Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc hội ngộ 'trong mơ' sau 50 năm của cựu binh Mỹ với bạn gái Việt

Thứ hai, 21:07 16/09/2019 | Bốn phương

Được nhiều người hỏi tới đây, tình cảm của ông bà sẽ tiến triển ra sao, ông Ken nhìn bạn gái nói: "Chỉ cần cô ấy đồng ý, tôi sẽ làm đám cưới".

Hành trình tìm bạn gái Việt suốt 50 năm của cựu binh Mỹ đang lay động những con tim ở hai đất nước cách nhau nửa vòng Trái Đất. Sau hàng chục năm mòn mỏi ngóng trông vào điều kỳ diệu, người đàn ông Mỹ bạc đầu đã gặp lại "mối tình đầu" của mình.

Mất liên lạc nhưng luôn hướng về nhau

Khi trao cho bạn gái 50 bì thư, Ken Reesing, 72 tuổi, cựu binh Mỹ, nghĩ Thúy Lan (tên thật là Vũ Thị Vinh) sẽ viết thư cho mình trong khoảng một năm. Nào ngờ, tuần nào cô gái Việt cũng viết thư cho bạn trai. Vì thế, bì thư số 50 đến với ông Ken sớm hơn dự định.

"Lúc đó, tôi đang có chương trình học căng thẳng ở trường", ông Ken nói, mắt nhìn bạn gái kèm câu nói: "Chắc em đã thất vọng lắm". Nắm chặt tay bạn trai, bà Lan cho biết bà không nhớ lý do tại sao hồi đó lại viết thư cho ông nhanh đến vậy. "Chắc lúc đó tôi còn trẻ", bà giải thích.

Năm 1973, Ken không còn liên lạc được với bạn gái nữa, vì căn cứ Long Bình không còn, Mỹ cũng dần rút hết quân về nước. "Có mấy lần, tôi viết thư gửi theo địa chỉ của quán bar trong căn cứ, nhưng không nhận được hồi âm", Ken kể và lo lắng cho bạn gái. Dù thế, ông vẫn mong, ở cách xa nửa vòng Trái Đất, Thúy Lan vẫn xinh đẹp, khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình.

Cuộc hội ngộ trong mơ sau 50 năm của cựu binh Mỹ với bạn gái Việt - Ảnh 1.

Bà Thúy Lan và ông Ken lúc con trẻ. Ảnh: Vietnamnet.


Bà Thúy Lan giải thích, khi căn cứ Long Bình không còn, bà về sống với bố mẹ ở phường Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Địa chỉ này, bà chưa bao giờ nói cho bạn trai biết. Một phần, bà không biết gửi thư cho người yêu bằng cách nào khi các binh lính ở căn cứ Long Bình đã di tản.

Chiến tranh kết thúc, Ken hỏi thăm Thuý Lan qua các binh lính Mỹ mới trở về nước từ cuộc chiến nhưng không ai có thông tin.

‘‘Sau khi miền Nam giải phóng, tôi có thuê trinh sát tìm cô ấy. Họ làm việc rất chuyên nghiệp nhưng vì tôi không biết tên thật, nơi ở cụ thể của Lan nên không có kết quả’‘, nắm chặt tay bạn gái, ông Ken hồi tưởng về quá khứ.

Hành trình đầy kiên nhẫn

Sau đó, ông Ken lập gia đình với người phụ nữ Mỹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không hạnh phúc và họ không có con. Sau ly hôn, Ken sống một mình trong căn nhà rộng hơn 700 m2 ở quận Medina, bang Ohio, Mỹ. Ban ngày, ông đi làm nghề xây dựng. Tối về, ông tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Những ngày cuối tuần, ông chăm sóc vườn và đi gặp gỡ bạn bè.

"Tôi có nuôi một con mèo để làm bạn. Nó rất đáng yêu. Khi đến Việt Nam thăm Lan, tôi đã gửi cho người bạn chăm sóc. Hy vọng, nó sẽ được chăm sóc tốt", ông Ken vui vẻ kể.

