Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau đớn vì phát hiện quá khứ của vợ

Chủ nhật, 16:27 17/04/2011 | Gia đình

GiadinhNet - Tôi không biết mình phải sống như thế nào bây giờ? Bỏ vợ hay tha thứ?

Thưa các anh, các chị trong Toà soạn!
 
Hơn bốn năm nay tôi luôn luôn tự hào mình là người đàn ông may mắn lấy được cô vợ trẻ, xinh đẹp, lại có học thức.

Hồi ấy, tôi đã 35 tuổi mà chưa từng có mảnh tình vắt vai, không phải vì tôi hèn kém, mà vì mải làm ăn, phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi là trưởng phòng tổ chức cán bộ của một công ty. Một hôm, có một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc đúng mốt gõ cửa xin gặp tôi. Cô ấy rụt rè đưa cho tôi tập hồ sơ xin việc. Nhìn thấy cô ấy, tôi đã có cảm tình luôn, nên cũng chỉ mở tập hồ sơ xem qua loa.

Thấy cô ấy có bằng đại học đúng chuyên ngành chúng tôi đang cần tuyển, lại có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, lại là "hoa khôi" của một cuộc thi sắc đẹp cấp trường, nên tôi đồng ý nhận hồ sơ của cô ấy. Tôi hẹn cô ấy quay lại vào chiều muộn ngày hôm sau. Tôi mời cô ấy đi uống nước, hỏi han hoàn cảnh gia đình để tạo ra sự thân tình. Tôi càng cảm động khi biết cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em, bố mất sớm, vậy mà cô ấy vẫn vươn lên để thi đỗ đại học.
 
Trong những tháng năm sinh viên, cô ấy đã phải đi làm nhiều nghề để có tiền ăn học như làm gia sư, phụ quán phở, trực điện thoại cho một văn phòng. Dần dần tình cảm tôi dành cho cô ấy lớn tới mức tôi quyết định cưới cô ấy khi đã hoàn tất thủ tục tuyển cô ấy vào công ty. Cô ấy vui mừng, mãn nguyện, thú nhận rằng chính tôi là mối tình đầu của cô ấy, rằng cuộc đời cô ấy sẽ sang trang mới khi được làm vợ tôi.

Giờ đây chúng tôi đã có một đứa con gái 3 tuổi, xinh đẹp hơn mẹ nó.

Cách đây hơn một tuần, tôi có tiếp một đối tác từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội làm việc. Sau buổi tiệc chiêu đãi, đối tác nói rằng anh ta muốn tôi đưa anh ra một quán bia vì anh muốn gặp lại người con gái xinh đẹp, đã tận tình phục vụ anh ta mấy năm về trước. Anh đã giúp cô khá nhiều tiền để cô ấy ăn học.
 
Tôi trêu anh ta rằng anh ta lãng mạn quá, những cô gái phục vụ ở quán bia chỉ theo thời vụ, mấy năm nay rồi chắc gì cô ấy còn ở đó, biết đâu giờ đây cô ấy đã trở thành một bà chủ rồi. Tuy nhiên, anh bạn đối tác của tôi kiên quyết muốn đến, dù không gặp cô gái ấy thì cũng có thể qua người chủ, biết được số phận cô ấy ra sao. Anh tỏ ra nuối tiếc vì mấy năm qua mải làm ăn, không có dịp trở lại. Tôi đoán chắc cô gái kia phải để lại trong anh bạn đối tác của tôi ấn tượng rất lớn, mới khiến anh có ý định tìm lại như vậy.

Quán bia vẫn còn. Bà chủ quán ngồi tiếp hai chúng tôi. Bà cho biết cô gái phụ bán bia ôm đã nghỉ 4 năm nay. Cách đây khoảng 3 năm, cô có qua quán thăm, kể rằng đã xin được vào làm ở một công ty có tiếng và lấy chồng. Chồng cô ấy chính là anh trưởng phòng tổ chức, là trai Hà Nội, nhà mặt phố, giàu có và yêu vợ.
 
Tôi giật mình vì những thông tin về người chồng cô gái ấy rất giống tôi. Ý nghĩ vợ mình là cô gái ấy vụt hiện lên, nhưng tôi vội xóa tan nó đi bằng cách tự nói với mình rằng "vợ mình là sinh viên, cô ấy không bán bia ôm bao giờ, chắc có ai đó giống cô ấy mà thôi!". Nhưng từ lúc nghe chuyện, tôi chỉ muốn về nhà mau chóng hỏi vợ cho ra nhẽ. Tôi lấy điện thoại, giơ ra phía trước và chụp ảnh anh bạn đối tác của tôi, rồi vội vàng đưa người ấy về khách sạn.

