Đã từ lâu không muốn gần gũi chồng

| Tâm sự

Vừa đi làm, vừa phải lo cho hai đứa con tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn gần gũi chồng.

Tôi năm nay 34 tuổi, đã có chồng và là mẹ của hai đứa con. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt trong xã hội, anh kiếm ra tiền và lo được cho mẹ con tôi cuộc sống đủ đầy nhưng lại rất vô tâm với gia đình và vợ con.

Ngoài công việc kiếm tiền về đưa cho vợ thì anh không làm bất cứ một việc gì trong gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà tôi đều phải lo toan. Mặc dù hai vợ chồng tôi có thuê người giúp việc nhưng họ cũng không thể quán xuyến hết mọi việc trong nhà, các con thì nhỏ lại thường xuyên đau ốm, bản thân tôi thì vẫn đang phải đi làm cho một công ty tư nhân theo giờ hành chính.

Vừa đi làm, vừa phải lo cho gia đình và hai đứa con nhỏ thường xuyên đau ốm, lại không nhận được sự chia sẻ của chồng trong công việc nhà nên tôi thực cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện ân ái với chồng.

Đã từ lâu, tôi sợ và cảm thấy không muốn gần gũi chồng, tôi thường xuyên từ chối những đề nghị chăn gối của anh ấy. Dù biết như vậy là không phải, nhưng tôi cảm thấy mình không có hứng thú, hay nói cách khác không đủ sức khỏe để phục vụ anh. Bởi cứ sau mỗi lần ân ái, tôi cảm thấy bản thân mình như kiệt sức và cả ngày hôm sau không còn làm được việc gì.

Mỗi lần như thế chồng tôi lại giận dỗi và cho rằng tôi không yêu anh ấy nên không muốn phục vụ, anh dọa nạt tôi nếu không phục vụ được thì sẽ tìm đến những người phụ nữ khác để thỏa mãn nhu cầu.

Tôi tin với chồng tôi thì chuyện này rất dễ xảy ra, vì chồng tôi là người có ham muốn tình dục cao, hình thức sáng sủa, lại làm ra tiền, trong khi bản thân tôi thì không thể đáp ứng nhu cầu của chồng. Bây giờ tôi cảm thấy lo lắng nhưng lại không biết làm gì để cải thiện tình hình khi mà bản thân lúc nào cũng sợ gần gũi với chồng.

Theo PH
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.