Ông cho biết việc tìm lại mối tình đầu bắt đầu mở rộng từ năm 2000, khi mạng Internet phát triển. "Tôi tìm trong âm thầm, vì sợ cuộc sống của cô ấy bị đảo lộn", ông Ken nói và cho biết nếu cuộc tìm kiếm có kết quả, dù là Thúy Lan đã qua đời, ông cũng sẽ trở lại Việt Nam, đặt một bó hoa lên mộ bà và nói lời xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa.

Cuộc hội ngộ trong mơ sau 50 năm của cựu binh Mỹ với bạn gái Việt - Ảnh 2.
Gặp lại mối tình đầu, bà Thúy Lan rất vui và nói rằng nhất định bà sẽ trân trọng mối quan hệ này. Nhiều người nói bà hãy cho ông cơ hội, nhưng bà muốn hai người hiểu nhau hơn, bởi thời gian xa cách đã hơn 50 năm, vì thế, mọi thứ sẽ rất khác. Ảnh: Vietnamnet.

Ông thuê các công ty chuyên về tìm kiếm người, trong đó có một công ty quốc tế, chi nhánh tại TP.HCM tìm kiếm bạn gái. Ông cũng lên mạng xã hội, kết bạn với một số người Việt, sống ở Biên Hòa nhờ tìm Lan giúp. Trong số họ, có một người đã tìm Thúy Lan giúp ông suốt hai năm. Người này đến khu vực của căn cứ Long Bình cũ để hỏi thăm, gọi các cuộc điện thoại nhưng không được.

"Tôi rất hối hận và trách mình sao những lần gặp, viết thư cho nhau lại không hỏi tên thật của cô ấy, nơi cô ấy ở thì biết đâu sẽ dễ hơn. Tôi thật dại khi nghĩ Thuý Lan là tên thật của cô ấy. Nơi cô ấy làm việc là địa chỉ cụ thể nhất", ông tự trách mình.

Ba tháng trước, ông quen nhà báo Robert, quốc tịch Mỹ, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Ông kể câu chuyện của mình với Robert và nhờ người này tìm bà Thúy Lan giúp.

Nhà báo Robert đã đăng câu chuyện của ông Ken, hình ảnh của ông và bà Thúy Lan lên một trang mạng xã hội có nhiều người Đồng Nai theo dõi. Ngày 9/6, chỉ sau hai ngày đăng tải, nhờ sự giúp đỡ của mạng xã hội, bà Thúy Lan đã được tìm thấy. Thật ra, cái tên Thúy Lan bà chỉ sử dụng khi đi làm ở quán bar, ngày còn trẻ. Tên thật của bà là Vũ Thị Vinh.

‘‘Khi Robert báo tin, tôi vui lắm. Thúy Lan có người thân đang sống ở Mỹ. Cô ấy nói tôi, chờ đến Tết Nguyên Đán của người Việt hãy qua gặp. Cô ấy lo tôi đã lớn tuổi, đi máy bay đường dài không tốt cho sức khỏe. Nhưng tôi không thể chờ được nữa. Hơn 50 năm qua tôi chỉ chờ có ngày hôm nay", ông Ken ghé đầu vào vai bạn gái thủ thỉ.

Nghĩ về ngày đường bán cháo cùng bạn gái

Ông Ken cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này ông có thời gian là hai tuần. "Tôi muốn ở lâu hơn, nhưng không thể. Công việc của tôi ở Mỹ còn dang dở", ông nói. Vì thế, suốt hai tuần ở bên bạn gái, ông sẽ làm những việc ý nghĩa nhất. Đó là, ông bà sẽ cùng nhau đi du lịch, thăm lại kỷ niệm cũ và ông sẽ ra đường bán cháo cùng mẹ con bà Lan.