Tối hôm đó vợ tôi đã khóc và thú nhận tất cả khi tôi kể rằng mình đã đến quán bia ôm, đã nói chuyện với bà chủ quán, đã đưa một người Sài Gòn đi tìm một người con gái phục vụ anh ta mấy năm trước. Đặc biệt, khi tôi bật ảnh ở điện thoại cho vợ xem, mặt cô ấy biến sắc, thảng thốt. Cô ấy đinh ninh rằng tôi đã biết tất cả, nên khai rằng người con gái đó chính là cô. Vì sợ tôi đánh giá, nên cô ấy giấu thông tin này.
 
Cô bảo mới chỉ qua đêm với người đàn ông kia có 1 lần duy nhất, sau đó anh ta chỉ đến quán uống bia và muốn có cô ngồi cạnh tâm sự. Vợ tôi xin tôi tha thứ, hoặc nếu có bỏ cô ấy thì tìm một lý do khác, chứ không để thông tin cô ấy từng là gái bán bia ôm lộ ra ngoài, ảnh hưởng tới công việc, danh dự gia đình và đứa con sau này.

Đau đớn, thất vọng, giận vợ nhưng tôi không đánh đập cô ấy, không sỉ nhục cô ấy, chỉ thấy đau nhói trong tim. Tôi đã ra ngủ riêng ở phòng làm việc, mục đích để không làm cho sự bực tức bùng phát trở thành tội lỗi. Tôi không biết mình phải sống như thế nào bây giờ? Bỏ vợ hay tha thứ? Tha thứ thì khó mà bỏ thì tiếc công, tiếc của, tiếc niềm tin mình đã dành cho cô ấy trong mấy năm qua. Rất mong nhận được sự chia sẻ của các chuyên gia tư vấn. 
 
(H. K. Đ, Thanh Xuân, Hà Nội)

Anh H.K.Đ thân mến!

Đọc xong lá thư dài của anh tâm sự, tôi phần nào cảm nhận được nỗi buồn, thất vọng của anh khi phát hiện ra người vợ mà anh hết lòng giúp đỡ, thương yêu, tạo dựng cho hạnh phúc lại từng là cô gái bán bia ôm. Nhưng tôi cũng hiểu, sau cú sốc "trời giáng" này, hiện nay nỗi đau của anh phần nào dịu lại. Anh đã khéo léo xử sự để không gây ra bạo lực, đó là điều đáng khâm phục và kính trọng. Có lẽ anh đang băn khoăn không biết bỏ qua chuyện này hay kiên quyết bỏ vợ để được hả dạ.

Sự thật quá rõ ràng, tôi không có ý bào chữa, bênh vực cho vợ anh. Chúng ta không cần thiết đào sâu nỗi đau bằng cách tìm hiểu thêm thông tin, tra hỏi lý do tại sao cô ấy làm việc ấy, tại sao cô ấy giấu anh chuyện quá khứ. Điều quan trọng là anh bình tĩnh nhìn nhận thái độ của vợ mình sau khi sự thật được sáng tỏ. Cô ấy đã nhận ra mình không phải với anh, nên xin anh tha thứ, bỏ qua. Cô ấy cũng dám chấp nhận chia tay nếu anh không đủ sự bao dung, vị tha. Người vợ như vậy là khá đàng hoàng. Từ ngày lấy anh, cô ấy chắc chưa có điều gì làm anh phàn nàn, bằng chứng là anh đã rất tự hào có cô ấy là vợ. Đó là điều anh cần ghi nhận ở cô ấy!

Nếu bây giờ anh có đánh, đuổi cô ấy đi hay chia tay, anh chỉ hả lòng vì trút được cơn giận, chứ thực sự không làm anh hạnh phúc hơn. Gia đình ly tán, con thiếu cha hoặc mẹ, căn nhà anh thiếu bàn tay chăm sóc của người vợ, anh trở thành người đàn ông độc thân hoặc rơi vào cảnh "gà trống nuôi con", anh có vui được không? Làm rùm beng chuyện này lên, cô ấy xấu hổ một thì anh xấu hổ mười.
 
Anh không tha thứ, bỏ qua chuyện quá khứ của vợ, thì con anh khổ, danh dự của cô ấy sứt mẻ, giá trị của anh cũng chẳng vì thế mà tăng lên. Còn nếu anh đủ bình tĩnh, đủ độ lượng bỏ qua chuyện này, vợ anh sẽ biết ơn anh, sẽ cố gắng sống cho đúng mực, có trách nhiệm với gia đình để đền đáp tấm lòng bao dung của anh.

