Đau khổ vì chồng thích đàn ông

| Gia đình

Tôi mới cưới chồng được hai tháng, chồng tôi đẹp trai, thành đạt, gia đình khá giả, ai cũng nói tôi tốt số, nhưng hiện tại tôi rất đau khổ.

Chồng tôi không hề có ham muốn với vợ, mỗi khi tôi muốn gần gũi anh ấy đều phải chủ động khơi gợi, thậm chí nói thẳng và anh ấy cũng chỉ làm qua quýt theo kiểu đối phó. Mới đầu tôi tưởng mình không hấp dẫn hay anh ấy gặp trục trặc về sinh lý nhưng sau tôi gặng hỏi mãi anh ấy mới thú nhận, anh ấy "giả vờ" yêu, lấy tôi là vì muốn tôi sinh cho anh ấy đứa con nối dõi để làm vừa lòng cha mẹ. Còn anh ấy chỉ có cảm hứng khi gần đàn ông. Tôi đau khổ vì tôi vẫn rất yêu chồng. Không biết tôi có nên có con với anh ấy hay không?    
Hạnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội)
 
Hạnh Mai thân,
 
Xin chia sẻ với nỗi đau khổ của bạn. Thật tiếc là khi bước vào hôn nhân, bạn mới biết được sự thật về giới tính của anh ấy. Nhưng cũng có một điều may mắn, là mọi thứ đều mới chỉ bắt đầu, giữa bạn và anh ấy chưa có nhiều ràng buộc. Cái khó khăn lớn nhất bây giờ với bạn có lẽ là tình yêu của bạn dành cho anh ấy. Giờ bạn phải xác định, nếu bạn sẵn sàng cho một tình yêu đơn phương, sống cạnh một người chồng hờ hững, có cũng như không, chịu đựng tất cả những thua thiệt... thì hãy sinh con như đúng mục đích của anh ấy khi lấy bạn. Còn nếu như bạn không muốn tuổi thanh xuân, cuộc đời mình trôi trong những chuỗi ngày đau khổ, buồn chán... thì hãy cân nhắc khi chưa quá muộn. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt.       
 
Tri Giao
Theo Kienthuc
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.