Dằn vặt vì tình yêu sét đánh đúng ngày ăn hỏi
Ngay cái nhìn đầu tiên, đầu óc của anh mụ mị, choáng váng trước vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.
Anh không kiềm chế được mà thốt ra: 'Sao lại có người đẹp đến thế!'.
Khách hàng của trung tâm tư vấn Linh Tâm vào ngày rét buốt đó không phải một phụ nữ bị phụ tình, cũng chẳng phải người đàn ông đang rơi vào bi kịch hôn nhân nào mà lại là “người thứ ba” - một nam thanh niên trẻ trung, điển trai có chất giọng trầm ấm và truyền cảm đến lạ lùng.
“Sét đánh” muộn màng
Câu chuyện của nam thanh niên tên V. này đưa thời gian quay trở về 5 năm trước. Trong một buổi tối, tình cờ anh được người bạn thân cho địa chỉ, nhờ đến đón hộ cô bạn gái chơi cùng nhóm tên Q. Họ có cái hẹn tụ tập cả nhóm, nhưng vì bận việc đột xuất nên anh bạn thân đã hứa mà không đến đón cô được nên đành phải nhờ V. đi hộ.
Khi anh đến nơi, cô đã chờ sẵn ở đầu ngõ. Ngày hôm đó cũng là ngày diễn ra lễ ăn hỏi của cô. Ngay cái nhìn đầu tiên, đầu óc của anh mụ mị, choáng váng trước vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Cô có vóc người cao ráo, mảnh mai nhưng khuôn mặt lại tròn trịa. Từ đôi mắt đến khóe môi đều toát lên sự tươi rói, đôn hậu. Anh không kiềm chế được mà thốt ra: “Sao lại có người đẹp đến thế!”.
Và từ lần tình cờ làm một “người xe ôm” đi đón hộ, anh tìm cách tiếp cận cô. Anh biết cô chỉ trong thời gian ngắn nữa sẽ lên xe hoa nhưng hai người vẫn thường xuyên hẹn hò, gọi điện thoại cho nhau, bởi họ vô cùng tâm đầu ý hợp. Anh cũng không cảm thấy áy náy mấy bởi dường như cô cũng dành cho anh nhiều thiện cảm. Mãi sau này, anh mới biết ngày đó cô cũng đã bị “trúng sét”.
“Kể cả khi ngồi bên nhau lặng im, chúng tôi dường như cũng đọc được suy nghĩ của nhau. Chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc và bình yên vô cùng” – anh nhớ lại những rung động ngày đó và đến bây giờ cũng vậy. Anh thốt lên: “Chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Chỉ có điều chúng tôi gặp nhau quá muộn”.
Về phía bản thân mình, cũng không thể lý giải được lý do vì sao đến khi gặp anh, cô mới cảm nhận được thế nào là hương vị của tình yêu, điều mà cô chưa từng cảm thấy ở người cô sắp cưới. Bởi vậy, sau nhiều trăn trở, cô đã chủ động đề nghị hủy hôn. Tuy nhiên, trước sự thuyết phục của người chồng tương lai và gia đình hai bên, đám cưới vẫn diễn ra.
Năm năm qua đi, cô đã sinh được hai mặt con nhưng tình cảm vợ chồng ngày một vơi dần. “Dù Q. ít tâm sự với tôi về tình trạng gia đình của mình nhưng tôi hiểu rõ cô đang rất đau khổ, mâu thuẫn khi không nảy sinh, nuôi dưỡng được tình cảm với chồng. Con gái đầu của Q. lại bị chứng tự kỷ nên cuộc sống rất vất vả. Tôi đã chia sẻ, động viên Q. rất nhiều để Q vượt lên tất cả. Nhưng có lẽ tôi cũng có lỗi khi cứ để mình ảnh hưởng quá nhiều đến Q”.
"Chồng cô đã tìm đến tôi và nói tất cả suy nghĩ của mình. Anh kể cô đang muốn ly hôn và anh ấy đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Anh cho rằng tôi là cái bóng ám ảnh, ảnh hưởng lớn đến cuộc hôn nhân của họ. Anh yêu cầu tôi hãy lập gia đình càng sớm càng tốt để cô hết hy vọng và vợ chồng anh ấy sẽ còn có thể níu kéo nếu như tôi dứt khoát tuyệt tình với cô ấy".
"Tôi đã nghĩ đến việc làm theo những gì mà chồng cô ấy yêu cầu nhưng cảm thấy quá băn khoăn. Quan trọng là thời điểm hiện nay tôi rất mâu thuẫn trong cách đối xử với cô ấy. Tôi vừa muốn che chở, bao bọc cho người phụ nữ mình yêu thưông nhưng lại vừa muốn đẩy cô ấy về với chồng, với gia đình cô ấy. Giờ đây cô ấy chọn con đường nào thì cũng sẽ đầy khổ đau. Có lẽ trước khi có một lần nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với cô ấy, tôi cần lời khuyên của các chị” – V. tâm sự với các chuyên gia tư vấn.

