Để chữ tâm sáng mãi

| Y tế

Giadinh.net - “Trước những cám dỗ của kinh tế thị trường, đồng lương và thu nhập còn thấp, bệnh nhân đến bệnh viện có nhiều hình thức phải trả tiền thì những tác động tiêu cực dù ít hay nhiều cũng đã làm ảnh hưởng tới người thầy thuốc.

Đồng tiền và quà cáp biếu xén cũng đã tác động tới quan hệ đối xử của người thầy thuốc với bệnh nhân”- PGS.TS Trần Thúy Hạnh, Giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ như vậy trong buổi giao lưu trực tuyến về “Y đức và cuộc sống” tại Báo GĐ&XH. Tới dự buổi giao lưu sáng 27/2, còn có PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức và TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV Phụ sản TƯ.

Phải đấu tranh với chính bản thân

PGS. TS Trần Thúy Hạnh, Giám đốc BV Bạch Mai chia sẻ: Trong cuộc sống hiện nay, dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường đã có những tác động tới người cán bộ y tế. Từ những việc nhỏ như thiếu sự niềm nở và lịch sự trong giao tiếp nặng hơn thì thờ ơ với nỗi đau của người bệnh, nặng hơn nữa là thiếu trách nhiệm trong theo dõi, chăm sóc cho người bệnh, bỏ vị trí làm việc để xảy ra những sai sót về kỹ thuật và gây ra tai biến cho người bệnh, vòi vĩnh quà cáp và tiền của người bệnh... đều ít nhiều đã để lại ấn tượng không tốt đẹp về y đức của người thầy thuốc.
 

Các bác sỹ tham gia giao lưu trực tuyến tại Báo GĐ&XH (Ảnh: Chí Cường).

Chính vì vậy, người cán bộ y tế phải đấu tranh với bản thân mình, phải trung thực khi thanh toán các chi phí khám và chữa bệnh, kê đơn thuốc phải phù hợp với chẩn đoán và đảm bảo sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, không lạm dụng các xét nghiệm đắt tiền để đỡ chi phí tốn kém cho người bệnh.

Thầy thuốc thời nào cũng phải có Tâm

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức: Trong thời buổi kinh tế thị trường, ảnh hưởng của nó đối với ngành y cũng không là ngoại lệ, nhưng quan niệm về y đức lúc này phải là 2 phần rõ rệt: Một: phải có y đức tốt; Hai: phải có chuyên môn tốt. Chỉ có y đức tốt sẽ không hoàn thành nhiệm vụ chữa bệnh. Chỉ có chuyên môn tốt mà không có y đức thì người đó không phải là bác sĩ.

Còn PGS. TS Trần Thúy Hạnh khẳng định, trong thời kỳ nào cũng thế, đã là Đạo của người thầy thuốc đều như nhau, đều phải vì người bệnh, lấy người bệnh làm trọng tâm như lời Bác Hồ đã căn dặn "thầy thuốc như mẹ hiền". Muốn làm được điều đó, xã hội cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, cùng có trách nhiệm với bệnh viện và quan hệ tốt với thầy thuốc nhằm tạo môi trường lành mạnh, tôn vinh thầy thuốc để họ giữ phẩm chất trong sáng của mình.

TS Nguyễn Viết Tiến cũng đưa ra quan điểm, vấn đề y đức của người thầy thuốc trong các thời kỳ không thay đổi nhưng tiêu chí về người thầy thuốc ở mỗi thời kỳ có sự khác nhau. Ví dụ: “Nếu như người thầy thuốc biết rằng trình độ của mình chưa thể sử dụng được các phương tiện kỹ thuật công nghệ cao mà vẫn tự tin hơn khả năng của mình có để chữa bệnh thì tôi cho rằng, đây là thầy thuốc không có y đức. Như vậy, sự tác động của sự phát triển khoa học- kỹ thuật vào y đức của người thầy thuốc là không nhỏ. “Trong cơn bão khủng hoảng kinh tế thì người thầy thuốc sẽ dễ bị ảnh hưởng nếu không biết tự mình rèn luyện và giữ gìn”- TS Tiến nói.

Đừng đổ lỗi cho cuộc sống khó khăn

Rất nhiều câu hỏi của bạn đọc về sự “hoài nghi về y đức của người thầy thuốc”, về vấn đề này, PGS Quyết thẳng thắn: “Thực ra ở ngành nào cũng vậy, đặc biệt là ngành y, có rất nhiều người có lương tâm, có tinh thần trách nhiệm rất cao”. 

Có ý kiến bạn đọc cho rằng, cứ nói đến y đức thì một số người nghĩ đến phong bì và thường hay đổ lỗi cho chuyện cuộc sống khó khăn, kinh tế thị trường... PGS. TS Trần Thúy Hạnh chia sẻ: Đây chỉ là hiện tượng "con sâu làm rầu nồi canh". Còn rất nhiều các thầy thuốc tận tụy, không quản ngại gian khổ, không sợ lây nhiễm, vất vả... thâu đêm, suốt sáng bên giường bệnh, thậm chí hy sinh cả thân mình như trong các dịch bệnh nguy hiểm: Dịch Sars, HIV/AIDS, H5N1... Những hy sinh thầm lặng của họ không phải ai cũng hiểu và cảm thông được.
 
- Nếu có 2 bệnh nhân, một là người thân của "sếp" ông (bà), một là người dân bình thường đang cần cứu chữa, người dân bình thường bệnh nặng hơn, ông (bà) sẽ cứu chữa ai trước? Bản thân ông/bà đã bao giờ phải nhận những cuộc điện thoại nhờ vả từ cấp trên hoặc người thân chưa, khi đó ông (bà) xử lý thế nào? (Thu Hoài, 29 tuổi, Hà Nội).
 
- PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết: Tôi xin khẳng định là chúng tôi sẽ cứu chữa cho người bệnh nặng hơn. Đó là lương tâm và trách nhiệm của thầy thuốc. Thực tế trong công việc hàng ngày, tại bệnh viện Việt Đức, có nhiều bệnh nhân hiểu lầm, ví dụ: một bệnh nhân đến trước bị tai nạn gãy xương hở, máu chảy nhiều, chúng tôi sơ cứu chờ mổ, nhưng có một bệnh nhân đến sau, nhìn bề ngoài không có vấn đề gì xảy ra nhưng thực tế bệnh nhân bị tổn thương nội tạng, chảy máu trong, nguy hiểm ngay đến tính mạng. Vì vậy, bắt buộc phải xử lý trước. Nhưng nhiều khi bệnh nhân và gia đình không hiểu.

Vân Khánh (lược ghi)

 

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.