Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đổ bệnh" vì... si tình

Thứ ba, 13:17 16/08/2011 | Gia đình

Trong trạng thái yêu say đắm, tâm sinh lý con người bị kích thích cao độ, họ có triệu chứng của người bệnh.

Edji Cralec, nhà tình dục học người Ba Lan cho hay. Họ có thể làm những chuyện điên rồ và mất khả năng nhìn rõ sự thật về đối tượng yêu.
 
Hay nhà nhân chủng học Helene Fisher người Mỹ đã công bố công trình nghiên cứu của bà về việc phát hiện một thứ hoóc - môn tìm thấy trong cơ thể những kẻ đang yêu say đắm mà bà gọi là “hóa chất yêu”. Nhưng hóa chất này không bao giờ kéo dài được lâu, chỉ ngay sau khi họ được sống với nhau ít ngày, nó lại biến mất và con người trở lại trạng thái bình thường.
 
Tình yêu "mê muội"
 
Người yêu của Thúy là một đệ tử của thần lưu linh. Gần như không tuần nào anh ta không say túy lúy ít nhất một, hai lần. Cứ mỗi khi nghe điện thoại: “Mày đến mang nó về đi” là Thúy lại hớt hơ hớt hải phóng xe đi chở người yêu từ quán nhậu về. Dọc đường, hắn nôn thốc nôn tháo cả vào người cô. Một tay Thúy cầm lái, một tay vòng ra sau giữ cho người yêu khỏi đổ xuống đường.

Vậy mà nào đã yên, hắn luôn mồm nói lảm nhảm, chửi mắng, văng tục. Hắn rút cả dép ném người đi đường. Có lần Thúy phải gọi tắc - xi chở hắn mới xong. Về đến nhà, có lần cô còn bị người yêu đạp ngã ra sàn trong khi thay quần áo cho hắn và bắt hắn uống nước chanh cho tỉnh rượu.

Không biết bao lần Thúy khóc đòi chia tay nhưng hôm sau hắn van nài, cầu xin rồi hứa hẹn, Thúy lại mủi lòng để rồi chỉ vài hôm sau đâu lại vào đấy. Hắn bảo giờ sống một mình chán đời mới thế, nếu lấy được Thúy hắn sẽ tu chí làm ăn, không bao giờ uống rượu nữa. Thế là Thúy lại tin.

Bạn bè ái ngại cho cảnh cô sinh viên bị gã cờ bạc này lột sạch mọi thứ ném vào chốn đỏ đen nhưng không thể nào nói cho cô tỉnh ra được. Trái lại cô còn cho là họ muốn phá hạnh phúc của mình. Các chuyên viên tư vấn nhiều lúc cũng nản khi cảm thấy nói với những người đang yêu mê đắm chẳng khác gì nước đổ lá khoai.

Còn Dung - một cô gái 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương đã 5 năm và đang làm cho một công ty liên doanh, có thu nhập mấy triệu đồng một tháng. Một hôm Dung lên mạng tìm người yêu và gặp một anh chàng hơn cô gần chục tuổi đang có vợ và hai con nhưng không hạnh phúc, muốn đi tìm tình yêu ngoài hôn nhân. Sau nhiều lần “chít chát” tâm sự hàng tiếng đồng hồ, họ hẹn gặp nhau ở quán giải khát. Rồi sau mấy buổi uống nước, họ đưa nhau đi “nhà nghỉ”.

Để liên lạc, anh ta chỉ cho cô số máy di động chứ không cho số máy cơ quan và ở nhà. Theo cô tả, anh này không đẹp trai, dáng cục mịch trông rất thật thà, hơi quê quê nhưng có bằng Tiến sĩ và đang làm Phó Tổng giám đốc một công ty lớn. Anh ta cho cô biết đang sống ly thân với vợ và chờ ngày ra tòa ly hôn.

Cô bí mật theo dõi biết được nơi anh ta làm việc và cả nhà riêng. Sau đó Dung rủ một người bạn nữa đến nhà anh ta mới biết vợ chồng họ vẫn sống bình thường, chẳng có chuyện ly thân nào cả.

