Đại lộ Thăng Long: Ngụp lặn, câu cá và... chăn vịt
GiadinhNet - Dọc tuyến đường dài tới 30 km này còn tồn tại và mới hình thành nhiều chiếc bẫy chết người...
![]() Mưa lớn đã làm hình thành một hồ nước bên đường gom của Đại lộ Thăng Long và người dân tụ tập câu cá. Ảnh: QH |
|
Không "thưa chuyện", chúng tôi sẽ kiện
Liên quan đến vụ 4 cháu bé chết đuối tại công trường xây dựng nút giao Phú Đô (Từ Liêm, Hà Nội), ngày 23/8, cha mẹ của 2 cặp anh em nạn nhân cho biết, mỗi gia đình đã nhận được 100 triệu đồng hỗ trợ từ Công ty Vinaconex- PVC. Tuy nhiên, kể từ khi sự cố xảy ra cho đến nay, cả nhà thầu Vianconex- PVC cũng như chủ đầu tư của công trình là Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) vẫn chưa tổ chức buổi làm việc cụ thể nào. Cha mẹ các nạn nhân cho biết thêm, nếu những ngày tới 2 đơn vị trên không sớm đưa ra quan điểm giải quyết thấu đáo, họ sẽ làm đơn khởi kiện.
Về phía Công an huyện Từ Liêm, đơn vị này cho biết, qua điều tra cho thấy vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố vụ án. |
Trước kia, nơi đây là cánh đồng trũng, người dân vẫn trồng cấy, canh tác 2 vụ mỗi năm. Khi làm Đại lộ Thăng Long và quy hoạch đô thị, vùng đất này được thu hồi. Đại lộ đã biến vùng đất trũng này thành một chiếc hồ lớn chỉ sau vài cơn mưa.
Có nước thì có cá, người lớn, trẻ em sống ở khu vực lân cận ngày ngày đến đây vui chơi, bủa lưới, giăng câu bắt cá. Có chỗ, nước sâu đến hàng mét nhưng xung quanh bờ không có bất kỳ cảnh báo nào. Trên giấy tờ, đây vẫn là ruộng, là đất dự án, chứ không phải hồ.
Bề mặt công trường là nhiều thùng hố, nước khá sâu. Xung quanh cũng không có rào chắn, không biển báo và cũng chẳng có người trông coi. Một vài hố thi công dở, cọc sắt nhô lên nham nhở. Xung quanh công trường, hàng chục em nhỏ chăn trâu nô đùa, không biết những hiểm nguy đang chờ chúng.
Theo một vài hộ dân, sở dĩ họ nuôi vịt tại đây vì khu vực này luôn ngập nước, vịt có thể bơi lội thoải mái mà không phải lùa chúng ra cánh đồng hay những mương nước lân cận.
Mặt đường cao tốc, không cho phép xe máy, xe thô sơ lưu thông, đường gom là lối dành cho các phương tiện này, đồng thời là đường dân sinh của người dân sở tại. Vậy nhưng, tại km8 đối diện với đường vào trung tâm vui chơi Thiên đường Bảo Sơn, từ nhiều ngày nay Ban QLDA mở rộng đường Láng - Hòa Lạc đã lấy làm nơi tập kết vật liệu. Hàng trăm ống thoát nước được để ngay trên mặt đường, xe cộ chỉ còn một lối nhỏ. Đã xuất hiện một số vụ tai nạn do người dân va phải các ống thoát nước chưa được đặt đúng chỗ này.
![]() Xe ô tô cứu hộ bị ngập nước, chết máy trong hầm chui. |
Nhiều người đi xe máy trước mặt nước mênh mông phải đứng nhìn rất lâu mới dũng cảm vượt qua. Mà nếu không dũng cảm đi qua, họ chỉ còn cách tìm hầm khác xa cả chục cây số, mà hầm ấy không chắc đã khô ráo. Như thế, ai dám chắc những chiếc hồ, hầm chui ngập nước kia sẽ không gây hậu họa cho người dân?

