Cưới vội khi về "già"
Chỉ vì sợ quá lứa lỡ thì nên nhiều chị em “nhắm mắt đưa chân” để rồi phải rước họa vào thân khi bước vào cuộc sống vợ chồng với người đàn ông chưa kịp tìm hiểu kỹ
Trong khi bạn bè cùng lứa đã chồng con đề huề thì Huyền vẫn một thân một mình với công việc dược sĩ ở một bệnh viện huyện. Ít người trong thị trấn được ăn học và có công việc tốt như Huyền nhưng không hiểu sao, cô vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình dù đã sắp bước qua tuổi “băm”.
Hôn nhân không tình yêu
Cho đến khi một nam bác sĩ trong bệnh viện giới thiệu cho cô một người bạn là dân buôn bán từ TPHCM về thì dường như trái tim cô gái đứng tuổi bắt đầu rung động. Người đàn ông hơn cô 5 tuổi, chưa vợ và hào phóng khác hẳn các thanh niên trong vùng. Bạn bè biết chuyện, ai cũng nói: “Lấy được người đàn ông giàu có lại đàng hoàng như thế thì còn gì bằng, mày già rồi chứ còn trẻ gì nữa đâu mà kiêu cao chi nữa”.
Thế là chỉ ba lần chàng về thăm, Huyền đã trao thân cho người đàn ông nọ mà không lường hết hậu quả xảy ra. Khi Huyền có bầu, người đàn ông cũng “đàng hoàng” nhận trách nhiệm, tổ chức đám cưới, rồi rước Huyền về TPHCM. Nhưng cũng từ đó, Huyền bước vào cuộc sống tủi cực.
Ngay khi vào TPHCM với chồng, Huyền suốt ngày phải ở một mình trong căn nhà cao tầng lạnh lẽo vì chồng Huyền tiếp tục những chuyến đi làm ăn xa. Dù có bầu rất mệt mỏi nhưng cô không mấy khi nhận được lời hỏi han của chồng. Một tháng may ra chồng cô mới về một lần, đưa cho cô vài triệu đồng rồi lại đi.
Đến lúc này Huyền mới nhận ra chồng cô cũng chỉ vì “lỡ” nên mới cưới cô chứ anh hoàn toàn không có tình cảm gì với vợ. Điều này càng ngày càng rõ, nhất là khi cô sinh nở, chỉ có mẹ từ quê vào chăm sóc chứ chồng thì vẫn mất hút. Đến khi con tròn 2 tháng chồng cô mới về, thấy hình dáng của Huyền không còn như trước, đêm nào anh cũng quay mặt vào tường ngủ một giấc đến sáng không thèm đếm xỉa gì tới cô, đến lúc này Huyền chỉ còn biết ôm con khóc.
Người ta thường nói: “Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”. Chính vì thế mà rất nhiều bạn gái khi chuẩn bị bước vào tuổi “băm” đã cuống lên vội chọn cho mình một tấm chồng, cho dù người đó có hợp với mình hay không cũng ít khi tìm hiểu rõ ràng. Hân - giáo viên cấp 2 một trường ven đô - cũng rơi vào tình cảnh như vậy khi quyết định lấy Tuấn - một người đàn ông nghề nghiệp không ổn định và nổi tiếng ăn chơi trong vùng.
Hạnh phúc muộn màng
Tuy nhiên, cũng có trường hợp dù tuổi tác đang “toan về già” nhưng nhiều chị em vẫn lựa chọn người đàn ông xứng đáng để trao gửi tình yêu. Chị Ngọ, nhà ở chung cư Ngô Gia Tự, TPHCM, khi bước lên xe hoa đã ở tuổi 36. Lẽ ra chị cũng đã lấy chồng khi mới học xong trung cấp nhưng do hoàn cảnh gia đình, chị phải chăm lo cha mẹ già yếu và 4 đứa em đang tuổi ăn học.
Khi tuổi ngoài đôi mươi, Cụng - người bạn của anh trai chị - cũng đã ướm lời dạm hỏi nhưng chị chỉ biết chối từ. Sau khi lần lượt lo cho các em học xong, rồi người cha lâm bệnh qua đời, lúc này chị mới dám nghĩ đến hạnh phúc riêng tư... Rất nhiều người đàn ông đến với chị nhưng chị chỉ nhận lời “nâng khăn sửa túi” cho người đàn ông hơn chị 3 tuổi.
