Dâu mới và ác mộng "nhận họ" ngày Tết

| Tâm sự

Không phải tôi hay kêu ca nhưng đúng là một cái Tết nhận họ chắc phải bằng nửa năm hai vợ chồng kiếm tiền.

Không biết ở nơi các bạn sống có tục lệ nhận họ vào năm đầu tiên sau khi cưới không, còn ở quê tôi, tục ấy rất phổ biến, không thể không làm theo. Con dâu mới, năm đầu phải đi chúc Tết toàn bộ họ hàng hai bên nội ngoại, gọi là lễ "nhận họ", coi như là chào hỏi, ra mắt các cô bác để gặp gỡ nói chuyện. Chuyện ấy với tôi đúng là ác mộng.

Nghĩ tới cảnh, mùng 1 Tết đã chạy đôn chạy đáo đi mua đồ, chuẩn bị bao nhiêu đồ trong Tết nữa để tay xách nách mang đi khắp nơi chúc Tết từng gia đình mà nản. Nghe nói nhà chồng toàn người khó tính, nhìn cái cách mẹ chồng chi ly tính toán, bắt con dâu phải mua cái gì cái gì cũng thấy họ hàng nhà chồng thế nào rồi. 

Đã thế, từ trên xuống dưới nhà chồng lại rất đông người. Cụ ông, cụ bà, ông bà hai bên lại còn cả các cô bác. Chỉ cần đi chào hỏi, câu chuyện câu trò mỗi nhà vài phút chắc cũng mất nửa tiếng. Mấy ngày này chắc rạc người đi vì chào hỏi mất.

Nhưng phận là dâu mới không tròn trách nhiệm, bố mẹ sẽ quở trách rồi mình mang tiếng không biết đối nhân xử thế, làm bẽ mặt nhà chồng. Tất nhiên mẹ chồng sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó, mẹ sẽ cho rằng con cái nhiều chuyện, căn ke chi ly tính toán từng đồng với cả họ hàng. 

Năm hết Tết đến, cả năm mới có một lần con cháu thể hiện sự hiếu thảo với ông bà, tại sao lại không làm cho tròn trách nhiệm. Thì tôi nào có dám nói gì, chỉ là nhìn vào số tiền bỏ ra để mua quà cáp mà tiết đứt ruột. Đồ rẻ đâu có thể mua được, toàn phải chọn đồ đắt và tốt một chút mới dám mang tới chúc.

Không phải tôi hay kêu ca nhưng đúng là một cái Tết nhận họ chắc phải bằng nửa năm hai vợ chồng kiếm tiền. Tiền mừng tuổi cứ gọi là lôi ra bao nhiêu hết mấy nhiêu. Nghĩ cái cảnh, khi rút ra vài chục mừng tuổi trẻ con nhà mình, thế là mấy đứa trẻ hàng xóm ở đâu chạy tới, xúm lại xin tiền mừng tuổi. Không mừng tuổi thì không còn mặt mũi nào vì mình là dâu mới cũng phải thể hiện sĩ diện một chút. Nhưng, mừng tuổi nhiều thì đúng là méo mặt.

Còn chưa kể đến chuyện đi chúc Tết phải mừng tuổi người già là ông bà, cô bác đã nhiều tuổi, cả trẻ con cháu chắt của các bác. Mang đi bao nhiêu hết từng ấy. Khi còn  không có tiền lẻ phải mừng tuổi tiền to, thế là bao nhiêu tiền cứ không cánh mà bay. Thật tình, cái chuyện nhận họ hàng tốn kém vô cùng, nhưng biết làm sao được, cảm thấy mệt mỏi, bức bối cũng vẫn phải làm cho tròn đạo làm dâu.
 
Biết thế này, ra Tết cưới chồng cho xong…
 
Theo Eva.vn
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.