Đau xót vụ bố ném con 11 tháng tuổi xuống sông, hơn 2 năm tòa án Anh chưa xử xong
Trước khi vụ việc xảy ra, ông bố này đã cáo buộc mẹ đứa trẻ đã ngoại tình với 1 người đàn ông khác.
Cơn ác mộng của mọi bà mẹ
Đối với các bà mẹ, kể từ khi biết tin mình mang thai cho đến khi đứa trẻ ra đời thì mối quan tâm hàng đầu của họ là chính là đứa con. Con ăn uống ra sao, sức khỏe thế nào là những lo lắng thường nhật của họ, và nếu có chuyện gì đó không ổn với con thì đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà họ phải đối mặt.
Nếu như tại Việt Nam, dư luận đang hết sức quan tâm đến vụ án 1 người cha ở Quảng Nam nhẫn tâm ném con gái ruột 5 tuổi xuống sông, thì tại Anh, có 1 bà mẹ cũng đau đớn không kém khi biết tin đứa con trai mới 11 tháng tuổi của mình đã bị ném xuống sông, và kẻ thủ ác không ai khác, chính là chồng của cô, cũng là cha ruột của nạn nhân.

Emma Blood cùng con trai khi bé mới được sinh ra.
Emma Blood, sống ở Phố River, Radcliffe, Anh, mẹ nạn nhân cho biết vào tháng 10/2018, cô và chồng mình, Bennett-Eko cùng các thành viên trong gia đình đã vô cùng vui mừng khi con trai Zakari ra đời khỏe mạnh với cân nặng là 3,3 kg.
"Thằng bé là bé trai xinh xắn nhất. Cả 2 chúng tôi đều yêu nó ngay. Sinh con xong tôi đã đưa thằng bé về ngay trong ngày. Đó là 1 khoảnh khắc đầy tự hào khi cả 2 chúng tôi cùng viết tên của mình trên giấy khai sinh cho con", chị Emma nhớ lại.

Bennett-Eko đã nhẫn tâm ném cậu con trai 11 tháng tuổi xuống sông.
Thế rồi, đúng buổi chiều ngày 11/9/2019, Bennett-Eko đã đẩy chiếc xe nôi trong đó có cậu con trai Zakari 11 tháng tuổi ra đường, ai cũng nghĩ là anh ta đang cho con đi dạo mà thôi, và rồi, trước sự chứng kiến của 2 người qua đường, người bố này đã bế con lên rồi ném xuống sông.
Cậu bé đã ở trong nước 45 phút mới được giải cứu. Khi đưa đến bệnh viện Royal Bolton, nạn nhân đã tử vong. Lúc đó, chị Emma đang có bầu đứa con thứ 2 được 8 tháng.
Vậy điều gì đã khiến Bennett-Eko đang tâm ném đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi xuống sông như vậy?
Lý do nào dẫn đến hành động mất nhân tính này?
Hóa ra, Bennett-Eko là 1 người cha có quá khứ rất phức tạp. Từ năm 12 tuổi, anh ta đã sử dụng cần sa và từng có tiền án tấn công chính mẹ ruột của mình ở tuổi thiếu niên.
Anh ta bị mắc hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) cũng như bị loạn thần kinh do dùng ma túy và phải dùng thuốc thường xuyên.
Emma và Bennett-Eko từng là bạn cùng trường, nhưng mất liên lạc. Đến năm 2017 họ mới bắt đầu yêu nhau.
"Ban đầu mối quan hệ ấy rất ổn, chúng tôi ở bên nhau rất nhiều mặc dù tôi biết anh ấy có vấn đề về mặt tâm thần. Anh ta nói anh ta bị mắc chứng loạn thần do dùng ma túy và đã uống thuốc, nhưng nó vẫn trong tầm kiểm soát. Tôi không biết chứng loạn thần là gì, và anh ta nói anh ta bị hội chứng ADHD nữa", chị Emma kể lại.

Con sông nơi Bennett-Eko đã ném con trai xuống.
Ngoài ra, Bennett-Eko cũng gặp khó khăn trong việc học tập và không biết đọc.
Sau khi sinh Zakari không lâu, các triệu chứng của Bennett-Eko ngày càng nặng, giữa họ đã xảy ra nhiều vấn đề. Có lúc, Bennett-Eko còn buộc tội vợ ngoại tình với 1 rapper tới từ Moston nhưng không rõ đây có phải là 1 phần nguyên nhân dẫn đến hành động cực đoan của anh ta không. Anh ta cũng tuyên bố bản thân bị ám ảnh bởi nữ ca sĩ Beyoncé vì cô này giống người mẹ quá cố của anh ta.
Đến tháng 8/2019, Emma không còn muốn chung sống với anh ta nữa, dù đã mang thai đứa con thứ 2. Từ tháng 5 đến tháng 9/2019, Bennett-Eko đã ngừng uống thuốc. Anh ta đã uống lại được vài ngày ngay trước thời điểm vụ án xảy ra, song có vẻ như việc làm này đã không còn tác dụng.
Cảnh sát điều tra Duncan Thorpe cho biết khi bị thẩm vấn, Bennett-Eko đã thừa nhận hành vi ném con trai xuống sông Irwell.
"Anh ta nói mình có những suy nghĩ điên rồ và có những giọng nói liên tục vang lên trong đầu thúc giục anh ta hãy ném con đi", ông Duncan phát biểu với các phóng viên.
Bennett-Eko, hiện 24 tuổi từng bị tuyên tội ngộ sát và đến tháng 12/2020, Bennett-Eko nhận lệnh điều trị trong bệnh viện tâm thần. Các phiên xét xử Bennett-Eko đã được mở lại vào ngày 7/2 vừa qua và dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng 2.
Theo Daily Mail
Phát hiện mỏ quặng bô xít trữ lượng 183 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam
Tiêu điểm - 13 giờ trướcTrung Quốc vừa phát hiện ra một mỏ bô xít lớn trị giá hơn 750 nghìn tỷ đồng.
Công ty 'chơi lớn' tặng hàng chục căn hộ cho nhân viên gây xôn xao kinh doanh lĩnh vực gì?
Tiêu điểm - 16 giờ trướcGĐXH - Một bài đăng tuyển dụng do một lãnh đạo công ty chia sẻ cho thấy những nhân viên ở lại với doanh nghiệp trong 5 năm sẽ đủ điều kiện nhận một căn hộ miễn phí.
Bí ẩn lớn của Mặt Trăng đã được Trung Quốc giải mã?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBí ẩn về hình dạng kỳ lạ của Mặt Trăng có thể đã được giải mã nhờ tàu Hằng Nga 6 của Trung Quốc.
Một quốc gia không có thủ đô và cũng không có thành phố
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐây từng là quốc gia giàu có nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người.
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 3 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểm - 5 ngày trướcChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới
Tiêu điểm - 6 ngày trướcMột thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.
Khách sạn trên Mặt Trăng đã nhận cọc có giá bao nhiêu, khi nào được sử dụng?
Tiêu điểm - 6 ngày trướcGĐXH - Trong khoảng một thập kỷ tới, con người có thể sẽ chứng kiến sự ra đời của những khách sạn ngoài không gian đầu tiên, nơi du khách không chỉ ngắm sao trời mà còn trực tiếp sinh hoạt giữa môi trường vũ trụ.
Cú trượt dài của thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học ở tuổi ngoài 30
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học của Trung Quốc nhưng nay sau 17 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.