Người tư vấn nghe cô kể thấy có rất nhiều yếu tố đáng ngờ. Nhưng Dung vẫn tin chắc anh ta là người tốt và có năng lực thực sự. Đặc biệt là anh rất yêu Dung, hứa sẽ bỏ vợ để lấy cô một ngày không xa nữa và sẽ sống với nhau hạnh phúc suốt đời.

Nhưng sau khi biết Dung đã phát hiện hoàn cảnh gia đình mình, anh ta cắt liên lạc khiến cô đau khổ đến mất ăn mất ngủ. Dung tìm mọi cách gặp đều bị anh ta trốn tránh và còn đe nếu Dung còn tiếp tục làm thế sẽ cho tàn lụi một đời. Mấy hôm sau, cô lại thấy anh đang lên mạng tán tỉnh các cô gái khác. Nhưng kỳ lạ là chuyên viên tư vấn nói thế nào Dung cũng vẫn tin đó là người tốt, yêu cô rất thực lòng. Cô chỉ hỏi tư vấn làm thế nào để không mất anh ta. Đủ thấy khi đã yêu, người ta mù quáng đến thế nào.

Cũng có người thừa nhận rằng yêu phải kẻ không tốt nhưng họ lại tin rằng sau khi kết hôn sẽ cải tạo được. Bởi vì khi đang yêu họ thấy đối tượng rất chiều mình và sẵn sàng thay đổi nếu họ muốn. Có anh nghiện thuốc lá thấy người yêu tỏ vẻ khó chịu vứt điếu thuốc luôn và hứa không hút nữa. Từ đó, họ suy ra người yêu là loại dễ bảo. Họ tìm mọi lý do biện minh cho những thói xấu của đối tượng và tưởng rằng khi về với mình, họ sẽ không thế nữa. Có lẽ bệnh cả tin là căn bệnh phổ biến nhất của những kẻ đang yêu.

Tình yêu thực sự và cảm nhận "nhất thời"
 
Có người thắc mắc, tại sao ngày nay người ta lấy nhau vì tình yêu mà tỷ lệ hôn nhân, bất hạnh lại cao hơn trước kia, khi mà “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”? Phải chăng bởi vì ngày trước cha mẹ dựng vợ gả chồng cho con khi họ không sống trong trạng thái tâm lý mê muội do tình yêu gây ra mà tỉnh táo cân nhắc các điều kiện, hoàn cảnh, xem xét các yếu tố cá tính, đức hạnh và với kinh nghiệm của mình, cha mẹ biết một cuộc hôn nhân như thế có thể hạnh phúc được không.

Dĩ nhiên ở đây, chúng ta đang nói đến những bậc cha mẹ có hiểu biết và đặt quyền lợi, hạnh phúc của con lên trên hết mà không nói đến những cha mẹ mang nặng tư tưởng “môn đăng hộ đối” thời phong kiến hoặc những người coi việc gả bán con như một cơ may mua bán đổi chác để kiếm lời.

Lại có người tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh”. Cái thường làm chúng ta choáng váng đến mê muội ngay trong lần gặp đầu tiên, từ xưa các cụ đã gọi là trạng thái “phải lòng”.

Chỉ gặp nhau một lúc họ đã cảm thấy yêu và tin chắc rằng mình không lầm. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cái mà chúng ta có thể nhận biết được về đối tượng là gì? Chắc chắn chưa hiểu được những cái vô hình như tâm hồn, tính cách, sở thích, thói quen, lý tưởng, ước mơ của họ. Nói khác đi ta bị hấp dẫn bởi ngoại hình chứ không phải nội tâm. Bởi không ai có tài gì đọc được nội tâm một con người trong khoảnh khắc.

Một cô gái thú nhận là cô cảm thấy yêu ngay một anh chàng đến cơ quan cô liên hệ công tác chỉ chừng nửa tiếng đồng hồ. Cô khoe: “Đôi mắt anh ấy rất thông minh. Nụ cười hiền và quyến rũ. Giọng nói truyền cảm và dí dỏm. Đặc biệt, từ con người anh ấy toát ra một cái gì đó rất đàng hoàng”. Rõ ràng, toàn là những cái cảm nhận được từ bên ngoài hoặc do cái mà cô gọi là linh cảm.

