Đã yêu đừng ngại hỏi...

| Tâm sự

Chúng tôi vừa trải qua tuần trăng mật thực sự hạnh phúc. Chỉ có điều, tôi thấy, “chỗ đấy” của ông xã hình như hơi… nhỏ. Liệu điều đó có ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng và chuyện thụ thai?

Bạn nói rằng, bạn vừa có tuần trăng mật hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là bạn hài lòng với phong độ của chàng?
 
Như vậy, cớ gì bạn phải lo lắng ảnh hưởng của kích cỡ cậu nhỏ tới cuộc sống chăn gối?
 
Tình yêu, sự hòa hợp, tự tin và bản lĩnh của chàng mới là những yếu tố quyết định làm nên không khí tiệc yêu.
 
Đèn dầu to hay nhỏ hầu như không ảnh hưởng tới khoái cảm ân ái, và càng không liên quan tới chuyện thụ thai. Chất lượng tinh trùng và sự nhạy cảm của nơi tiếp nhận mới là chuyện đáng bàn.
 
- Dạo gần đây, chồng tôi rất thích xem phim “ngoài luồng” trước khi làm “chuyện ấy”. Phải chăng, do tôi không còn đủ sức hấp dẫn nên anh ấy phải tìm cảm hứng qua những thứ đó? Chồng tôi có bệnh hoạn không?
 
Xem phim “mát mẻ” trước khi “hành sự” là việc rất đỗi bình thường trong quan hệ vợ chồng. Bạn chớ nên quá căng thẳng hay nghi ngờ về sức hấp dẫn của mình. Nếu anh ấy và bạn cùng xem và cùng “nổi hứng” thì tại sao lại không nhỉ?
 
Xem phim sex có thể trở thành bệnh hoạn nếu chàng cứ “cày ngày cày đêm” mà chẳng màng tới vợ, hoặc ép bạn quan hệ liên tục. Với những gì bạn kể, bạn có thể yên tâm rằng, đức lang quân thân yêu của bạn vẫn rất khỏe mạnh, bình thường.
 
Tất nhiên, bạn chớ nên để chàng lạm dụng phim sex mới để có hứng “yêu”. Phải chăng không gian trong phòng ngủ của bạn cần được thay đổi đôi chút? Loạt váy ngủ mới? hay thay mới chiếc ga trải giường? Hãy trao đổi những ý tưởng này với ông xã ngay nhé!
 
- Tôi vừa được mấy cô bạn phổ biến kiến thức về kỹ năng “thổi kèn” (oral sex), nhưng quả thực là chưa đủ dũng cảm để thực hành. Tôi cảm thấy hơi … “ghê” vì sợ mất vệ sinh!
 
“Thổi kèn” thực chất không mất vệ sinh lắm như bạn miêu tả đâu. Chỉ cần, trước khi “thổi”, bạn đề nghị chàng lau rửa “kèn” cẩn thận là được. Trở ngại duy nhất của bạn chính là vấn đề tâm lý, hãy chia sẻ mối lo âu đó với chàng và từng bước vượt qua.
 
Oral sex nhiều khi là một phần không thể thiếu để làm nên khúc dạo đầu hoàn hảo, thậm chí còn thay thế hoàn toàn hoạt động giao hợp (khi bạn đang “đèn đỏ” chẳng hạn).
 
- Tôi thực sự rất “ướt” trong mỗi lần “giao ban”. Như vậy có là bình thường không?
 
Quả là chuyện đó có hơi bất tiện nếu bạn chúa ghét phải giặt ga trải giường vào buổi sáng hôm sau, thế nhưng, bạn có thể yên lòng vì chẳng có bệnh gì hết! Thậm chí, bạn nên cảm thấy mình may mắn vì nhiều chị em khác đang nhăn nhó vì “khô hạn” kia kìa.
 
Chỉ có hai cách giải thích cho tình hình dồi dào chất bôi trơn: hoặc là do việc sử dụng thuốc tránh thai, hoặc là vì chàng quá tuyệt khiến bạn không thể đừng.
 
Theo Lửa Ấm
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.