Theo các chuyên gia tư vấn Linh Tâm, tình yêu của hai người có thể là tình cảm thật sự, xuất phát từ sự rung động của trái tim, sự hòa hợp của tâm hồn nhưng tình yêu đó lại đang đem đến cho cả hai cũng như chồng cô ấy sự đau khổ, bất hạnh. V. gặp Q. khi cô đã ăn hỏi và dù biết là yêu nhau thật sự thì Q. cũng không thể vượt qua được số phận đã an bài để đến với anh.
Mặc dù như V. nói, giữa anh và Q. vẫn là mối quan hệ tình cảm trên phương diện tinh thần chia vui, sẻ buồn. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì đây cũng là mối quan hệ làm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống gia đình của Q. Bởi xuất phát điểm cuộc hôn nhân của Q. cũng đã không có tình yêu và trong quá trình chung sống vợ chồng thì anh luôn là hình ảnh thường trực trong cuộc sống của cô ấy.
Hình ảnh của anh đã len lỏi vào tổ ấm của cô ấy và biến nó thành cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng”. Và với sự ám ảnh đó, cho dù người chồng của cô có cố gắng mấy thì cô ấy cũng khó lòng mà toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho chồng được. Thêm nữa vì V. vẫn chưa lập gia đình nên cô ấy càng hy vọng rằng có thể giữa hai người sẽ có cơ hội hạnh phúc bên nhau nếu cô ấy ly hôn.
Đó có thể cũng là lý do khiến chồng Q. buộc phải tìm đến V. để yêu cầu anh dừng lại mối quan hệ với vợ mình. Tất nhiên việc vợ chồng Q. không hòa hợp hoặc cuộc sống hôn nhân trục trặc có thể còn do nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng tình cảm có lẽ là yếu tố tác động lớn nhất khiến cô ấy quyết tâm ly dị.
“Điều bạn cần làm bây giờ chính là hãy làm sao để mình không ảnh hưởng đến quyết định của cô ấy. Đã bao giờ bạn tự hỏi, nếu không có bạn thì cuộc sống của cô ấy sẽ thế nào? Liệu cô ấy có tự chấp nhận và hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại không? Việc bạn rút lui cũng chính là phép thử để xem cô ấy chia tay chồng là vì cảm thấy không hạnh phúc, không hòa hợp hay là vì muốn ly hôn để đến với bạn. Bạn hãy làm sao để quyết định của cô ấy hoàn toàn là sự chủ động, là mong muốn của cô ấy chứ không phải do bạn tác động", chuyên gia nói.
Bạn nói rằng bạn mong muốn cho cô ấy hạnh phúc nhưng có lẽ tình cảm và sự bao bọc của bạn dành cho cô ấy trong suốt những năm qua lại đang là nhân tố hủy hoại cuộc hôn nhân của cô ấy. Chồng cô ấy là người tốt, yêu thương vợ con và anh ấy cũng đang làm tất cả để bảo vệ gia đình. Xét cho cùng, anh ấy cũng không có lỗi gì ngoài việc cô ấy không dành nhiều tình cảm cho anh ấy.
Bởi vậy, việc đẩy cô ấy về với chồng, con cũng không phải là đẩy cô ấy vào bất hạnh, khổ đau như bạn nghĩ mà thực tế là đẩy cô ấy về đúng vị trí mà cô ấy nên ở đó. Còn nếu sau khi bạn chấm dứt mối quan hệ với Q. mà cô ấy vẫn quyết tâm ly hôn thì đó thực sự là điều cô ấy mong muốn dù cô ấy có đến với bạn hay không.
Ngay lúc này đây, bạn cần hết sức mạnh mẽ và dứt khoát để chấm dứt mối quan hệ này, dù có thể bạn và cô ấy đều đau khổ, nhưng đó là cách tốt nhất để hóa giải những khúc mắc hiện tại. Hãy để cô tự lựa chọn lối đi cho mình mà không có bất cứ sự can thiệp nào của bạn. Bạn chỉ có thể ở bên cô ấy khi cô ấy đã thực sự tự do và không có bất cứ sự ràng buộc nào khác. Lúc đó hai bạn có thể tự quyết định hạnh phúc của mình mà không ai có quyền ngăn cản” – các chuyên gia tư vấn đưa ra lời khuyên.

