Đứa bé và con gấu đều vô tội
GiadinhNet - Gia đình ông T (ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM) có lẽ sẽ không bao giờ quên được chuyện ghê rợn xảy ra với con mình hôm 11/1.
Hình ảnh con gấu dữ cắt đứt cánh tay đứa trẻ 3 tuổi, tưởng chỉ thấy trong phim kinh dị, đã xảy ra giữa nhà ông.
Cháu bé 3 tuổi quá ngây thơ để biết trong cái lồng sắt kia là một con vật hung tợn để tránh xa, càng không biết tại sao người lớn lại nhốt nó như nhốt gà, thay vì để nó ở rừng với cây cỏ, muông thú. Còn con gấu, dĩ nhiên chẳng thể biết bàn tay bé nhỏ thò vào trong lồng không phải là món ăn, đâu biết rằng đứa trẻ kia không là “thủ phạm” đày ải nó trong chiếc cũi chật chội.
Cuộc chiến sinh tồn rất tự nhiên và đáng sợ xảy ra trong chớp mắt, nằm ngoài mọi dự liệu của mọi người. Cháu bé bị mất cánh tay, có nguy cơ phải tháo khớp và vẫn rất nguy kịch vì nhiễm trùng từ hàm răng thú dữ. Con gấu đã phải trả giá bằng cái chết vì bản năng kiếm ăn của mình. Cả cháu bé và con gấu đều vô tội và đều hứng chịu những kết cục khủng khiếp. Và người lớn, sau giây phút kinh hoàng kia, biết bao giờ mới nguôi ngoai, mới hết day dứt về sai lầm của mình?
Có lẽ hiếm nơi nào nuôi thú dữ dễ dàng như ở ta. Dọc quốc lộ 32 (đoạn qua xã Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) nhan nhản các trại gấu nuôi hút mật. Gọi là trại nhưng chỉ là chuồng sắt đơn sơ được các gia đình tự nuôi, tự quản. Hay trang trại gấu ở Hạ Long (Quảng Ninh), sau bao nỗ lực của các nhà hoạt động bảo vệ môi trường, mới bị chính quyền cho đóng cửa… Hay ở TPHCM, nhà ông T nuôi gấu “chui” nhiều năm, chính quyền có biết, có “báo lên trên” nhưng không thấy giải quyết (?). Không biết bao nhiêu hiểm họa, đều do con người tự chuốc lấy, đang lẩn khuất trong phố phường, làng xóm.
Bộ NN&PTNT có hẳn một quy chế quản lý gấu nuôi, nhưng nếu tham chiếu các quy định, tiêu chuẩn so sánh với thực tế, có lẽ là một khoảng cách vời vợi. Các cơ quan chức năng hời hợt với sai phạm. Người dân hời hợt với hiểm họa. Hệ quả, những vụ việc như ở gia đình ông T xảy ra luôn để lại những kết cục đau lòng mà trước đó người ta không bao giờ nghĩ đến, khi đè những con vật vô tội ra hút mật vì tiền bạc, vì những công dụng sức khỏe vô căn cứ.
Có lẽ đã đến lúc nâng cấp các quy chế quản lý thành một lệnh cấm tuyệt đối việc nuôi nhốt các loại thú rừng trong gia đình. Nếu không, sẽ còn thêm những đứa trẻ ngây thơ, vô tội và cả những loài động vật vô tội nữa, phải trả giá cho lòng tham của chính con người.
Việt Nguyễn
Thông báo