Cưới 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn

| Tâm sự

Tôi đọc được tin nhắn tình cảm của anh với một người con gái và điều này ám ảnh tôi.

Tôi và anh yêu nhau hơn 5 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân. Chúng tôi vừa cưới được 3 tháng. Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu hết con người anh nhưng từ khi cưới về, tôi thấy anh có những biểu hiện rất lạ.
 
Bản thân tôi từ khi quyết định lấy anh đã tự nhủ rằng mình phải chu đáo với chồng và cả gia đình chồng. Linh cảm trong tôi cho tôi biết rằng anh có gì đó đang giấu tôi nhưng tôi chia sẻ thì anh bảo rằng anh vẫn bình thường.
 
Cưới 3 tháng, tôi đã muốn ly hôn 1
Đầu tiên, anh có hành động rình mò dì tôi tắm. Khi bị phát hiện thì anh biện minh là hành động nông nổi. Để rồi cách đây vài ngày, trong lúc đi dự đám cưới một đứa em, tôi bất ngờ kiểm tra điện thoại anh thì có tin nhắn của một người nói rằng đang rất đau khổ. Trước mặt tôi, anh giả bộ như không quen biết, liên tục gọi đến số điện thoại đó và nhắn tin hỏi rằng ai đã nhắn cho anh.

Về đến nhà, trong lúc tôi đi tắm thì anh nhắn tin cho số điện thoại đó với nội dung rằng: "Anh cũng đang rất đau khổ, anh không muốn mất người yêu và cũng không muốn mất vợ, đang chiến tranh, đừng nhắn tin nữa". Nhưng anh đâu biết rằng tôi đã đổi cài đặt và lưu tin nhắn đó lại. Mọi chuyện đổ vỡ, anh nói rằng hai người chỉ là bạn bè bình thường. Họ là bạn cũ và đã gặp lại nhau trước khi chúng tôi cưới 3 tháng. Từ sau đám cưới thì không gặp nhau nữa. Tôi đòi ly hôn vì tôi từng nói rằng tôi không chấp nhận ai lừa dối tôi cả. Anh năn nỉ, kêu cho anh một cơ hội và hứa từ nay sẽ không liên lạc nữa. Tôi đã cho anh lựa chọn gia đình và người đó. Anh chọn gia đình.

Tôi nói rằng tôi sẽ tha thứ cho anh và những gì anh hứa với tôi thì anh phải thực hiện nhưng tôi e ngại rằng anh không dứt khoát được với người ấy vì với tôi thì anh bảo đó là bạn. Còn khi nhắn tin thì lại kêu là người yêu. Hiện giờ, tôi đang rất hoang mang. Nếu tôi ly hôn thì mẹ tôi sẽ rất buồn vì tôi là con một và đang ở với mẹ. Tôi quyết định tha thứ cho anh và dùng tình yêu của mình để giữ chân anh. Tôi làm vậy là đúng hay sai? Tôi có mù quáng trong hôn nhân không?

Chang chang
Theo Ngôi sao
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.