không biết gì về cái đẹp. Gặp em, chúng tôi không sao nén nổi lòng cảm thương với một số phận tật nguyền, bế đứa trẻ mới sinh trên tay đang khóc thé lên đòi sữa.
![]() |
|
Ông Trần với con gái và cháu T. |
Bà Đỗ Thị Hoa (mẹ S.) vừa dỗ dành cháu vừa ngao ngán nói. "Cháu S. không biết gì về thiên chức làm mẹ, mọi việc đều một tay tôi xốc vác, có những hôm nó lẩn thẩn đi mãi không về mà cả nhà phải nháo nhác đi tìm".
Sau khi sinh nở, S. càng ngày càng tiều tụy, phải uống thuốc để giảm đau vì mổ đẻ. Ông Trần nói: "Bây giờ vừa phải lo cho mẹ con S, lại quảy trên vai năm miệng ăn nữa, rồi đây không biết gia đình sẽ ra sao? Đáng lo hơn là cháu S không biết gì về thiên chức người mẹ".
Chúng tôi ra về khi trời mưa đã tạnh, đằng sau là những tiếng ú ớ rõ phát ra từ trong ngôi nhà 9 nhân khẩu. Không biết rồi sau này em và gia đình sẽ sống như thế nào khi nguồn kinh tế duy nhất của gia đình chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng. Báo GĐ&XH đề nghị các bạn đọc hảo tâm giúp gia đình cháu S. qua cơn khốn khó. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo GĐ&XH, 138A Giảng Võ, Hà Nội hoặc địa chỉ trên.
Thông báo
