Đến thăm sếp của chồng, tôi mới hiểu lý do ông xã luôn đi làm bằng xe máy
Lần đầu tiên được đến nhà sếp của chồng chơi, tôi không ngờ nó lại khác so với tưởng tượng. Cũng nhờ lần đến chơi đó mà tôi hiểu được lý do chồng không dùng ô tô đi làm.
Chủ nhật vừa rồi, chồng rủ tôi đi thăm sếp của anh ấy bị bệnh, đã nghỉ việc hơn 1 tuần nay. Anh không muốn đi chung với đồng nghiệp mà thích đi cùng vợ. Dù rất ngại nhưng thấy chồng nhiệt tình quá nên tôi đồng ý.
Vì trời mưa nên tôi muốn đi ô tô cho sạch sẽ, vậy mà chồng lại dắt xe máy ra và nói đường vào nhà sếp hẹp, không đi được xe hơi. Ngồi sau xe máy chồng, đến nơi mà người tôi ướt nhẹm, đầu tóc rối bời, cũng may là hôm ấy tôi không trang điểm.
Trong trí tưởng tượng của tôi, nhà sếp phải rất giàu có, sang trọng. Vậy mà khi bước vào nhà, tôi không ngờ lại giản dị đến vậy. Phòng khách chỉ có bộ salon bình thường, 3 bình hoa khô, chiếc tivi và vài bức tranh câu đối treo tường.
Ngồi chơi 1 lúc, vợ sếp bất ngờ nói sức khỏe của sếp lần này yếu nên mua chiếc ô tô thuê người lái, đi xe máy không an toàn chút nào. Nhưng sếp ông nói mua làm gì cho tốn kém, nếu muốn đã mua từ lâu rồi, chẳng cần vợ nhắc nhở. Từ nhà đến công ty có 5km, đi xe máy 15 phút là tới nơi, đi ô tô gặp ngày tắc đường khéo mất cả tiếng đồng hồ. Cái gì dùng thì mua, không thì thôi.
Vợ sếp thật thà kể về lối sống tiết kiệm của sếp. Có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại, mặc đến khi nào hỏng mới chịu bỏ đi. Đồ ăn thì bảo làm vừa phải thôi, làm nhiều bỏ đi lãng phí, ăn bữa thứ 2 không ngon. Đi ăn nhà hàng nếu đồ còn thừa, sếp còn bắt vợ gói mang về, để lại người ta cũng bỏ đi lãng phí.
Trên đường về nhà tôi thắc mắc với chồng tại sao sếp không mua nhà mặt đường đi lại cho tiện. Nhà nhiều tiền mà phải ở trong hẻm nhỏ. Chồng nói tính sếp tiết kiệm, cái gì còn sử dụng được là không bao giờ bỏ đi. Ông ấy có nhiều nhà cho thuê ngoài mặt đường nhưng không ở.
Bây giờ, tôi biết lý do chồng không đi làm bằng ô tô. Vì đi bằng xe hơi sẽ thể hiện giàu có, khoe khoang như thế khiến sếp mất thiện cảm. Anh nói sếp sống giản dị nhân viên cũng phải học theo, không thể chơi trội được.
Dù sếp không khuyến khích nhân viên sống theo lối giản dị của ông ấy nhưng ai cũng biết ý. Mọi người luôn sử dụng đồ đạc trong công ty tiết kiệm nhất có thể. Đi làm bằng xe máy, xe đạp hay xe điện, không ai chê cười ai cả.
Từ sau ngày gặp sếp của chồng, tôi nghĩ rất nhiều, sếp giàu có là vậy mà chi tiêu tiết kiệm. Còn vợ chồng tôi chẳng là gì so với gia đình sếp, vậy mà thích gì là mua, không có khái niệm tiết kiệm. Thậm chí trước kia còn vay tiền để mua ô tô đi về quê cho oai. Đến giờ mới trả xong nợ. Tôi cũng muốn học cách sống tiết kiệm như gia đình sếp của chồng nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa?
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 12 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 22 giờ trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 1 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 2 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Thầm trách bố 20 năm vì tuổi thơ không có mẹ: Sự thật phía sau khiến tôi ân hận cả đời
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Suốt tuổi thơ, tôi chưa từng một lần được gọi tiếng "mẹ". Tôi từng trách bố, từng oán giận sự im lặng của ông.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.