Dọa... ly hôn và những cuộc gọi đẫm nước mắt
Gọi điện đến Trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ 1900585868, chị Thu H. (Cần Thơ) khóc nức nở: Chị ơi, vợ chồng em cưới nhau đã 8 năm và đã có một đứa con gái. Ba tháng trước đây, anh ấy đưa về một đứa con trai đỏ hỏn và thú nhận: đã lỡ làm một cô gái mang bầu, nhưng anh không yêu cô ấy, song anh vẫn phải có trách nhiệm với đứa con này.
![]() |
|
Một phiên tòa xử ly hôn tại Quận 10 - TP HCM. (Ảnh: Huỳnh Trí Dũng). |
Cũng dùng liệu pháp dọa ly hôn, một khách hàng gọi điện đến trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ kể về sự đã rồi. Biết người chồng của mình trăng hoa, mặc dù chị đã khuyên bảo rất nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Chị đã viết đơn ly dị và ngay lập tức chồng chị ký roẹt vào tờ đơn. Giờ căn nhà rộng lớn của họ được ngăn tạm bợ, anh vẫn ngày ngày đưa bạn gái về, ngang nhiên âu yếm trước mặt chị. Người đau khổ, dằn vặt lại chính là chị, chứ không phải là anh. Một người chồng đẹp trai, kiếm được tiền giờ đã tuột ra khỏi vòng tay của chị.
Rất nhiều phụ nữ đã dùng biện pháp dọa ly hôn để khủng bố tinh thần với người chồng. Tuy nhiên, có rất ít khi phụ nữ dùng chiêu này thành công. Chính vì thế, tại Trung tâm Người bạn tri kỷ, các tư vấn viên đã nhận được rất nhiều cuộc gọi đẫm nước mắt vì hậu quả của liệu pháp này.
Dọa ly hôn chỉ nên là biện pháp cuối cùng
|
"Phụ nữ không nên coi nhẹ những tiểu tiết đó. Mùi nước hoa chồng thích, bó hoa tươi trong nhà; món ăn ngon chồng thích; một nụ cười tươi khi đón chồng đi làm về... Những cử chỉ nhỏ nhặt đó có giá trị rất lớn với tinh thần người chồng". Bà Lê Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm Người bạn tri kỷ |
"Có một người đàn ông gọi đến trung tâm tôi, thổ lộ rằng, rất thích vợ mặc đồ lót đẹp, nó như có ma lực với họ. Do vậy, tôi nghĩ, phụ nữ không nên coi nhẹ những tiểu tiết đó. Mùi nước hoa chồng thích, bó hoa tươi trong nhà; món ăn ngon chồng thích; một nụ cười tươi khi đón chồng đi làm về... Những cử chỉ nhỏ nhặt đó có giá trị rất lớn với tinh thần người chồng".
Thông báo
