Đòi lại 1 triệu cho vay, cô bạn không trả còn hỏi một câu khiến tôi ngớ người
Sau vụ này, chắc tôi cạch, không bao giờ nhập nhằng vấn đề tiền nong với bạn bè nữa!
Tôi và Liên chơi với nhau từ thời cấp 3. Chúng tôi trái ngược tính cách nên cũng không thân thiết lắm nhưng vì làm cùng công ty - khác bộ phận - nên vẫn gặp gỡ trò chuyện cùng nhau nhiều hơn các bạn khác.
Liên thì sôi nổi, tính cách bay bổng, thích đi du lịch, mua sắm không tiếc tay. Lúc nào thiếu tiền là cô ấy lại hỏi vay đồng nghiệp, số tiền không nhiều chỉ vài trăm ngàn hoặc 1-2 triệu và lúc có lương là trả luôn.
Tôi là người hướng nội, đi làm ít khi trò chuyện với những người xung quanh, tan làm là về thẳng căn phòng nhỏ của mình, hiếm khi mới ra ngoài ăn uống đi chơi. Tôi thích tiết kiệm tiền bạc vì muốn xây lại nhà cho bố mẹ, tôi là con gái duy nhất của ông bà.
Hồi trước Tết Nguyên đán, Liên cho tôi 1 chiếc voucher trị giá 2 triệu mua sắm tại một siêu thị đồ nội thất. Liên bảo rằng cô ấy được sếp cho nhưng không dùng tới, voucher sắp hết hạn nên cho tôi dùng kẻo phí. Đúng lúc tôi cũng muốn mua một chiếc sô pha mới cho căn phòng của mình nên tôi nhận luôn và đến siêu thị đó. Đến nơi mới biết thì ra phải mua hóa đơn trị giá 4 triệu mới được sử dụng voucher. Tiếc cái voucher nên tôi mua luôn 1 chiếc sô pha đơn và 1 chiếc bàn làm việc có kèm gia sách. Tôi chụp ảnh khoe với Liên và cảm ơn chiếc voucher của cô ấy.
Sau vụ này, chắc tôi cạch, không bao giờ nhập nhằng vấn đề tiền nong với Liên nữa! (Ảnh minh họa)
Hôm mùng 6 Tết, tôi nhận được điện thoại của Liên, cô ấy nói đang đi du lịch Đà Nẵng và hết tiền, muốn mượn tôi 3 triệu để trả nốt tiền phòng khách sạn và lấy tiền về. Số tiền không nhiều nên tôi chuyển khoản luôn cho Liên. Vừa về đến nhà, cô ấy đã chuyển khoản trả tôi 2 triệu và bảo rằng chỉ dùng hết 1 triệu, còn thừa nên trả trước.
Tôi cứ đinh ninh cuối tháng lĩnh lương, Liên sẽ trả nốt mình 1 triệu. Nhưng hôm đó đến nay vẫn không thấy Liên nói gì tới việc này.
Thứ 6 tuần trước, tôi giả vờ hết tiền để hỏi xin lại Liên 1 triệu kia. Nào ngờ cô ấy nói: "Ủa, tôi cho bà cái voucher 2 triệu tôi còn chẳng tiếc, bà cho tôi mượn 1 triệu mà cũng đòi lại à? Bạn bè gì kỳ vậy?".
Nghe Liên nói mà tôi ngã ngửa. Cái voucher kia Liên được cho, cô ấy không dùng đến thì mới tới lượt tôi, tôi không dùng thì nó cũng hết hạn, trở thành giấy bỏ. Còn đây là tiền cô ấy mượn tôi, mượn thì phải trả chứ.
Giờ tôi có nên đòi lại 1 triệu đó không hay cứ coi như bù vào cái voucher kia? Sau vụ này, chắc tôi cạch, không bao giờ nhập nhằng vấn đề tiền nong với Liên nữa!
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 6 giờ trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 1 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Gần 80 tuổi, phải sống tủi nhục ở nhà con thứ vì quyết định sai lầm khi chia đất trong quá khứ
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Giờ ở quê tôi, mỗi lần có ai nhắc chuyện chia đất cho con, người ta lại lấy chuyện nhà ông Thịnh ra để kể…
Muốn đi xuất khẩu lao động để thoát nghèo, nhà chồng lại lo tôi sẽ "hư hỏng"
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi biết tôi có ý định đi xuất khẩu lao động, bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt.
Lương hưu cao nhưng tuổi già vẫn bất hạnh: Tôi hối hận khi bán nhà ở quê lên ở cùng con trai
Tâm sựGĐXH - Đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng lương hưu cao không thể đổi lấy cảm giác được tôn trọng và sống thoải mái trong chính quãng đời cuối cùng của mình.