Nếu vì lòng tự trọng bị tổn thương quá lớn, chưa thể hóa giải ngay thì cứ tạm thời ly thân, nhưng cố gắng đừng xúc phạm, sỉ nhục cô ấy. Thời gian sẽ cho anh sự bình tĩnh và sáng suốt. Dù biết rằng nói dễ hơn làm, song chúng tôi vẫn hy vọng có ngày gia đình anh trở lại như xưa. Vết thương nào rồi cũng có ngày lên da non, lành lặn trở lại, nếu như người trong cuộc không cố tình cào cấu, đào khoét sâu thêm!

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh đoàn
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện cảm động sau bức ảnh kỷ yếu bố mẹ chụp cùng con gái ở Hòa Bình

Chuyện cảm động sau bức ảnh kỷ yếu bố mẹ chụp cùng con gái ở Hòa Bình

Gia đình - 3 giờ trước

“Bố mẹ không hoàn hảo nhưng nuôi con lớn lên với dáng vẻ rất hạnh phúc”, dòng chú thích phía dưới một bức ảnh kỷ yếu khiến nhiều người cảm động.

'Em bé' 37 tuổi không biết giặt đồ, hẹn hò 59 lần đều thất bại

'Em bé' 37 tuổi không biết giặt đồ, hẹn hò 59 lần đều thất bại

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

TRUNG QUỐC - Từ cậu bé giỏi giang sinh ra trong gia đình tri thức, được kỳ vọng trở thành thiên tài, giờ đây, người này đã gần 40 tuổi vẫn chỉ biết chơi game, nhờ cha mẹ già chu cấp tiền sinh hoạt.

Giáo viên lâu năm cảnh báo: Cặp sách của con có 4 dấu hiệu này, cha mẹ đừng chủ quan

Giáo viên lâu năm cảnh báo: Cặp sách của con có 4 dấu hiệu này, cha mẹ đừng chủ quan

Nuôi dạy con - 17 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần kiểm tra cặp sách của con, cha mẹ có thể nắm được tình trạng học tập rõ ràng hơn bất kỳ lời phàn nàn nào - một giáo viên chủ nhiệm 15 năm kinh nghiệm chia sẻ.

Sau tuổi 50, nếu không có 3 điều này, tuổi già có thể đầy nước mắt

Sau tuổi 50, nếu không có 3 điều này, tuổi già có thể đầy nước mắt

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần duy trì được 3 yếu tố quan trọng này, ai cũng có thể đón tuổi già một cách an yên và đáng sống, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sếp khen mà đáp "Không có gì" là sai lầm – Đây là cách người EQ cao sẽ trả lời

Sếp khen mà đáp "Không có gì" là sai lầm – Đây là cách người EQ cao sẽ trả lời

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Một câu trả lời tưởng chừng đơn giản khi được khen có thể khiến bạn mất điểm nơi công sở. Người EQ cao luôn biết nói gì để vừa ghi điểm, vừa tạo ấn tượng tích cực.

Lần đầu mời gia đình bạn gái đi ăn, chàng trai bị đánh giá kẹt xỉ chỉ vì một chi tiết nhỏ

Lần đầu mời gia đình bạn gái đi ăn, chàng trai bị đánh giá kẹt xỉ chỉ vì một chi tiết nhỏ

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ 4 món cho 6 người, không khí lập tức thay đổi, đặc biệt là ánh mắt khó chịu từ mẹ bạn gái khiến anh bối rối.

Cô dâu ở TPHCM xinh như búp bê, đầu đội vương miện làm từ 10 cây vàng

Cô dâu ở TPHCM xinh như búp bê, đầu đội vương miện làm từ 10 cây vàng

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở TPHCM xinh như búp bê, đầu đội vương miện làm bằng vàng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa, ngưỡng mộ.

6 cung hoàng đạo vươn lên từ nghịch cảnh

6 cung hoàng đạo vươn lên từ nghịch cảnh

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nhờ có sự lạc quan, tin tưởng này mà tương lai của 6 cung hoàng đạo này sẽ cực kì tươi sáng!

Chi hơn 1 tỷ đồng làm đám cưới, 13 ngày sau người vợ biến mất gây phẫn nộ

Chi hơn 1 tỷ đồng làm đám cưới, 13 ngày sau người vợ biến mất gây phẫn nộ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

TRUNG QUỐC - 13 ngày sau đám cưới, người vợ lặng lẽ biến mất, để lại sự bàng hoàng cho gia đình chồng.

Tuổi già muốn sống thảnh thơi, đừng phạm 2 điều này khi con cái ngỏ lời vay tiền

Tuổi già muốn sống thảnh thơi, đừng phạm 2 điều này khi con cái ngỏ lời vay tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít cha mẹ sau tuổi 70 vẫn chọn hy sinh vì con, kể cả khi đã có một khoản lương hưu khá. Nhưng yêu thương sai cách đôi khi lại trở thành gánh nặng cho cả cha mẹ lẫn con cái.

Top