Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau đớn khi biết chồng ngoại tình, nhưng tôi chỉ xin anh 1 điều cuối cùng trước khi ly hôn khiến anh tỉnh ngộ

Thứ hai, 14:00 28/01/2019 | Tâm sự

Tôi đau đớn phát hiện ra Chính ngoại tình với cô sinh viên trẻ trung, xinh đẹp. Tôi đã quyết ly hôn nhưng vẫn xin Chính vì mình và con mà làm 1 chuyện. Nhưng sau đó ít ngày, anh liền tỉnh ngộ và cầu xin tôi tha thứ.

Sau 10 năm kết hôn, hai vợ chồng tôi cũng mua nhà lầu, tậu xe hơi và đang cho 2 bé đi học ở những trường điểm với mức học phí đắt đỏ. Tưởng như có được mọi thứ, ấy thế mà tôi lại phát hiện ra chồng mình ngoại tình.

Hiện, anh đang làm trưởng phòng của một công ty lớn. Hàng năm, công ty của anh đều tiếp nhận 1 loạt sinh viên của những trường đại học danh tiếng. Sẽ chẳng có chuyện gì, nếu như không phải anh lại cặp kè với 1 em sinh viên xinh đẹp, trẻ trung trong nhóm thực tập sinh vừa rồi.


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Tôi phát hiện chồng thường xuyên lý do đi tiếp khách, đi kí hợp đồng, dự án có vấn đề, đi giúp nhóm sinh viên… mà vắng bữa cơm nhà. Suốt 1 tháng trời như thế, tôi gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi bắt đầu sinh nghi khi thấy áo của anh thoang thoảng mùi nước hoa nữ.

Đúng là không khó để phát hiện Chính và em sinh viên kia đang qua lại, chỉ là tôi đã quá tin tưởng anh. Sau 1 ngày thuê thám tử điều tra, tôi có có 1 sấp ảnh của họ. Theo dõi tiếp 3 ngày nữa, tôi càng sốc khi biết họ gặp gỡ mỗi ngày. Chính còn không ngần ngại dẫn em nó đi mua sắm hàng hiệu, đi làm đẹp – điều mà rất lâu rồi anh không làm với tôi.

Nhịn không nổi, tôi gọi anh về nói chuyện. Dù rất bất ngờ khi tôi biết chuyện nhưng Chính vẫn xin tôi tha thứ. Tôi nước mắt lưng tròng, bảo:

- Em nghĩ anh chỉ coi cô ta như kẻ qua đường, nào ngờ anh còn ân cần chăm sóc hơn cả vợ, cả con. Vốn dĩ anh coi trọng cô ta hơn cái gia đình này. Mình ly hôn đi.

Có lẽ Chính cũng bất ngờ trước sự phản ứng của tôi. Sau 1 hồi lặng người, anh cũng năn nỉ tôi. Nhưng tôi kiên quyết đặt tờ đơn lên bàn, rồi nói thêm:

- Dù sao mình cũng sẽ ly hôn. Tuy nhiên, con sắp thi rồi, hãy giải quyết trong êm đẹp và không để 2 đứa biết. Còn nữa, em có 1 đề nghị, hy vọng anh sẽ đồng ý.


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Chính gật đầu ngay tắp lự trước yêu cầu của tôi.

- Em nói đi, gì cũng được, anh đều nghe theo. Anh xin lỗi, coi như anh chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình.

- Anh hãy đi nói với cô nhân tình kia rằng vợ chồng mình sẽ ly hôn, anh sẽ cho cô ta 1 danh phận. Tuy nhiên, nhất định phải nói rằng 2 đứa con em sẽ nuôi, do đó tất cả nhà cửa, xe cộ anh sẽ để lại cho em. Lương hàng tháng anh sẽ góp 70% cho 2 con đi học.

- Ơ, cái này…

- Anh yên tâm, chỉ là nói như vậy thôi, còn tài sản hay tiền bạc phụ cấp vợ chồng mình sẽ bàn bạc sau. Em đâu phải là người hám của tới mức như thế.

Chính gật đầu.

Sau đó chỉ 3 hôm, Chính thất thểu đi về nhà. Anh ôm lấy tôi xin lỗi. Rồi anh kể: "Khi nghe thấy anh sẽ ly hôn, cô ấy tỏ vẻ rất vui mừng. Đặc biệt, không phải nuôi con nên cô ấy nghĩ ngay tới chuyện tương lai. Nhưng lúc biết anh sẽ để lại tài sản và phần lớn lương cho 2 con thì cô ấy đổi ý. Cô ấy không muốn gắn bó cả đời với người 2 bàn tay trắng như anh. Anh sai rồi, anh quá mù quáng nên mới nghĩ cô ấy yêu mình thật. Vợ ơi, anh xin lỗi."


(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Lúc này, dù rất đau đớn nhưng tôi cũng tự nhủ sẽ tha thứ cho Chính. Dẫu sao, tình nghĩa vợ chồng 10 năm không thể nói bỏ là bỏ. Ai cũng có lúc sai lầm, quan trọng là phải khiến họ tỉnh táo mà nhận ra để sửa sai.

Theo Helino

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này

Tâm sự - 11 giờ trước

GĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời

Tâm sự - 21 giờ trước

Trong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

Chọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí

Tâm sự - 2 ngày trước

Năm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.

Top