Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đòi quà của chồng mãi không được, vợ sốc nặng khi tự đi sắm đồ gặp cảnh chồng vung tiền mua quà hàng hiệu cho bồ trẻ

Chủ nhật, 18:49 06/03/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Chồng khước từ lời đề nghị tặng quà của tôi, nhưng lại hào phóng với ả nhân tình trẻ đẹp.

Vô tình thấy được hóa đơn mua nước hoa trong túi áo, sốc nặng khi biết được người mà chồng tặng quà là aiVô tình thấy được hóa đơn mua nước hoa trong túi áo, sốc nặng khi biết được người mà chồng tặng quà là ai

GiadinhNet - Chồng tôi mua lọ nước hoa có giá hơn 10 triệu, nhưng đau lòng khi biết không phải tặng cho tôi.

Tôi kết hôn đến nay đã được 10 năm, suốt thời gian đó tôi cũng tương đối hài lòng về cuộc sống của mình. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất đó là có hai con càng lớn, càng ngoan, chịu khó học tập và vâng lời cha mẹ. Đời sống kinh tế gia đình cũng ổn định, chồng tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, nên lương tháng cũng cao.

Vợ chồng tôi cũng ít khi xảy ra xích mích, đa phần là tôi biết cách nhường nhịn, tôn trọng đời sống riêng tư của chồng. Tôi cũng không hay can thiệp vào công việc, sinh hoạt của chồng. Bởi tôi biết, có tham gia cũng chẳng ích gì vì chồng tôi không muốn san sẻ với vợ. Anh ấy quan niệm, tôi là vợ thì phải phục vụ gia đình cho tốt, còn chuyện kiếm tiền, lo việc lớn là của chồng.

Tôi cũng chỉ biết lấy con làm điểm tựa, chăm sóc các con thật tốt, học hành tiến bộ… vậy là vui rồi. Còn chồng làm gì ở bên ngoài, tôi có muốn quan tâm cũng không được vì anh ấy bận bịu đi làm từ sáng sớm tới muộn mới về, có hôm về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng say bia rượu.

Mặc dù chồng đi làm có thu nhập cao, song hàng tháng anh ấy chỉ đưa tôi phần đủ để chi phí cho gia đình và tiền học cho các con. Lương của thôi thì thấp, vậy nên đã có lần tôi mong muốn chồng chia sẻ chuyện tiền bạc với mình, nhưng anh ấy nói là thếu thốn gì cứ bảo, anh ấy sẽ đưa cho, nhà muốn mua gì thấy cần thiết là sẽ đi mua luôn.

Đòi quà của chồng mãi không được, vợ sốc nặng khi tự đi sắm đồ gặp cảnh chồng vung tiền mua quà hàng hiệu cho bồ trẻ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mấy đứa bạn thấy chồng tôi đi ô tô, làm doanh nghiệp lương cao, ai cũng bảo tôi số sướng, chỉ việc ngồi hưởng thụ. Thậm chí, mấy hôm rồi họ còn nói là dịp 8/3 này chồng có điều kiện như thế tha hồ mà nhận hoa, quà đắt tiền… Tôi cũng chỉ biết cười trừ, vì có năm nào nhận được quà gì của chồng đâu. Đến nỗi, tôi cũng quên mất mấy ngày đó là gì luôn.

Cách đây mấy hôm, lần đầu tiên tôi gợi ý, đòi quà chồng muốn mua chiếc váy và túi xách tôi rất ưng ý, giá cũng chỉ chưa đầy 5 triệu đồng. Vậy mà chồng tôi gạt phắt đi, còn mắng tôi là đua đòi theo xã hội chỉ làm khổ chồng con là giỏi. Tôi cũng buồn lắm, liền nói: "Anh xem, ai cũng được tặng quà, mà em có được anh tặng bao giờ đâu? Lần này là em có nhu cầu thực sự mới nói với anh, không mua thì thôi, lại còn mắng em".

Chồng tôi không nói gì và dứt khoát không mua gì cho vợ. Tôi cũng khá thất vọng với cách hành xử của chồng. Không mua tặng thì tôi có thể tự đi mua, khỏi phải buồn làm gì. Nghĩ thế và làm, nhân được công ty chuyển lương qua tài khoản, tôi liền rủ đứa bạn thân đi mua sắm ở một trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố.

Đang cùng đứa bạn mải mê chọn đồ, bỗng dưng tôi nhìn từ phía đằng trước có người rất giống chồng tôi. Nhìn kỹ thì đúng là anh ấy, đang tay trong tay rất tình tứ với một cô gái trẻ đẹp, chắc chỉ tầm 25 tuổi. Biết rõ là chồng mình, tôi theo dõi hai người đó thì thấy chồng tôi rất hào phóng, không ngần ngại lúc thì mở ví rút tiền, lúc thì quẹt thẻ để thanh toán các món đồ mua cho cô gái trẻ kia. Ả ta vui sướng, thỉnh thoảng ôm ấp, hôn vào má chồng tôi.

Cô bạn đi cùng cũng rất bất bình, xúi tôi tới đánh ghen, cho ả nhân tình của chồng tôi một trận. Nhưng tôi nghĩ, có làm thế cũng chẳng giải quyết gì, họ cũng chối bay chối biến chỉ là đi mua sắm cùng nhau thôi… Tôi lúc đó bình tĩnh lấy điện thoại quay, chụp lại cảnh tình tứ của chồng tôi với nhân tình.

Chồng tôi phũ phàng không mua quà cho tôi nhưng lại hào phóng mua toàn đồ hiệu cho bồ trẻ. Biết được chồng ngoại tình, tôi có nên dứt tình ly hôn? Hãy cho tôi lời khuyên.

(Tranhuyen@...)

Vợ ra hàng loạt yêu cầu và quà tặng dịp 8/3, chồng sốc nặng vì không thể thực hiện nổiVợ ra hàng loạt yêu cầu và quà tặng dịp 8/3, chồng sốc nặng vì không thể thực hiện nổi

GiadinhNet - Vợ tôi bất ngờ đưa ra lời đề nghị cho dịp 8/3 năm nay, nghe xong mà tôi cảm thấy choáng váng lo mất ăn, mất ngủ.

Hí hửng vì chuẩn bị nhận quà 8/3 'xịn xò' từ chồng nào ngờ thất vọng nặng nề khi bị mẹ chồng tịch thu mấtHí hửng vì chuẩn bị nhận quà 8/3 "xịn xò" từ chồng nào ngờ thất vọng nặng nề khi bị mẹ chồng tịch thu mất

GiadinhNet - Chồng tôi đã chuẩn bị quà 8/3 cho tôi, nhưng rồi trong chốc lát tôi lại chẳng nhận được gì cả.

Cindy Phạm
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 15 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 20 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 20 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top