"Trước đó, tôi có đọc những bài viết về chúng tôi trên các báo. Tôi biết được cô ấy đã bán cháo trắng gần 30 năm. Khi chuẩn bị đi thăm cô ấy, tôi có mường tượng ra cảnh, tôi sẽ đứng bán cháo với cô ấy. Nhất tôi sẽ múc cháo bỏ vào chén, gói cẩn thận lại rồi đưa cho khách".

Cuộc hội ngộ trong mơ sau 50 năm của cựu binh Mỹ với bạn gái Việt - Ảnh 3.

Suốt buổi nói chuyện, ông Ken nắm chặt tay bạn gái. Ảnh: Vietnamnet.


"Ở Mỹ, tôi đang sống một mình. Mọi việc từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn, đi chợ, chăm sóc thú cưng, làm vườn tôi đều làm hết nên bán cháo sẽ vui lắm. Nếu có dịp, xin mời bạn ghé nhà tôi chơi. Tôi sẽ nấu các món ăn đãi bạn. Tôi đảm bảo, bạn ăn sẽ không ngủ được", giọng hỏm hỉnh, cựu binh Mỹ giới thiệu về mình.

Bà Thúy Lan cho biết suốt hai tuần ông Ken ở Việt Nam, bà sẽ luôn ở bên để bầu bạn với ông. Chuyện tình cảm tuổi xế chiều, ông bà cũng cần thêm chút thời gian để hai bên hiểu nhau hơn nữa. Bà cũng tâm sự, tới đây, bà sẽ qua Mỹ để thăm nơi bạn trai ở, gặp gỡ bạn bè, người thân của ông.

Ông Ken nói ông sẽ tôn trọng tình cảm của bạn gái. "Cô ấy lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp và trẻ. Nhất định tôi sẽ chờ cô ấy. Chỉ cần cô ấy gật đầu, tôi sẽ làm đám cưới".

Theo VietNamNet

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Thật đáng kinh ngạc, sau khi kiểm tra, chiếc cốc có độ tinh khiết vàng đến 99,9%.

Câu chuyện về cặp đôi đã ôm nhau 2.800 năm ở Iran

Câu chuyện về cặp đôi đã ôm nhau 2.800 năm ở Iran

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Không ai biết họ là ai, nhưng họ đã trở thành biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng.

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

Tiêu điểm - 15 giờ trước

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.

Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được

Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Đây là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay.

Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm

Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì tiêu xài hoang phí số tiền bỗng dưng có được, nam sinh viên đã có 1 quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 21.

Loài hoa đắt nhất hành tinh: Đắt đến mức vô lý nhưng không thể mua trưng bày

Loài hoa đắt nhất hành tinh: Đắt đến mức vô lý nhưng không thể mua trưng bày

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong danh sách những loài hoa đắt đỏ nhất thế giới, có một cái tên đặc biệt thường được nhắc đến không phải vì giá bán hàng triệu đô, mà bởi… không thể mua bằng tiền.

Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!

Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một đại dịch thầm lặng đang quét qua mọi ngóc ngách của thế giới hiện đại: đại dịch cận thị. Các con số thống kê mới nhất đang vẽ nên một viễn cảnh đáng báo động khi đến năm 2050, cứ hai người trên Trái Đất thì sẽ có một người phải đeo kính.

Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày

Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Cậu bé bị bỏ rơi từ năm 7 tuổi, không cha không mẹ, sống nương tựa vào ông bà già yếu nhưng đã có quyết định khiến nhiều người cảm động.

Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?

Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Bạn có nằm trong 15% dân số đặc biệt này không?

Thạc sĩ Trung Quốc kiếm tiền tỷ nhờ nghề dạy đạp xe cho người lớn!

Thạc sĩ Trung Quốc kiếm tiền tỷ nhờ nghề dạy đạp xe cho người lớn!

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Bằng việc kết hợp kiến thức chuyên môn về giáo dục thể chất và sự nhạy bén với thị trường ngách, Li đã biến kỹ năng đạp xe cơ bản thành một mô hình kinh doanh mang lại thu nhập đột phá.

Top