Không bệnh, không nghèo, vẫn tuyệt vọng: Người phụ nữ 20 năm làm giúp việc tiết lộ bi kịch của người già có tiền
Gia đình - 47 phút trướcGĐXH - Nhiều người già thường nghĩ rằng lương hưu là thứ duy nhất họ cần để tận hưởng tuổi già. Nhưng thực tế mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Tôi phát hiện vợ ngoại tình nhờ tin nhắn khuyến mãi
Chuyện vợ chồng - 3 giờ trướcTừ tin nhắn của một hãng thời trang nam gửi chúc mừng sinh nhật vợ, tôi dần khám phá ra bí mật ngoại tình mà cô ấy chôn giấu suốt thời gian dài.

Người đàn ông bại não trở thành thạc sĩ Đại học Harvard nhờ tình yêu của mẹ
Nuôi dạy con - 4 giờ trướcDing mắc bệnh bại não, không được cha yêu thương và bị bạn học bắt nạt tuy nhiên tình yêu của mẹ giúp anh trở thành thạc sĩ luật của Đại học Havard.

Top 5 chòm sao 'đội vợ lên đầu'
Gia đình - 6 giờ trướcGĐXH - Những chòm sao nam này yêu chiều vợ tuyệt đối, sẵn sàng 'đội vợ lên đầu' trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu có cơ duyên gặp gỡ, bạn đừng bỏ lỡ họ nhé!

Bảng nội quy của ông nội Thái Bình dành cho 'khối nghỉ hè' gây sốt mạng
Gia đình - 8 giờ trướcCộng đồng mạng đang thích thú lan truyền bảng nội quy hài hước mà người ông ở Thái Bình lập ra sau khi đoàn cháu nội, ngoại về quê nghỉ hè.

Sex Education – Khi con cô đơn giữa đám đông, cha mẹ nên làm gì?
Nuôi dạy con - 20 giờ trướcGĐXH - Một ngày, con tôi bảo: “Con thấy lạc lõng giữa các bạn.” Dù đi học đều, có bạn chơi cùng, nhưng vẫn thấy mình “không thuộc về đâu cả”.

Dành hết lương hưu mua nhà cho quý tử, lúc lâm chung vợ trăng trối một câu mà đến cuối đời tôi mới thấm
Gia đình - 21 giờ trướcGĐXH - Dành trọn lương hưu để mua nhà cho con trai, tôi nghĩ mình sẽ có tuổi già êm ấm bên con cháu. Nhưng sau khi làm theo lời trăng trối của vợ, tôi mới hiểu ra bài học lớn nhất đời mình.

Xem phim Sex Education, tôi hiểu ra dạy con gái yêu là để được tôn trọng, không phải để chịu đựng
Nuôi dạy con - 21 giờ trướcGĐXH - Nhiều cô gái tuổi teen bước vào tình yêu với niềm háo hức nhưng lại sớm bị cuốn vào những mối quan hệ khiến bản thân tổn thương.

Cụ ông 74 tuổi si tình vượt gần trăm cây số níu kéo bạn gái 70 tuổi và cái kết đắng
Chuyện vợ chồng - 23 giờ trướcGĐXH - Dù yêu chiều bạn gái hết mực nhưng ông Vương vẫn bị người yêu đột ngột cắt đứt mọi liên lạc sau một năm gắn bó. Không cam lòng, ông lặn lội vượt hơn 80km để mong hàn gắn.

Xem phim Sex Education tôi nhận ra bài học làm cha mẹ khi con thất tình
Nuôi dạy con - 23 giờ trướcGĐXH - Một tối con trai tôi trở về nhà, lặng thinh, ánh mắt đượm buồn. Sau vài câu hỏi gợi mở, con buột miệng: “Con và bạn ấy không còn nói chuyện nữa.” Tôi hiểu: Con vừa trải qua thất tình.

Thanh niên 23 tuổi chết đói trong nhà: Cái kết ám ảnh của chàng trai không biết nấu cơm, 8 tuổi vẫn được cha mẹ bế vì sợ ngã
Nuôi dạy conGĐXH - Sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng anh lại được cha mẹ nuông chiều hết mức từ bé. Đến năm 23 tuổi, anh chết vì đói và lạnh ngay trong chính căn nhà của mình.