Đêm tân hôn, vợ thú nhận "Em đã lừa dối anh"

| Tâm sự

Bao hôm tôi tự an ủi bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, quá khứ chỉ là quá khứ. Nhưng tôi vẫn luôn bị day dứt, ám ảnh vì những lời nói của vợ.

Ai nhìn vào cũng nhận xét gia đình tôi thật hạnh phúc, đầy đủ. Nhờ công việc của hai vợ chồng đều ổn định, thu nhập cao nên mới lấy nhau nhưng nhà chúng tôi đã có đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng qua 1 năm sống với vợ, ngày nào tôi cũng mang tâm trạng dằn vặt bản thân mình.

Q - vợ tôi, là một người đàn bà ngoan hiền. Chính vì lẽ này nên tôi rất yêu thương, trân trọng cô ấy ngay từ thời mới yêu nhau. Nhìn vẻ e ấp, ngượng ngùng của cô ấy mỗi khi tôi định hôn, nắm tay… tôi hạnh phúc lắm và tự nhủ nên kiềm chế bản thân để cô ấy không khó xử.

Sau một thời gian ngắn yêu nhau chân thành, chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của mình, đêm tân hôn không tuyệt vời như tôi nghĩ. Khi tôi đang hồi hộp, lâng lâng chuẩn bị làm tròn nghĩa vụ của một người chồng thì Q khóc.

Và cô ấy vừa nỉ non, vừa nói rằng tôi đã bị cô ấy lừa. Trước khi đến với tôi, cô ấy đã trao cái “ngàn vàng” cho mối tình đầu. Tôi đau khổ truy hỏi thì cô ấy cho biết do không hợp nên mối tình đó nhanh chóng đi vào quá khứ.

Tôi tự nhận mình là người đàn ông hiện đại, phóng khoáng. Trước đây, khi bàn luận tới chủ đề này, tôi vẫn thao thao bất tuyệt với đám bạn thân rằng: “Sống với vợ chứ có sống với chữ ‘trinh’ đâu mà lo, mà nghĩ”.

Thế nhưng khi là người trong cuộc, tôi mới thấy điều này thật khó để chấp nhận. Bao hôm tôi tự an ủi mình rồi mọi chuyện sẽ ổn, quá khứ chỉ là quá khứ nhưng tôi vẫn luôn bị day dứt, ám ảnh vì những lời nói của vợ.

Tôi biết, cô ấy thành thật, tôn trọng tôi. Nhưng nếu để ước, tôi vẫn ước cô ấy đừng cho tôi biết sự thật này. Nó phũ phàng với tôi quá!

Q đang cố gắng hết mình để làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, người con dâu trong gia đình để bù đắp cho tôi. Ngoài chuyện đó, tôi không hề chê trách vợ điểm gì. Nhưng tôi sợ những suy nghĩ, sự dằn vặt của tôi đang giết chết chính bản thân tôi và hạnh phúc gia đình tôi nữa.

Tôi nên làm gì lúc này? Tôi yêu vợ rất nhiều nhưng cứ nghĩ tới chuyện đó, tôi không sao chịu đựng được…
 
Theo H.T
TTVN
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.