Không ai khác người đó chính là anh Cụng. Anh vẫn chờ cái gật đầu của chị tròn 10 năm qua. Hiện anh chị đã có một cháu trai 4 tuổi kháu khỉnh. Anh làm thủ kho ở một bến cảng, chị làm nhân viên kế toán ở một trường học nội thành. Cả hai anh chị đều đã lấy được tấm bằng cử nhân tại chức. Mỗi chiều cuối tuần nhìn anh chị chở bé trai bụ bẫm đi chơi công viên, ai cũng phải thốt lên “đúng là một gia đình hạnh phúc”!
Chị Lam, quê ở Nam Định là một thôn nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Chỉ tội nhan sắc không được nổi trội, nên học xong cấp 3 ở nhà mấy năm rồi mà vẫn không thấy chàng trai nào vừa ý đến hỏi. Thời gian cứ thế trôi qua, chị đã ở cái tuổi 32 mà vẫn “chăn đơn gối chiếc”, gia đình giục chị “lấy đại” một ông nào để kiếm đứa con nương nhờ lúc tuổi già, chị vẫn kiên quyết từ chối...
Năm trước về quê, thấy mọi người khen: “Đám cưới cô Lam vui lắm, chú rể hiền lành lại có nghề nghiệp hẳn hoi nhé”, hỏi ra mới biết, chị Lam vào TPHCM bán hàng tạp hóa cho anh trai. Với lời nói dịu dàng, ân cần, chị đã lọt “mắt xanh” của một người đàn ông gần 40 tuổi chưa vợ. Anh chàng làm nghề vẽ tranh nhưng do mải lo công danh sự nghiệp nên cũng “quá lứa” như chị. Vậy là một tổ ấm gia đình được vun đắp. Vừa rồi, anh chị đưa cô con gái gần 2 tuổi về thăm ngoại, ai thấy cũng mừng cho hạnh phúc của chị Lam.
Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.
Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng
Gia đình - 2 giờ trướcKhi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.
6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con
Nuôi dạy con - 8 giờ trướcGĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.
Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất
Gia đình - 8 giờ trướcSau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.
28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn
Chuyện vợ chồng - 20 giờ trướcTôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.
Về thăm quê, bố mẹ chồng đòi phụng dưỡng 3,5 triệu đồng/tháng, nghe xong tôi lập tức quay về thành phố: 10 năm sau, nhận được 1 mảnh giấy mà xấu hổ
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcSau khi cưới 1 năm, bố mẹ chồng yêu cầu vợ chồng con trai gửi tiền hàng tháng để trang trải chi phí sinh hoạt. Con dâu vô cùng khó chịu trước đề nghị này.
5 nàng giáp có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, khó có thể trở thành 'tay hòm chìa khóa' trong gia đình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Đây là những con giáp nữ sẵn sàng tiêu cạn tháng lương chỉ để thỏa mãn thú vui mua sắm.
Tiết học của giáo sư tại Đại học Harvard thay đổi cuộc đời của hàng nghìn sinh viên: Hạnh phúc không khó tìm nếu biết nạp cho mình 3 'chất dinh dưỡng'
Gia đình - 1 ngày trước"Những người hạnh phúc nhất là biết tận hưởng cuộc sống của họ. Họ cảm thấy hài lòng với các hoạt động của mình và họ cảm thấy ý nghĩa về lý do tại sao họ đang sống. Đây là protein, carbohydrate và chất béo của hạnh phúc", vị giáo sư chia sẻ.
Đừng hy vọng 5 cung hoàng đạo nam này đặt tình yêu lên trên hết bởi họ là những người coi trọng sự nghiệp hơn chuyện tình cảm
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Với 5 cung hoàng đạo nam này, họ có thể từ bỏ tình yêu của mình vì công danh sự nghiệp.
Tiến sĩ tâm lý đại học Michigan: Khi cha mẹ la mắng con, nỗi đau tinh thần trẻ phải chịu đựng không kém gì nỗi đau thể xác
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Tiến sĩ Ethan Cross (nhà tâm lý học đến từ đại học Michigan, Mỹ) chỉ ra nỗi đau tinh thần và thể xác có ảnh hưởng đến não bộ rất giống nhau.
Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất
Gia đìnhSau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.