Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao

| Gia đình

Muốn con thông minh vâng lời, mẹ hãy thường xuyên đọc cho bé những bài đồng dao này.

Tuổi thơ của chúng ta, không ai là không lớn lên cùng những bài nói quen thuộc "Chi chi chành chành", "Con vỏi con voi" hay "Kéo cưa lừa xẻ".... Những bài đồng dao của các bà các mẹ ngày xưa không chỉ đơn thuần là những lời thơ vần điệu vui tai mà còn ẩn chứa trong đó rất nhiều giá trị giáo dục, dạy bé mẫu giáo biết đi ngủ sớm, biết tự mặc đồ hay biết lễ phép, vâng lời. Đối với trẻ sơ sinh, những bài đồng dao dễ thuộc mẹ đọc cho con còn giúp bé phát triển trí não, nhanh biết nói hơn.

Mẹ hãy đọc cho bé những bài đồng dao này hàng ngày nhé!

Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 1
Dạy thế này chẳng lo bé không biết con voi trông như thế nào
Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 2
Bài đồng dao vui nhộn lại giúp mẹ dặn bé không được mở cửa cho người lạ vào nhà khi không biết là ai
Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 3
Học thuộc bài này rồi, bé sẽ có thói quen vệ sinh rất ngoan đấy!
Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 4
Ra nắng là phải có mũ che bé nhé!
Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 5
Chăm chỉ làm việc chính là tác dụng giáo dục của bài dồng dao "Kéo cưa lừa xẻ".
Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 6
Bé ơi đi chơi nhớ có quà cho mọi người ở nhà nhé!
Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 7
Con đã tự đi dép đúng chiều được chưa nào?
Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 8
Lên bốn rồi là bé không làm nũng nữa đâu!
Dạy con thông minh: đừng quên đồng dao 9
Bài hát ru cho bé ngủ ngon nào!
 
Theo Khám phá
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.