Đồng nghiệp tuyên bố muốn bám riết tôi cả đời

| Tâm sự

Chị đã có người yêu nhưng luôn thể hiện tình cảm và quan tâm thái quá với em.

Em là nam, năm nay 22 tuổi, người miền Trung. Em vừa tốt nghiệp trường cao đẳng tháng tư vừa qua. Sau đó, em vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Sau hai tháng làm công nhân, em được cất nhắc lên làm kỹ thuật ở công ty với mức lương khá ổn. Dù hàng tháng vẫn phải gửi về cho gia đình, em vẫn còn để ra được một khoản để tiết kiệm.

Em có ngoại hình bình thường, da khá đen vì cháy nắng, nhưng được mọi người nhận xét là duyên vì có một chiếc răng khểnh khi cười. Sau khi vào công ty, em có quen một chị hơn hai tuổi. Chị xinh gái, hiền lành. Hai chị em rất thân nhau. Sau vài tháng tình cảm của em dành cho chị cũng khá nhiều, đi làm là luôn luôn nghĩ tới chị. Nhưng sau đó em được biết chị có người yêu đã 7 năm từ thời cấp 3.

Các anh cùng cơ quan bảo em dừng lại, "mày vừa nghèo lại chả có gì mà cứ vươn cao". Tự nhận thấy bản thân cũng thấp hèn nên em đã dừng lại nhưng chị lại không cho em làm điều đó. Chị suốt ngày ôn tồn hỏi han, quan tâm từng tí một làm em rất khỏ xử. Em hỏi tại sao lại đối xử tốt với em như vậy. Thì chị bảo rất thích em, rất thích nói chuyện với em. Chị muốn bám em cả đời. Suốt ngày chị cứ nói bám em làm em cũng không thể hiểu nổi.

couple4-5672-1422521753.jpg
Ảnh minh họa.

Tuy chị nhiều tuổi hơn nhưng em luôn xưng hô bằng anh, em. Chị cũng đồng ý với việc đó. Em thấy người yêu chị rất tốt đẹp trai, con nhà giàu làm công ty nước ngoài lương cao gấp đôi em, cũng rất yêu thương chị. Chỉ có điều anh, chị ít khi nói chuyện hay nhắn tin với nhau. Chỉ có cuối tuần rảnh lắm thì cùng nhau đi xem phim rồi về. Thêm nữa là bố mẹ chị không thích anh ý vì hai người không hợp tuổi.

Anh ấy biết chị ý thích em cũng không nói gì, cuối tuần chị luôn rủ em đi xem phim hay mua đồ cho em cũng không thấy anh ghen gì cả. Nhiều khi em cảm thấy mình nên dừng lại vì suốt năm cấp 3 em chưa yêu ai vì em khá khó tính mà bây giờ có người quan tâm mình quá như vậy nên rất sợ. Em cứ dọa sẽ bỏ về quê hai người đôi ngả chia ly thì y như rằng chị khóc cho đến khi em nói là ở lại mới vui.

Nhiều khi em cứ đùa rằng "em có muốn con em chứng minh thư là gốc miền Trung không", chị ấy cũng gật đầu lia lịa. Em cũng không biết chị có quá khứ gì xấu hay không vì cứ suốt ngày theo đuổi em nên em cũng khá sợ. Vào trong này không hiểu được con gái miền trong như thế nào nên rất phân vân, hy vọng các cô chú anh chị có thể cho em vài ý kiến về mối quan hệ này. Em nên dừng lại hay đi tiếp, em xin chân thành cảm ơn ạ.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.