Đau đớn vì mỗi lần ghen tuông chồng lại gọi là cave

| Tâm sự

Em bị tra tấn tinh thần thường xuyên. Mỗi khi giận nhau, anh lại bóng gió về cave, về con đĩ.

Năm em 7 tuổi, em bị một người chú họ xa xâm phạm tình dục. Hắn dỗ kẹo em rồi giở trò đồi bại. Hồi đó còn nhỏ chưa ý thức điều gì. Nhưng lớn lên em dần mất tự tin vào chính mình, luôn sống trong đau khổ, không dám gần gũi ai nhất là bạn khác giới.

Rồi thời gian trôi, năm 18 tuổi, em yêu một bạn trai cùng lớp. Bọn em yêu nhau mấy tháng thì em phải theo gia đình vào trong nam sinh sống 2 năm theo chế độ công tác của bố. Khi em gần đi , hắn muốn chúng em “vượt rào” để thể hiện tình yêu với hắn, và nói chờ em về rồi cưới. Em ngu ngốc kể hết nỗi đau bị lạm dụng đã giấu kín hơn chục năm trời. Hắn lúc ấy đã lợi dụng lúc em yếu đuối dỗ dành và em thì ngu ngốc tin lời và em đã sai lầm từ giây phút đó….

Sau khi đạt được mục đích, em vào nam cùng gia đình, hắn cũng bỏ nhà theo em. Hắn thuê nhà trọ ở gần em. Bọn em vẫn lén lút qua lại nhưng được 1 thời gian, hắn trở mặt đòi chia tay nói với em 1 câu "Tôi yêu cô chỉ để lên giường với cô thôi". Em cay đắng nuốt nước mắt, chấp nhận chia tay.

Mấy năm sau, bố em mất vì tai nạn giao thông, gia đình em phải chuyển về quê đám tang cho bố. Đang đau khổ cùng cực thì em gặp lại chồng em bây giờ. Chồng em là người hiền lành, dễ gần, nói chuyện thu hút. 2 năm sau anh ngỏ lời yêu em và em đồng ý. Hôm anh hỏi cưới em, em đã hoảng sợ về quá khứ của mình. Em thật thà kể hết mọi chuyện. Chồng em lúc đó đã rất tâm trạng, không nhìn mặt em mấy ngày. Em đã nghĩ chắc anh không thể chấp nhận được nhưng rồi bất ngờ anh gặp em và nói: “Em làm vợ anh nhé. Anh chấp nhận hết những điều đó, vì em không có lỗi”. Giờ chúng em đã cưới nhau được 2 năm và có một nhóc con một tuổi.

Nhưng giờ đã là vợ chồng, mỗi khi ghen, chồng em lại lôi chuyện cũ ra nói bóng gió, chửi em không tiếc lời. Em bị tra tấn tinh thần thường xuyên. Mỗi khi giận nhau, anh đòi gọi cả họ nhà em ra để kể hết quá khứ của em. Động tí là anh bóng gió về cave, về con đĩ, em biết anh đang ám chỉ điều gì. Những lúc như thế em chỉ biết cay đắng cúi mặt lặng lẽ nuốt nước mắt.

Ngoài những lúc giận hờn ghen tuông ra thì em nói cái gì cũng nghe và rất thương vợ con. Ai cũng bảo em sướng, được chồng chiều. Chồng em rất yêu em, rất chiều em nhưng cái mâu thuẫn lớn nhất trong con người anh ấy em không sao hiểu nổi.

Xét về góc cạnh nào đó, anh ấy là người đàn ông tốt nhưng khi giận hờn anh ấy như một con người khác xúc phạm vợ và coi quá khứ của vợ như một vết nhơ không thể nào xóa sạch. Em thật sự yêu chồng. Mỗi khi chồng nói bóng gió, em lại lặng lẽ khóc một mình. Đôi lúc em mệt mỏi muốn ly hôn để đỡ khổ tâm. Giờ em phải làm sao?

Theo YTT

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.