Vậy có nên tin vào những cảm nhận đó không hay muốn hiểu đúng một con người cần phải có một quá trình giao tiếp? Bởi vì ở đời không thiếu những kẻ tầm thường, thậm chí xấu xa nhưng lại có cái vỏ bọc đánh lừa người. Nếu những tên lưu manh chuyên nghiệp lại có cái bề ngoài chỉ nhìn một cái biết ngay là lưu manh thì làm sao lừa được ai. Cho nên ai cũng có thể “quáng gà” nếu chỉ dựa vào cảm tính và niềm tin hão huyền về đối tượng yêu.
 
Theo Minh Hằng
Người Đưa Tin
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Gia đình - 1 giờ trước

Khi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Một người đàn ông khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của một cảm xúc sâu sắc.

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Khi nhìn thấy ngôi nhà, người đàn ông sững sờ. Không thể tưởng tượng được rằng, con gái ông đang sống trong một ngôi nhà bằng đất, được làm từ những năm 1960.

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

Cuộc sống của mỗi người đều là một mớ hỗn độn, nhưng chúng ta không thể mãi tập trung vào những điều khiến bản thân chán nản. Thay vào đó, hãy ghi nhớ những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, ngọt ngào, ấm áp và đẹp đẽ.

Trước khi may mắn 'giáng lâm', một người cần vượt qua 3 cái khổ này, ai làm được mới ung dung hưởng phúc

Trước khi may mắn 'giáng lâm', một người cần vượt qua 3 cái khổ này, ai làm được mới ung dung hưởng phúc

Chuyện vợ chồng - 18 giờ trước

Số phận luôn khó dự đoán, đôi khi nó có thể khiến chúng ta rơi vào vận xui, cảm thấy bất lực và mất mát. Nhưng chúng ta không thể quên rằng, vận xui không tồn tại mãi mãi. Có thể một ngày nào đó, ánh sáng của may mắn sẽ đến, mang lại cho chúng ta vô vàn bất ngờ và niềm vui.

Chia tay tạm thời có cứu vãn được hôn nhân bế tắc?

Chia tay tạm thời có cứu vãn được hôn nhân bế tắc?

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Câu hỏi đặt ra là liệu thời gian tạm dừng có thực sự hiệu quả, có thể giúp ích cho mối quan hệ của bạn về lâu dài hay sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ?

Ngạc nhiên có tới 49% số đàn ông được hỏi nói rằng âu yếm người khác không phải là phản bội vợ

Ngạc nhiên có tới 49% số đàn ông được hỏi nói rằng âu yếm người khác không phải là phản bội vợ

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Quan niệm về sự không chung thủy của đàn ông có vẻ khác xa phụ nữ.

Những cung hoàng đạo nữ không thể giảm cân dù làm nhiều cách

Những cung hoàng đạo nữ không thể giảm cân dù làm nhiều cách

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Lên kế hoạch giảm cân rất chu đáo, thế nhưng có nhiều lý do khiến những cung hoàng đạo nữ này không thể thực hiện tốt được.

4 con giáp gặp nhiều may mắn khi hè đến, ngoài đột phá lớn trong tình cảm còn có cơ hội thăng hoa một điều rất quan trọng

4 con giáp gặp nhiều may mắn khi hè đến, ngoài đột phá lớn trong tình cảm còn có cơ hội thăng hoa một điều rất quan trọng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi mùa hè đến, một số con giáp sẽ mở ra khoảng thời gian hạnh phúc với tình yêu ngọt ngào và nhiều điều may mắn không ngờ tới.

Anh Tây cao to giới thiệu đang làm ở nhà xác, đưa tấm ảnh khiến bạn gái Việt hú hồn

Anh Tây cao to giới thiệu đang làm ở nhà xác, đưa tấm ảnh khiến bạn gái Việt hú hồn

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Lần đầu nghe Benjamin nói về công việc đang làm, Thu Trang thấy sợ và bất ngờ, cô còn tưởng bị lừa. Sau này hiểu ra vấn đề, Trang dần thông cảm hơn nghề nghiệp của chồng.

Top